Bị chém vì đòi... hôn vợ bạn
Theo hồ sơ vụ án: Hôm 26/10, Hồ Minh Thừa (SN 1993, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đi xe máy đến quán của ông Năm Phải ngụ cùng xã thì gặp ông đang ngồi uống rượu với Nguyễn Chí Cường (SN 1976, ngụ TP Cần Thơ).
Thấy Thừa nên Cường rủ Thừa vào nhậu cùng. Trong lúc ngồi uống rượu, Cường hỏi Thừa: “Hôm bữa kêu xe ôm, con nhỏ mặc áo đỏ ở nhà mày là người ở hay vợ mày?” Thừa trả lời: “Đó là vợ em”. Cường nói tiếp: “Vợ mày dễ cưng quá, bữa nào cho tao hôn một cái”. Thừa nói: “Tôi không thích giỡn như vậy”. Cường lại nói tiếp: “Anh em không hà, không lẽ mày đánh tao”. Thừa bực mình bảo: “Tôi đánh thiệt chớ không có nói chơi đâu” và định bụng về nhà lấy dao chém Cường.
Nhìn thấy ông Nguyễn Văn Dũng đang nằm xem tivi, Thừa đi đến và nói với ông Dũng: “Thằng Cường đòi hôn vợ con, con về lấy dao chém nó”. Ông Dũng khuyên can. Sau đó, vợ Thừa đến quán tìm Thừa và hai vợ chồng cùng về.
Về đến nhà, Thừa ra sau lấy một con dao chạy đến quán, chém thẳng vào đầu, lưng Cường.
Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của Nguyễn Chí Cường là 4%.
Với hành vi trên, Hồ Minh Thừa đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố về tội giết người và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Thừa về tội danh trên.
Theo Trần Nguyễn
Vĩnh Long Online