1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Bị cáo… đại náo phiên tòa

(Dân trí) – Sàm sỡ phụ nữ, giết người nhưng khi ra tòa, bị cáo Trần Văn Minh còn xưng mình là công an, cười mỉa để thách thức chủ tọa phiên tòa. Minh còn làm đủ trò khiến các chiến sĩ công an phải vất vả mới đưa bị cáo này ra xe về lại trại giam.

Ngày 9/4, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Minh (51 tuổi, quê Hải Dương) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, khuya 2/10/2009, Minh đến thuê phòng trọ của bà Trang Thị Mỹ Lệ (phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM) để ở. Sáng hôm sau, Minh ra quán tạp hóa mua 6 chai bia về phòng trọ uống.

Chiều cùng ngày, Huỳnh Tấn Thiện (con trai bà Lệ) đến phòng chị N.T.A.N (người thuê phòng trọ số 3) ngồi chơi. Sau khi “cưa” hết mấy chai bia, lợi dụng lúc anh Thiện vào rửa mặt trong nhà vệ sinh thì Minh bất ngờ nổi cơn “dê xồm”, xông đến ôm chặt chị N.
 
Người phụ nữ đẩy Minh ra hét lớn: “Chú làm gì kỳ vậy?”. Anh Thiện thấy nên cũng tỏ ra khó chịu và yêu cầu Minh bỏ ra. Minh ra về, miệng không thôi chửi thề náo loạn cả xóm trọ.
 
Bị cáo Minh khiến các công an phải mướt mồ hôi mới đưa được ra xe về trại giam (Ảnh: K.N)
Bị cáo Minh khiến các công an phải mướt mồ hôi mới đưa được ra xe về trại giam (Ảnh: K.N)

Nghe tiếng ồn ào do Minh gây ra, bà Lệ khuyên bảo Minh lên gác ngủ. Khi bà Lệ vừa quay lưng đi thì nghe tiếng chị N kêu lên là Minh đã đâm anh Thiện. Thấy Minh toan bỏ chạy nên bà Lệ lao đến xô ngã Minh xuống đất, hô hoán mọi người xung quanh bắt giữ Minh để giao công an. Anh Thiện được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Trên đường dẫn giải Minh về trụ sở công an, Minh liên lục la lối và chống cự quyết liệt để tìm đường tẩu thoát. Minh tắt xe máy, xô người chở té xuống đất. Chứng kiến hành vi du côn của Minh, một số người dân có mặt lúc đó bức xúc đã xông vào đánh Minh gây thương tích 36% vĩnh viễn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Minh luôn miệng kêu oan, tỏ ra mình không phải là người phạm tội. Minh còn bảo: “Tôi từng là công an, tôi biết thế nào là giết người, thế nào là không”. Bên cạnh đó, bị cáo luôn nở nụ cười mỉa, thách thức chủ tọa. Khi tòa tuyên y án, bị cáo đã hô hoán, chống lại lực lượng dẫn giải… làm náo loạn chốn công đường.  

Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì Minh có phục vụ trong ngành công an 17 năm, sau đó vi phạm rồi bị tước quân tịch. Khi gây án, y đang làm bảo vệ cho một siêu thị trên địa bàn TPHCM.

Công Quang