1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị bố mắng, “tín đồ” game uống thuốc sâu tự tử

(Dân trí) - Mải mê chơi game bỏ bê học hành, L. nhiều lần bị bố nhắc nhở song cậu bé vẫn chứng nào tật ấy. Bất lực trong việc dạy con, người cha dọa: “Tao nói mày không nghe, chắc còn cách giết mày”, không ngờ khiến cậu con quẫn trí.

Bị bố mắng, “tín đồ” game uống thuốc sâu tự tử - 1
Chỉ vì suy nghĩ nông cạn, bé L. suýt phải trả giá bằng tính mạng của mình.
 
Trong lúc tức giận vì bị bố “dọa giết”, chiều ngày 4/9, H.L. (14 tuổi) đã pha 1/3 chai thuốc trừ sâu Marshal với nước rồi uống cạn. Gần một giờ sau, cậu bé rơi vào trạng thái khó thở, đau đầu, chóng mặt, sùi bọt mép... Phát hiện ra mùi thuốc sâu sặc sụa, người nhà đã đưa L. đến bệnh viện địa phương sơ cứu.

 

Tại đây, em có biểu hiện khó thở, tím tái nên được đặt nội khí quản, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất độc trong đường tiêu hoá. Tuy nhiên, tình trạng ngộ độc diễn biến ngày càng nghiêm trọng nên L. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

Lúc này em đã bị hôn mê, nhiều đàm nhớt trong họng miệng, đồng tử co nhỏ, có biểu hiện co giật toàn thân, tụt huyết áp. Bác sĩ phải tiếp tục rửa dạ dày cho L. thêm hai lần nữa, đồng thời cho uống than hoạt tính cùng các loại thuốc đặc trị khác.

 

Sau nửa tháng điều trị tích cực, đến nay L. đã tỉnh táo, cai được máy thở và bắt đầu ăn uống trở lại. Em cũng được khám và tư vấn về mặt tâm lý.

 

Khi được hỏi tại sao lại hành động dại dột như vậy L. cho biết do tưởng lời bố nói là thật nên “Em sợ quá, tự kết liễu đời mình”.

 

Bác sĩ điều trị cho biết loại thuốc sâu mà L. đã uống có độc tính rất cao, khi chất độc vào máu sẽ gây tử vong rất nhanh. May mắn cho L. vì em được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên mới giữ được tính mạng.

 

Vân Sơn