1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt “nữ quái” chuyên lừa đảo lấy vé số của người nghèo

(Dân trí) - Đang thực hiện hành vi lừa đảo, lấy hàng chục tờ vé số của người bán dạo, Tr. đã bị các “hiệp sĩ” theo dõi, tóm gọn.

Thời gian gần đầy, nhiều người nghèo hành nghề bán vé số dạo liên tiếp phản ánh bị một người phụ nữ đến hỏi mua rồi trộm hàng chục tờ vé số tẩu thoát. Nhận tin báo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải – CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cùng đồng đội lập tức vào cuộc.

Nữ quái chuyên lừa đảo trộm cắp vé số của người nghèo bị hiệp sĩ Thanh Hải bắt quả tang
"Nữ quái" chuyên lừa đảo trộm cắp vé số của người nghèo bị "hiệp sĩ" Thanh Hải bắt quả tang

Với những mô tả về “nữ quái” trộm vé số của các nạn nhân, “hiệp sĩ” Thanh Hải đặt nghi vấn về một đối tượng Phạm Thị Tr. (23 tuổi, ngụ phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) mà anh đã từng bắt về hành vi trộm cắp vé số mấy năm trước đó nên lập kế hoạch theo dõi.

Khoảng 20h tối 9/12, anh Hải cùng các “hiệp sĩ” Thạch Đạt và Nguyễn Duy Công đến gần nhà đối tượng Tr. theo dõi. Khi thấy Tr. lấy xe đi khỏi nhà thì liền bám theo. Khi đến Đại lộ Bình Dương (thuộc khu 2 Phường Phú Hòa), Tr. đã lừa lấy của chị  Nguyễn Thị Hồ Phương (34 tuổi, quê Nghệ An) lấy được 60 tờ vé số và bỏ chạy.

Lúc này “hiệp sĩ” Thanh Hải liền truy đuổi qua các ngã đường đến khu 12 , phường Chánh Nghĩa thì Hải ép xe vào bắt được và chở đối tượng Tr. đưa về Công an phường Phú Hòa. Tại đây, kiểm tra trong người Tr. có thêm 15 tờ vé số, “nữ quái” này khai trước đó có lấy của mấy người bán vé số dạo được 15 tờ và lấy nhiều lần quá không nhớ nổi.

Điều đáng nói, Phạm Thị Tr. cùng 5 đồng bọn chính là nhóm đối tượng đã bị “hiệp sĩ” Thanh Hải, phát hiện trộm cắp hàng trăm tờ vé số vào năm 2009.

Trung Kiên