1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhóm côn đồ truy sát người ở quán karaoke, chém cả Công an

(Dân trí) - Nhóm côn đồ hàng chục đối tượng với nhiều loại hung khí trên tay xông vào quán karaoke truy sát người gây náo loạn và chém cả cảnh sát hình sự có mặt nổ súng cảnh cáo.

Ngày 27/8, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (CSHS) Công an quận 9, TPHCM cho biết đã bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Công Minh (Minh “cóc”, 31 tuổi, ngụ quận 9); Nguyễn Văn Võ (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Trọng Nhân (20 tuổi, quê Bạc Liêu); Lê Thanh Nhã (23 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra, xử lý các hành vi “cố ý gây thương tích”, “chống người thi hành công vụ”.

Đồng thời CQĐT đang tiếp tục truy bắt những tên đồng phạm và cho gia đình bảo lãnh đối với Huỳnh Khánh Duy do đối tượng này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Ôm bao “hàng” đi chém mướn

Theo điều tra ban đầu, Minh “cóc” là giang hồ trên địa bàn quận 9. Qua “mối lái”, Minh được đối tượng tên Cường (chưa xác định lai lịch” thuê Minh và đàn em chém những người tại quán cà phê, karaoke N.P (đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9).

1-bd812
Một số đối tượng trong băng giang hồ chém người, chống người thi hành công vụ đang bị Công an quận 9 tạm giữ

“Tôi chỉ biết người đàn ông này có mâu thuẫn trong làm ăn với chủ quán N.P và nói rằng bọn ở đâu đến quận 9 mà láo nên thuê tôi đến chém dằn mặt bất cứ ai có mặt ở quán”, đối tượng Minh khai nhận.

Chiều 16/8, Minh tập hợp đàn em gồm Duy (16 tuổi), Võ, Nhã, Nhân và một số đối tượng tại khu vực gần chợ Xóm Chiếu (phường Tân Phú, quận 9). Sau đó cả nhóm hàng chục tên đi trên 4 xe máy đến địa bàn phường Long Bình, quận 9 gặp thêm 4 thanh niên khác đang chờ sẵn cùng bao hung khí đựng mã tấu, kiếm Nhật tự chế, côn nhị khúc, dao, búa…Tại đây, Minh phân công cụ thể cho từng đối tượng rồi cả bọn gồm 15 tên thẳng tiến đến quán N.P…

Nổ súng cảnh cáo vẫn lao vào chém Công an

Khoảng gần 21h cùng ngày, tại quán N.P rất đông người đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ từ phía ngoài đường, 6 chiếc xe máy ầm ầm lao đến dừng lại trước quán và nhanh như cắt, hàng chục đối tượng đằng đằng sát khí trên tay cầm mã tấu, kiếm Nhật, côn nhị khúc…xông vào truy sát những người có mặt khiến tất cả hoảng hốt bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn.

2-a1e9e
Số hung khí băng nhóm giang hồ dùng gây án

Do không kịp chạy, anh Phạm Ngọc Phước (25 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, là nhân viên của quán) bị chém nhiều nhát gục tại chỗ.

Đang trên đường tuần tra và nhận được tin báo, nhiều cán bộ, chiến sĩ trinh sát hình sự Công an quận 9 đã nhanh chóng đến ngay hiện trường yêu cầu các tên côn đồ bỏ hung khí nhưng chúng vẫn ngoan cố chống trả. Trước tình thế này, cảnh sát hình sự đã nổ 2 phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhóm côn đồ mới vứt dao, kiếm bỏ chạy.

Lực lượng Công an với sự hỗ trợ của người dân đã khống chế bắt giữ một số đối tượng. Điều đáng nói là trong lúc cảnh sát hình sự tên Thu đang trấn áp tên Nhã, thì một đối tượng trong nhóm côn đồ đã dùng mã tấu nhắm thẳng đầu anh Thu để chém. Vô cùng may mắn khi anh Thu đã kịp né nên không bị thương tích. Trong lúc hỗn loạn, một số tên đã lên xe tháo chạy khỏi hiện trường.

Thượng tá Sâm cho biết hiện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đang ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại và làm rõ người chém gây thương tích anh Phước cũng như ai đã dùng mã tấu chém lực lượng Công an.

Lê Nhiên