1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Bắt người chồng bỏ trốn sau khi sát hại vợ

(Dân trí) – Ngày 3/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt được đối tượng Trương Văn Thuận (48 tuổi, ngụ thôn Phước Xa, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức) là chồng nạn nhân Hoàng Thị Nhiệm (47 tuổi) khi bỏ trốn sau cái chết của vợ.

Trước đó, vào chiều ngày 29/11, chị Trương Thị Thủy - con gái bà Nhiệm (ngụ ở TP.Quảng Ngãi) gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ nhưng vẫn không liên lạc được, sau thông tin liên lạc với hàng xóm nên sinh nghi chuyện chẳng lành xảy ra với mẹ và báo cho Công an xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức.

Đến 18h cùng ngày, chị Thủy và Công an xã Đức Hòa phát hiện bà Nhiệm đã chết, trên thi thể có nhiều vết sưng, bầm, răng bị gãy và các vết thương trên vùng mặt.
 
Nghi phạm Trương Văn Thuận
Nghi phạm Trương Văn Thuận

Qua giám định pháp y, Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận bà Nhiệm chết do chấn thương sọ não, đa chấn thương vì bị đánh. Tuy nhiên, thời điểm bà Nhiệm tử vong thì ông Thuận đã bỏ trốn trên núi.

Xác định nghi phạm giết hại bà Nhiệm có thể là ông Thuận, cơ quan điều tra mở rộng phạm vi điều tra và truy bắt ông Trương Văn Thuận. Với địa bàn rộng, đồi núi và hẻo lánh, cơ quan điều tra phải tung nhiều lực lượng truy tìm, bất ngờ phát hiện đôi dép của ông Thuận bỏ dưới chân một ngọn núi.

Đến trưa ngày 3/12, cơ quan điều tra phát hiện ông Thuận trốn trong một căn nhà hoang tại khu vực núi Đồi thuộc thôn Phước Hiệp, xã Đức Hòa và di lý về tạm giam ở Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Qua lời khai ban đầu, ông Trương Văn Thuận thừa nhận hành vi giết vợ. Từng có tiền án về hành vi bạo hành gia đình, thường xuyên đánh đập vợ con.

Một số người dân địa phương cho biết ông Thuận và bà Nhiệm cưới nhau được khoảng 30 năm và có 5 người con. Với bản tính khá hung hăng, ông Thuận thường hay đánh vợ con, nhiều lần đánh bà Nhiệm làm gãy tay, gãy răng, chấn thương vùng đầu, mặt và toàn thân, có lần dùng điện “tra tấn” bà Nhiệm kêu khóc thảm thiết.

Chứng kiến cảnh cha đánh mẹ tàn bạo, con gái Trương Thị Hồng Thương đón bà Nhiệm ra TP.Quảng Ngãi sinh sống. Khoảng 2 tháng trước, bà Nhiệm đã viết đơn ly dị và đưa ra tòa xử lý. Trước khi chính thức ly dị, một mình bà Nhiệm về nhà thu dọn hành lý, thăm hỏi chồng thì xảy ra án mạng trên.

                                                                                               Hồng Long