Nghệ An:

Bất ngờ chuyện kẻ cướp…cảm ơn công an

(Dân trí) - Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, kẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng dịp giáp tết không xin giảm nhẹ hình phạt mà quay sang cảm ơn các chiến sỹ CA huyện Quỳnh Lưu đã chở che bảo vệ để hôm nay hắn còn được sống đứng trước tòa nhận tội.

Bất ngờ chuyện kẻ cướp…cảm ơn công an
Bị cáo Xuân tại phiên tòa.

Đó là diễn biến bất ngờ tại phiên tòa lưu động sáng ngày 25/4/2012 do TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mở tại hội trường UBND xã Quỳnh Trang đối với bị cáo Võ Viết Xuân (SN 1977, trú khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ AN) với tội danh “Cướp tài sản”. Hàng trăm người dự khán đã ồ lên ngạc nhiên, rồi lặng đi khi nghe tên cướp thốt lên những lời cảm ơn thành thật. Mọi người càng quý hơn các chiến sỹ công an phải gánh bao hiểm nguy khi thi hành nhiệm vụ.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Quỳnh Lưu: Do nợ nần chồng chất, Xuân đã mua một dao bầu loại chọc tiết lợn, một dao Thái Lan, một bình xít hơi cay thủ trong người đi tìm điểm thuận lợi gây án. Nhận thấy, tiệm vàng Huy Hoàng - Hoan Vỡn, cơ sở 2 ở thị trấn Hoàng Mai (Quỳnh Lưu) nằm giáp cánh đồng tương đối hoang vu vì ít dân cư.

Theo Xuân, thì chủ tiệm là Đậu Huy Cường (SN 1985), vợ Dương Mai Hiên (SN1987) còn trẻ nên sẽ dễ bắt nạt nên hành động. Sáng ngày 20/1/2012 (Nhằm 27 tết Nhân Thìn), Xuân tiếp cận mục tiêu vờ hỏi mua một chỉ vàng hẹn tối đến lấy. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Xuân quay lại nhưng tiệm đã đóng cửa liền gọi điện cho anh Cường với ý định sẽ ra tay triệt hạ khi Cường mở cửa.

Tuy nhiên, lúc đó anh Cường không mở cửa nên khiến y phải hoãn kế hoạch. Đến 17 giờ 30 ngày 21/1/2012, trinh sát thấy tiệm đã vắng khách, hắn tiếp cận mua 0,5 chỉ vàng trang sức giá 220.000 đồng rồi mua tiếp một nhẫn bạc 90.000 đồng nhưng đưa tờ 100.000 đồng. Thấy thái độ khách không ổn, anh Cường vừa cúi xuống lấy tiền thối vừa cảnh giác.
 
Bất ngờ chuyện kẻ cướp…cảm ơn công an
Hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa xét xử Xuân.

Thời cơ đến, Xuân rút dao nhè anh Cường đâm nhưng rất may anh Cường né tránh được. Chị Hiên đứng gần đó lao đến ôm lấy tên cướp, anh Cường nén đau quay sang cùng vợ tước được dao và kêu cứu. Xuân vùng chạy ra quốc lộ 1A để tẩu thoát, nhưng trăm người dân nghe tiếng kêu cứu đã đồng loạt đuổi theo và bắt được liền đấm đá, dẫm đạp và nện hắn túi bụi.

Cùng lúc đó, các chiến sỹ công an trạm Hoàng Mai kịp thời xuất hiện lao vào giữa vòng vây vừa kêu gọi bà con bình tĩnh vừa đưa thân mình che chắn cho tên cướp. Đang cơn thịnh nộ xung thiên, bà con vẫn tấn công túi bụi nên toàn trúng …công an. Lúc này, mặt mày đối tượng Xuân thâm tím sưng vù, máu mồm, máu mũi hộc ra. Được sự giuúp đỡ của anh Nguyễn Khoát công dân Quỳnh Thiện, các chiến sỹ Công an chật vật lắm mới đưa được hắn lên xe riêng anh Khoát chạy về trạm.

Để cho hả cơn giận, hàng trăm người dân tiếp tục kéo đến trạm Hoàng Mai đòi tiêu diệt tên Xuân. Mất hàng giờ đồng hồ công an phải làm công tác dân vận với bà con rồi đưa Xuân đi bệnh viện băng bó chăm sóc.

Tại phiên tòa, bị cáo Xuân đã thành khẩn khai nhận, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng. Xét thấy các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Xuân 9 năm tù giam.

Được biết, năm 2008 Xuân mang một tiền án về tội đánh bạc và bị TAND huyện Nghĩa Đàn xử phạt 12 tháng tù. Tháng 9/2011, hắn bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 35.000.000 đồng. Theo Xuân lý giải tại phiên tòa là do còn nợ hơn 2 tỷ nên đã đi cướp để trả nợ.

Nguyễn Đình