1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô trẻ em đến tòa bằng xe cứu thương

(Dân trí) - Sáng 27/6, TAND huyện Hoa Lư mở phiên tòa xét xử vụ án “Dâm ô với trẻ em”, bị cáo bị nhiễm HIV đã không đến tòa theo giấy triệu tập, cơ quan chức năng đã phải dùng xe cứu thương đến áp giải đưa đi xét xử.

Bị cáo đến tòa bằng… xe cứu thương

Sáng nay (27/6), đúng giờ làm việc, TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) mở phiên tòa xét xử vụ án “Dâm ô với trẻ em” đối với bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, quê xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), tuy nhiên bị cáo này vắng mặt (trước đó được cho tại ngoại) nên phiên tòa diễn ra không đúng thời gian như kế hoạch.

Trước sự vắng mặt của bị cáo Hùng, Hội đồng xét xử đã phải huy động lực lượng chức năng đến tận gia đình áp giải về tòa để xét xử. Chiếc xe thùng cùng xe cứu thương được điều động cùng hàng chục cán bộ tham gia làm nhiệm vụ áp giải bị cáo.

Bị cáo Hùng được áp giải đến tòa bằng xe cứu thương.
Bị cáo Hùng được áp giải đến tòa bằng xe cứu thương.

Trong lúc chờ đợi cơ quan chức năng đi áp giải bị cáo, những người đến dự phiên tòa mòn mỏi chờ đợi. Khổ tâm nhất là gia đình bị hại, có bố mẹ, chị gái của cháu N.T.H.N (11 tuổi). Sau hơn một năm chờ đợi công lý, đến ngày mở phiên tòa xét xử vẫn phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Bức xúc nhất là bị cáo không đến tòa mà cơ quan công quyền phải đưa xe đến “rước” về tòa.

Một người dân nói: “Bị cáo dù có là ai, có như thế nào khi đã có tội, đưa ra trước tòa xét xử đều phải chấp hành các quy định của pháp luật. Tôi chưa thấy phiên tòa nào đặc biệt như thế này. Bị cáo không đến tòa bằng xe thùng dành cho phạm nhân mà được đưa đến bằng xe cứu thương có nhân viên y tế đi cùng”.

Sau hơn một giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng đoàn cán bộ cùng đoàn xe đến áp giải bị cáo Hùng cũng về đến cổng tòa án. Cánh cửa cổng nhanh chóng mở ra cho chiếc xe cứu thương lao vào, chiếc xe thùng nằm lại bên ngoài. Sau đó, các chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ tòa nhanh chóng đóng cổng lại không cho bất cứ ai vào bên trong.

Phiên tòa xử kín nên người dân cũng như báo chí không được tham dự.
Phiên tòa xử kín nên người dân cũng như báo chí không được tham dự.

Chiếc xe cứu thương dừng trước cửa phòng xét xử, các nhân viên y tế nhanh chóng đẩy cáng xuống sau đó khiêng bị cáo vào phòng xử. Bị cáo nhiễm HIV, nghi phạm tội dâm ô đến tòa trong tình trạng yếu ớt, luôn phải có sự túc trực của các nhân viên y tế.

Sau khi ổn định trật tự, cửa phòng xử án đóng chặt lại, phiên tòa xử kín diễn ra trước sự mong ngóng của nhiều người dân bên ngoài. Ai cũng bức xúc trước sự việc, bị cáo Vũ Văn Hùng dù bị nhiễm HIV, ung thư giai đoạn cuối có hành vi dâm ô với bé gái 11 tuổi nhưng hơn một năm qua vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

“Gia đình khốn khổ” mòn mỏi chờ công lý

Sự việc diễn ra vào cuối tháng 4/2017, mẹ đi làm, cháu N. đang ở nhà với chị thì Vũ Văn Hùng (hàng xóm) gọi sang nhà cho mì tôm mang về ăn. Thấy bác hàng xóm cho mì, cháu N. vui mừng qua lấy. Tuy nhiên, khi cháu N. đang bưng thùng mì tôm thì Hùng đưa cho tờ 10 nghìn đồng, rồi dở trò đồi bại.

Bên ngoài tòa nhiều người dân mong ngóng kết quả phiên xét xử bị cáo nhiễm HIV dâm ô với bé gái 11 tuổi.
Bên ngoài tòa nhiều người dân mong ngóng kết quả phiên xét xử bị cáo nhiễm HIV dâm ô với bé gái 11 tuổi.

Hùng đẩy cháu N. nằm xuống giường ngủ, sau đó thực hiện các hành vi dâm ô. Rất may, trong lúc Hùng đang thực hiện hành vi, chị cháu N. đã chạy sang gọi em về. Lúc này, Hùng mới buông tha, đứng dậy kéo quần đi xuống bếp.

Bà N. (mẹ cháu N) đi làm về biết chuyện vội pha nước muối tắm cho con vì sợ bị lây nhiễm HIV từ Hùng. Sau đó, bà sang nhà nói chuyện với gã HIV đồi bại, nhưng Hùng trốn tránh. Bà N. đến báo công an, kết quả điều tra cũng như giám định cho thấy cháu N. bị xung huyết ở gốc màng trinh. May mắn là cháu N. chưa bị lây nhiễm HIV.

Sau khi biết sự việc, các cơ quan báo chí, nhiều tổ chức đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi của cháu N. cùng gia đình. Tuy nhiên, vụ việc sau thời gian dài vẫn không thể đưa ra ánh sáng vì Hùng liên tục lấy ly do ốm nặng, bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và ung thư sắp chết. Nhiều lần cơ quan Công an yêu cầu đến làm việc Hùng đều cáo… bệnh.

Có lúc bị tạm giữ, sau đó Hùng lại được tại ngoại. Bà N. (mẹ cháu N) bức xúc, từ ngày xảy ra sự việc đến nay cuộc sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Bà và con cái luôn sống trong lo lắng hoang mang khi phải sống ngay cạnh kẻ đồi bại với con gái mình là người nhiễm HIV nặng. Mặt khác, con gái 11 tuổi luôn trong tâm lý nặng nề, học tập sa sút, bạn bè xa lãnh.

Vợ và con gái vào phòng xử án, chồng bà N. bị thần kinh ngồi bần thần bên ngoài không rõ chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
Vợ và con gái vào phòng xử án, chồng bà N. bị thần kinh ngồi bần thần bên ngoài không rõ chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.

Trong sáng xét xử bị cáo Hùng, bà N. cùng chồng, chị gái N. đến tham dự phiên tòa. Hoàn cảnh của gia đình cùng khổ này khiến nhiều người chứng kiến rơi lệ khi hai mẹ con bà N. lạc lõng giữa chốn công đường, bên ngoài người chồng mắc bệnh tâm thần ngồi vạ vật khắp nơi không rõ được ý thức về những gì đang xảy đến với gia đình mình.

“Tôi mong muốn sự việc sớm được giải quyết dứt điểm, tòa án xử đúng người đúng tội để gia đình tôi yên tâm sinh sống, con gái yên tâm học hành, tôi còn có thời gian để làm việc nuôi nấng chồng và các con”, bà N. bùi ngùi.

Thái Bá