1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Gia Lai

Anh ruột 14 tuổi hiếp dâm em gái 3 tuổi

(Dân trí) - Để thỏa mãn hành vi thú tính của mình, dù đứa em gái ruột mới 3 tuổi nhưng Rơ Mah Sơng vẫn bất chấp tất cả để dở trò đồi bại với cô bé.

Chiều 15/6, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Sơng (SN 1997, trú làng Nang, xã Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai) 5 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 9/12/2011, Sơng đi đến trường mẫu giáo làng Nang để đón em ruột là Rơ Mah Lê (3 tuổi) về nhà. Khi về đến nhà, Sơng nhóm lửa nấu cơm, còn bé Lê đạp xe đạp nhựa chơi ngoài sân. Được một lúc thì Sơng nảy sinh ý định hiếp dâm em gái mình nên gọi cô bé: “Bé ơi lại đây”, Lê liền đạp xe đạp tới chỗ anh trai mình thì “yêu râu xanh” lại bảo: “Em lại nằm lên giường đi”.

Nghe anh trai nói vậy, cô bé tội nghiệp liền lên giường nằm. Sơng liền đến kéo váy của Lê xuống rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình. Đang giao cấu với cô bé, Sơng chợt nhìn sang bếp lửa thì thấy củi cháy ra ngoài, sợ bị cháy nhà nên “yêu râu xanh” mới dừng lại và chạy đến dập bếp lửa.

Yêu râu xanh trước vành móng ngựa

"Yêu râu xanh" trước vành móng ngựa

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Rơ Mah Yên (SN 1980) mẹ của Sơng và Lê đi làm về, thấy con gái khóc nên chị Yên hỏi con thì bé Lê kể bị anh trai giao cấu. Khi kiểm tra bộ phận sinh dục của của Lê thì chị thấy bị sưng và tấy đỏ. Khi chị Yên hỏi thì Sơng đã nhận hành vi của mình.

Ngoài ra, Sơng còn khai, khỏang 12 giờ ngày 30/9/2011, Sơng dắt cháu Lê đến hồ Ia Tal, cách nhà khoảng 2km. Trong lúc ngồi câu cá, Sơng nhớ lại hình ảnh phim sex mà y đã xem trước đó 3 ngày nên y đã nảy sinh ý định giao cấu với cô bé.

Khi Sơng đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị Rơ Mah Blai và Puih Biên cùng làng đang bắt cá dưới hồ phát hiện nên chị Blai nói: “Ê, mày làm gì đó”. Thấy vậy, Sơng liền dừng lại và cõng em gái về nhà (lúc này Sơng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự).

Tới ngày 10/12/2011, chị Yên viết đơn tố cáo con trai mình đến Công an xã Ia Tô.

Vụ án khiến nhiều người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa không chỉ vì bị hại và bị cáo là 2 anh em ruột, mà khi nhìn bị cáo tuy đã 14 tuổi nhưng người chỉ nhỏ thó như cậu bé lên 8, lên 9; trình độ chỉ học tới lớp 4/12, lại là người dân tộc thiểu số. Không chỉ vậy, cha mẹ bị cáo cũng chỉ mới 32 tuổi.

Thiên Thư