1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Anh lao ô tô vào đám đông để trả thù cho em trai

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bị đánh phải đi khâu mấy mũi nên Nguyễn Hải Mạnh Cường "xui" anh trai lái ô tô lao thẳng vào nhóm của đối thủ đang ngồi uống nước trên vỉa hè.

Ngày 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Hùng (SN 1998), trú phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An về tội "Giết người". Vụ án xảy ra từ 4 năm trước, người em trai của Hùng là Nguyễn Hải Mạnh Cường được xác định là đồng phạm, bị tuyên án 3 năm và đã thi hành xong bản án. Còn Hùng bỏ trốn, đến tháng 3/2022 mới về đầu thú.

Anh lao ô tô vào đám đông để trả thù cho em trai - 1

Sau 4 năm chạy trốn, Nguyễn Hải Mạnh Hùng quyết định trở về và phải lĩnh 7 năm 6 tháng tù giam (Ảnh: Hoàng Lam).

Cuối năm 2017, giữa Cường và Phạm Phúc Mạnh xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Hậu quả Cường bị rách da đầu, phải khâu mấy mũi. Tối khuya ngày 19/1/2018, Hùng lái xe chở em trai và đám bạn đi ăn. Trên đường, phát hiện Mạnh và bạn đang ngồi uống nước trên vỉa hè, Cường nảy sinh ý định trả thù.

Khi Hùng điều khiển xe gần tới chỗ Mạnh, Cường bảo anh đâm xe vào nhóm đối thủ. Thấy anh chần chừ, Hùng ngồi phía sau rướn lên, giằng lấy vô lăng.

Nguyễn Hải Mạnh Hùng gạt tay em trai ra, tăng tốc, lao ô tô vào nơi Mạnh và đám bạn ngồi. Hậu quả, xe đâm trúng anh Hiếu (bạn Mạnh), khiến người này bị thương nặng, tổn hại 63% sức khỏe.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Hùng và Cường đủ cấu thành tội "Giết người", việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của các bị cáo.

Với tội danh này, Nguyễn Hải Mạnh Hùng bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.