1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế

Anh dân phòng trẻ ra tay bắt nữ “siêu” trộm già

(Dân trí) - Ngày 13/9, Công an phường Thuận Lộc, TP Huế cho biết: Với tinh thần cảnh giác cao, ngay khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn móc túi người dân, nhờ theo dõi sát, 1 dân phòng của phường đã bắt quả tang.

Theo đó, đối tượng Huỳnh Thị Đóa (45 tuổi, trú tại 111 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, TP Huế) vào khoảng 9h45 ngày 11/9/2013 đi lang thang trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế với mục đích để “móc túi”.

Khi đến tại quầy bán áo quần trước số nhà 114 Ngô Đức Kế, TP Huế phát hiện chị Phạm Thị Thùy Trang (trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) trên người mang túi xách. Lợi dụng trong lúc chị Trang mải mê lựa chọn áo quần sơ hở, mất cảnh giác, Đóa lén lút tiếp cận ra tay móc túi, chiếm đoạt của chị Trang số tiến 6 triệu đồng.

Đóa tuy đã già nhưng nhiều lần đi ăn trộm
Đóa tuy đã già nhưng nhiều lần đi ăn trộm

Nhưng, Đóa không ngờ mọi hành vi gây án đều bị anh Hoàng Tấn Nghĩa (26 tuổi, lực lượng dân phòng mạnh, KV6 phường Thuận Lộc, TP Huế) cảnh giác, âm thầm theo Đóa từ lúc vào địa bàn cho đến lúc ra tay móc túi. Anh Nghĩa đã ập đến đối tượng ngay lập tức, bắt quả tang.

Sau đó, anh Nghĩa đã giao Đóa cùng tang vật cho Công an phường tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Đóa tiếp tục khai nhận: Mặc dù đã có 5 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” nhưng ra tù lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” hành nghề móc túi kiếm tiền tiêu xài cá nhân. 

Nữ siêu trộm già tại cơ quan công an phường Thuận Lộc

Nữ "siêu" trộm già tại cơ quan công an phường Thuận Lộc

Đại Dương