1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Án tử cho sát thủ "máu lạnh" truy sát đẫm máu một gia đình

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Phan Văn Vượng (SN 1972) đã vác dao nhọn truy sát cả nhà anh Cáp Văn Tường khiến vợ anh chị Kim Thị Chín (SN 1982) chết tại chỗ, cháu Cáp Thị Lan (SN 2002) bị thương nặng. Bố đẻ anh Tường bị chém hụt, thoát chết trong ngang tấc.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vượng (SN 1972) ở Mỹ Lộc - Cao Đức - Gia Bình (Bắc Ninh) án tử hình khi dùng dao nhọn truy sát đẫm máu cả một gia đình giết chết mẹ, đâm trọng thương con.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, do có mâu thuẫn về việc thanh toán tiền công xây dựng với anh Cáp Văn Tường, trú tại Nhân Thắng - Gia Bình (Bắc Ninh), chiều ngày 23/7, Vượng đã thuê Trương Văn Khang lái xe ôm từ thị trấn Như Quỳnh -Văn Lâm (Hưng Yên) về Nhân Thắng, trên đường đi Vượng có mua 1 con dao chọc tiết lợn với mục đích để chém anh Tường.

Gia đình nạn nhân phẫn uất bên di ảnh người quá cố tại phiên tòa.
Gia đình nạn nhân phẫn uất bên di ảnh người quá cố tại phiên tòa.

Không tìm được anh Tường, vào khoảng 19h tối cùng ngày, lợi dụng đêm tối, trời mưa Vượng vác dao chọc tiết lợn đến truy sát cả gia đình anh Cáp Văn Tường đâm chết vợ anh Tường là chị Kim Thị Chín chết tại chỗ, cháu Cáp Thị Lan bị thương nặng.

Bố đẻ anh Tường bị Vượng chém hụt, thoát chết trong ngang tấc.Tại kết luận giám định số 15/2012 ngày 12/9/2012 của tổ chức giám định pháp y tỉnh Bắc  Ninh kết luận cháu Lan bị đứt liên sườn,thủng cơ hoành với tỷ lệ thương tích 57% vĩnh viễn.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm lưu động tại TAND huyện Gia Bình, rất đông người dân đến dự bởi đây là vụ án kinh hoàng chưa từng xảy ra trên địa bàn huyện.

Tại phiên toà, sát thủ máu lạnh Phan Văn Vượng không tỏ ra ăn năn hối cải với khuôn mặt sắc lạnh ngay cả khi VKSND tỉnh Bắc Ninh đề nghị xét xử Vượng với mức án tử hình.

Trong khi đó hung thủ vẫn thản nhiên cười nhăn nhở tại phiên tòa.
Trong khi đó hung thủ vẫn thản nhiên cười nhăn nhở tại phiên tòa.

Trong khi HĐXX vào nghị án thì Vượng không tỏ ra run sợ mà còn cười nhăn nhở với mọi người có mặt tại phiên toà khiến nhiều người dân có mặt tại phiên toà bức xúc.

Sau khi nghị án, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Bị cáo Phan Văn Vượng phạm tội giết người với mức án tử hình và bồi thường dân sự với số tiền 125 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con nhỏ của người bị hại đến tuổi trưởng thành. Bị cáo Trương Văn Khang 6 tháng 8 ngày tù về tội che dấu tội phạm.

Được biết, hung thủ đã có 6 tiền án về tội hiếp dâm, trốn trại, trộm cắp, cố ý gây thương tích. Kẻ thủ ác đã bỏ vợ, không có con chỉ còn một mẹ già thuộc hộ nghèo cô đơn nên việc đền bù thiệt hại cho gia đình người bị hại là việc gần như không thể thực hiện.

Trong khi đó, gia đình anh Cát Văn Tường vợ bị giết, con bị thương tật 57% vĩnh viễn và còn một con nhỏ 4 tuổi cùng với bố mẹ già bị điếc. Tất cả gánh nặng đó đều đè lên vai người chồng bất hạnh.

Đoàn Thế Cường