1. Dòng sự kiện:
  2. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM
  3. Gia đình 4 người bị truy sát

TP HCM:

Án mạng từ sợi chỉ

(Dân trí) - Xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát, Vương đã dùng kéo đâm nhiều nhát khiến anh Trường gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn tử vong vì thương tích quá nặng. Nguyên nhân của vụ án mạng được xác định xuất phát từ chuyện xin một sợi chỉ.

Mẫu thuẫn từ một sợi chỉ, Lê Hồng Vương đã cầm kéo đâm chết người
Mẫu thuẫn từ một sợi chỉ, Lê Hồng Vương đã cầm kéo đâm chết người

Công an huyện Nhà Bè đang tạm giữa hình sự đối với Lê Hồng Vương (28 tuổi, tự “Mư” người địa phương) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu, chiều 24/9, Vương nhờ em gái chạy sang nhà anh Nguyễn Nhật Trường (27 tuổi, tạm trú xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) để xin sợi chỉ màu đỏ về may giỏ xách. Khoảng vài phút sau, em gái Vương về cầm theo khoảng 1,5m chỉ màu đỏ và nói lại với Vương về việc bị vợ chồng anh Trường phàn nàn là hay qua đó xin lặt vặt.

Cảm thấy khó chịu về chuyện này, Vương lấy điện thoại gọi sang cho anh Trường thì gặp vợ anh này nghe máy, sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi. Bị thách đố, Vương vồ cây kéo để trên bàn may chạy sang nhà anh Trường “ăn thua”. Khi đến nơi, Vương và vợ chồng anh Trường tiếp tục xảy ra tranh cãi quyết liệt. Tuy nhiên, được hàng xóm căn ngăn nên Vương bỏ ra lề đường ngồi uống nước và bày tỏ “bức xúc” của mình với nhiều người khác.

Vô tình, anh Trường nghe được chuyện này nên tiếp tục xông ra nói chuyện phải trái với Vương. Khi xảy ra xô xát, Vương đã dùng kéo đâm nhiều nhát khiến anh Trường gục tại chỗ. Sau khi gây án, Vương bỏ về được vài phút thì quay lại đưa “đối thủ” đi cấp cứu. Do bị nhiều thương tích nặng gây mất máu, anh Trường đã tử vong tại bệnh viện.

Công an huyện Nhà Bè đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hồng Vương. Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Trung Kiên