1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Án mạng từ con gà

(Dân trí) – Xảy ra mâu thuẫn từ con gà đá, Quang đã hùng hổ cầm dao đi tìm đối thủ “tính sổ”. Phát hiện anh Đồng đang ngồi trước nhà, đối tượng này xông đến đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết khi vừa nhập viện.

Ngày 9/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã tiếp nhận đối tượng Nhâm Quang (31 tuổi, ngụ thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) từ công an huyện Hóc Môn để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 7/3, Nhâm Quang đi chơi tại khu vực tổ 54, khu phố 6 (thị trấn Hóc Môn) thì thấy một con gà đá nhốt trong sọt tre để trước một căn nhà trong khu phố này.
 
Vốn mê gà đá nên khi thấy con gà trong sọt tre khá “tướng tá” nên Quang tỏ ra rất “kết”. Cùng thời điểm này, một người dân ở đó đi ngang lên tiếng “Chú thích, mang nó về nhà mà nuôi”.

Tưởng đó là chủ nhân của con gà đã “hào phóng” tặng nên Quang nhanh chóng ôm con gà về nhà.

Khoảng 30 phút sau, anh Nguyễn An Nam (chủ của con gà) biết chuyện Quang bắt gà của mình mang về nhà đã điện thoại nhờ Nguyễn Văn Đồng (32 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) đi đòi lại gà. Đồng chạy đến thì Quang không có nhà, Đồng đã bắt con gà mang trả lại cho anh Nam.

Nghe mọi người thuật lại việc Đồng vào nhà bắt con gà mà Quang mới “xin” được, đối tượng hùng hổ cầm theo dao đi kiếm Đồng “tính sổ”. Vừa phát hiện anh Đồng ngồi trước cửa nhà, Quang lao vào đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.
 
Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng thương tích quá nặng, anh Đồng đã chết tại bệnh viện huyện Hóc Môn. Gây án xong, Quang bỏ trốn nhưng bị công an vây bắt đưa về trụ sở làm việc.

Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án để xử lí tên Quang trước pháp luật.

T.P