1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Án chung thân cho kẻ giết thiếu úy CSGT vì bị “cắm sừng”

(Dân trí) – Từng là đôi bạn thân từ thuở hàn vi đến lúc ra trường nhưng khi nghe tin người vợ mới cưới của mình từng bị bạn đang là thiếu úy CSGT nhiều lần rủ đi khách sạn, Ngọc Thắng đã giết chết bạn thân của mình.

Ngày 25/1, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Thắng (25 tuổi, quê Bình Dương, ngụ quận 2, TPHCM) án tù chung thân về tội: “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKS, Ngọc Thắng và Phùng Minh Thắng (24 tuổi, thiếu úy thuộc đội tuần tra CSGT Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Bình Phước) là bạn cùng quê, học chung từ nhỏ tại xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 
Năm 2004, đôi bạn thân này lên TPHCM học Đại học. Ngọc Thắng quen với cô bạn gái Thái Đỗ Hồng P. Trong những lần đi chơi với P., Ngọc Thắng thường rủ Minh Thắng đi chung. Ai ngờ, Minh Thắng và bạn gái của mình lại nảy sinh tình cảm mà Ngọc Thắng không hề biết.
Bị cáo giết thiếu úy CSGT xin lỗi gia đình nạn nhân
Bị cáo giết thiếu úy CSGT xin lỗi gia đình nạn nhân
 
Tháng 3/2011, Ngọc Thắng và P. tổ chức lễ thành hôn và chuyển về chung sống tại căn nhà trọ ở Q.2, TPHCM. Trưa 27/6/2011, khi hai vợ chồng đang ngủ thì P. có điện thoại của Minh Thắng.
 
Sợ chồng phát hiện nên P. tắt máy không nghe. Ngọc Thắng im lặng đi đến cơ quan làm việc sau đó gọi điện về bảo vợ nói thật những “thâm cung bí sử”. P. thành thật với chồng là trước khi cưới, P. cùng với thiếu úy Minh Thắng đã nảy sinh tình cảm và nhiều lần vào khách sạn để quan hệ tình dục.
 
Hai người liên lạc với nhau bằng điện thoại nhưng không lưu số để qua mặt Ngọc Thắng. Nghe xong câu chuyện kinh hoàng, Ngọc Thắng đập điện thoại rồi về nhà gây chuyện với vợ, sau đó bỏ đi khỏi nhà.
 
Ngọc Thắng gọi cho Nguyễn Văn Trung (SN 1986, bạn học của Ngọc Thắng và Minh Thắng) xin số điện thoại của Minh Thắng rồi chạy xe lên trường đại học Cảnh sát (đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức) gặp Minh Thắng nói chuyện.
 
Do Minh Thắng nói chiều thi nên Ngọc Thắng hẹn Minh Thắng tối gặp nhau tại quán cà phê Thủy Trúc (quận Bình Thạnh). Ngay sau đó, Ngọc Thắng về nhà chuẩn bị một con dao.
 
Đến 20h ngày 27/6/2011, Ngọc Thắng giấu con dao trong người và nhờ Trung chở đến quán cà phê. Ngọc Thắng bảo Trung dừng xe bên ngoài chờ. Ngọc Thắng đi vào trong gặp Minh Thắng nói chuyện.
 
Trong lúc tức giận, Ngọc Thắng dùng dao chuẩn bị trước đâm liên tục vào Minh Thắng nhiều nhát khiến thiếu úy CSGT này chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Ngọc Thắng bỏ trốn ra Hà Nội. Biết tin bạn thân đã chết, Ngọc Thắng đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước HĐXX, Ngọc Thắng cho biết: “Bị cáo rất yêu vợ, đồng thời cũng thương bạn của mình. Khi nghe vợ kể từng quan hệ với người bạn thân, cơn tức giận trào lên, vì thế, bị cáo mới nghĩ đến hành vi sai lầm”.
 
Được nói lời sau cùng, Ngọc Thắng xin được quay trở lại phía người thân của nạn nhân, giọng run run, nước mắt rơi và xin lỗi gia đình bạn thân của mình. “Tôi chỉ mong gia đình tha lỗi, nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có thể sớm trở về thắp nén nhang cho nạn nhân và cũng chính là một người từng là bạn thân của mình”, Thắng nói trong nước mắt.

Nhận thấy hành động của bị cáo hết sức man rợ. Chỉ vì ghen tuông mà bị cáo đã gây bi thương cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, nhận thấy bị cáo ăn năn hối hận, lần đầu phạm tội nên tuyên phạt án chung thân, bên cạnh đó còn bồi thường hơn 90 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Công Quang