1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

2 cảnh sát giao thông đuổi cướp như phim trên quốc lộ

(Dân trí) - Nghe tiếng người dân truy hô “cướp, cướp”, 2 CSGT đang tuần tra trên đường nhanh chóng nhận diện kể cướp và tăng ga đuổi theo. Đối tượng lạng lách để cắt đuôi rồi lấy bình xịt hơi cay tấn công CSGT đang đuổi theo…

Ngày 27/1, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đội CSGT của huyện vừa bắt được 1 đối tượng cướp giật hung hãn gây hoang mang cho người dân.

Sự việc xảy ra vào chiều 26/1, khi tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Gò Dầu gồm Đại úy Nguyễn Văn Danh và Thiếu úy Nguyễn Quốc Phong đang tuần tra trên tuyến đường Lê Hồng Phong, thị trấn Gò Dầu.

Lúc này, tổ tuần tra nghe tiếng truy hô “ cướp, cướp, cướp” của một người phụ nữ và đồng thời có 1 thanh niên điều khiển xe Exciter chạy rất nhanh từ ngã tư về hướng xã Phước Thạnh. Nghi vấn đây là đối tượng phạm tội, không chần chừ, 2 CSGT cùng nhiều người dân truy đuổi theo bắt đối tượng.

Phát hiện bị công an và người dân truy đuổi, đối tượng tăng ga, lạng lách, đánh võng nhằm không cho lực lượng công an qua mặt và còn dùng bình xịt hơi cay chống trả.

Tuy nhiên, 2 CSGT vẫn bám đuổi quyết liệt, né tránh hơi cay đối tượng xịt vào và áp sát. Đối tượng lo sợ nên vứt túi xách đã cướp của người dân xuống đường để cắt đuôi nhưng 2 CSGT vẫn bám đuổi và sau đó cùng 2 người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Minh Nhựt (sinh năm 1991 ngụ ấp 3, xã Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM), do không có tiền nên Nhựt điều khiển xe từ Hóc Môn rảo quanh tuyến đường QL 22B để tìm người ra tay cướp.

Khi đến huyện Gò Dầu, Nhựt thấy chị Thu Tr. điều khiển xe chạy một mình mà túi xách để dưới chỗ để chân. Thấy dễ dàng ra tay cướp giật nên Nhựt áp sát vào xe chị Tr. giật túi xác rồi tẩu thoát nhưng chưa kịp thì bị bắt.

Sơn Nhung