Rước phiền phức, mất cả bạn lẫn tiền vì cho mượn ô tô

PV

(Dân trí) - Chiếc ô tô tôi đi giữ gìn trong suốt hơn 1 năm kể từ khi mua, nhưng đã bị hư hỏng sau khi cho người bạn mượn để đi về quê (Độc giả Nguyễn Tùng).

Cách đây gần 3 năm, gia đình tôi tích cóp được hơn 700 triệu đồng nên đã xuống tiền mua một chiếc ô tô. Đây là quyết định rất lớn của cả nhà bởi lần đầu mua bốn bánh và khoản đó cũng chiếm một phần đáng kể tài chính của chúng tôi.

Sắm ô tô, người thân và bạn bè ai cũng chúc mừng hai vợ chồng. Trong những câu nói đó, có người đã "rào trước" rằng bao giờ cho họ mượn xe nhé. Đương nhiên khi ấy thì tôi gật đầu và cười rồi vì nghĩ rằng đó là những lời xã giao. Thế nhưng một cậu bạn của tôi thì hỏi mượn thật, bởi vì hơn một tháng sau đã gọi điện cho tôi đặt vấn đề.

Nói thực sự là tôi không muốn cho mượn xe vì ngại các vấn đề phát sinh, phải giao cả tài sản lớn của gia đình cho người khác, dù đó có là bạn bè quen biết lâu. Tôi tìm cách từ chối khéo khi nói rằng xe đến lịch bảo dưỡng, phải đưa vào hãng đúng hôm đó để bảo trì lần đầu theo đúng hẹn.

Rước phiền phức, mất cả bạn lẫn tiền vì cho mượn ô tô - 1

Chủ xe có thể vướng nhiều rắc rối khi cho người khác mượn ô tô (Ảnh minh họa).

Rất lâu sau đó, tôi cũng có thêm 1-2 lần được người quen, người nhà hỏi mượn xe. Tương tự trước, tôi đều tìm cách từ chối, dù trong lòng cũng thấy khó xử và lo nghĩ rằng người khác sẽ đánh giá vợ chồng hẹp hòi. Tự nhận thấy gia đình mình sống chan hòa, xởi lởi với xung quanh nhưng cho mượn chiếc ô tô thì tôi rất e dè.

Nhưng chẳng từ chối được nhiều. Sau hơn 1 năm kể từ ngày lấy xe, cậu bạn khi trước lại lần nữa hỏi mượn với lý do về quê thăm vợ đang bầu bí. Dịp đó đúng đợt cả nhà tôi đi du lịch và di chuyển bằng máy bay và có kể chuyện cho cậu bạn biết nên chẳng có lý do gì nữa để từ chối. Tôi cũng "tặc lưỡi" nghĩ rằng bạn đã đi quen xe, chẳng có việc gì đâu.

Hôm trả xe, cậu bạn nói rằng đêm sẽ ra tới Hà Nội nên xin tôi để sáng hôm sau qua nhà để không làm phiền. Tuy nhiên đến 9h tối, cậu bạn lại đổi ý và khăng khăng rằng 12h đêm sẽ qua để trả luôn. Tôi thì thế nào cũng được và nghĩ nhận lại xe sớm cũng tốt nên quyết định như vậy.

Hai ngày sau khi nhận xe từ người bạn, tôi có thời gian nên mới đánh xe đi dọn rửa. Lúc này phát hiện cụm đèn pha bên phụ bị nứt rạn một đường, không vỡ hẳn nhưng vệt khá dài. Xe một mình tôi sử dụng, trước đây chưa từng đâm đụng chút nào và tôi chăm rất kỹ, nhưng lại xảy ra chuyện sau hôm cho bạn mượn xe.

Tôi và vợ bàn nhau, sau đó quyết định lên tiếng hỏi người bạn và câu trả lời là "không". Khi tôi cố gắng tìm hiểu vấn đề thông qua camera hành trình thì dữ liệu thẻ nhớ đã được định dạng lại và chỉ còn những file ghi gần đây, từ sau thời điểm cậu bạn gọi điện để hẹn trả xe trong đêm.

Xâu chuỗi mọi việc, tôi đoán rằng nhiều khả năng xe trong lúc cho cậu bạn mượn đã xảy ra va chạm. Người này sau đó format video từ camera hành trình để "phi tang". Việc trả xe vào tối muộn có lẽ để tôi không xem lại vì lúc ấy đã muộn lắm rồi. Thay cái đèn cũng chẳng rẻ nhưng tôi và vợ cũng chỉ biết "tặc lưỡi" tự chi trả.

Điều đáng buồn hơn là tôi thấy cậu bạn sau ấy có vẻ lảng tránh, xa rời, nói chung là "tình cảm đi xuống". Đến vừa rồi, khi đi đăng kiểm xe thì tôi còn nhận thêm phạt nguội ở quê người bạn kia, dù tôi chưa khi nào tự lái ô tô của mình về đó. Nói đến đây để thấy tôi đã mất tiền, rước phiền phức vì phải mất công đi nộp phạt nguội và mất luôn cả bạn.

Rõ ràng, cho mượn ô tô là vấn đề nhạy cảm vì không cho hoặc từ chối nhiều lần thì dễ bị đánh giá, còn khi cho mượn thì xui rủi. Trường hợp của tôi có lẽ cũng đủ thiệt hại rồi, chứ nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Bài học nhận về là không hề rẻ, cả về vật chất và tinh thần, dù tôi đã lường trước.

Chia sẻ câu chuyện trên, tôi muốn mọi người nên cân nhắc kỹ các vấn đề xảy ra khi cho mượn xe. Có lẽ "mất lòng trước, được lòng sau" sẽ đúng trong trường hợp này. Ngược lại, những người có nhu cầu mượn ô tô cũng hiểu cho cái khó của chủ xe để từ đó có cách ứng xử phù hợp.

Độc giả Nguyễn Tùng

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.