MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa

(Dân trí) - Valentino Rossi đã biến chiều mưa tại Silverstone thành sàn diễn của riêng mình. Với kỹ năng xử lý tuyệt vời dưới trời mưa nặng hạt, tay đua người Ý đã xuất sắc mang về cho mình vị trí cao nhất trên bục podium chặng 12 MotoGP 2015.

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 1
MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 2
MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 3

Khi Marc Marquez có được pole trong ngày đua phân hạng chặng 12 Octo British Grand Prix 2015, phần đông người hâm mộ đều đánh giá ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch chặng sẽ thuộc về tay đua của Repsol Honda Team. Thế nhưng, cơn mưa nặng hạt bất ngờ xuất hiện đã khiến mọi thứ đảo lộn. Các tay đua nhanh chóng vào pitstop thay lốp cho phù hợp với 20 vòng đua đầy thử thách phía trước.

Điều kiện thời tiết ẩm ương sẽ ảnh hưởng rất lớn với việc điều khiển xe, đặc biệt là xe máy. Không chỉ còn là sự quyết tâm, vị trí xuất phát mà kỹ năng điều khiển xe trong mưa là yếu tố quyết định lớn nhất. Và với 9 lần vô địch thế giới MotoGP, Valentino Rossi biết mình phải làm gì. Anh đã nhanh chóng biến thách thức thành lợi thế.

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 4
MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 5

Đánh bại hàng loạt những tay đua sừng sỏ như Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Dani Pedrosa..., Valentino Rossi cán đích đầu tiên với thành tích 46 phút 15 giây 617. Vị trí thứ hai chung cuộc bất ngờ thuộc về Danilo Petrucci  (Pramac Racing) với 3 giây 010 nhiều hơn. Và vị trí còn lại trên bục poidum thuộc về Andrea Dovizioso (Ducati) với 4 giây 117 nhiều hơn.

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 6
MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 7
MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 8
MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 9

Valentino Rossi chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này, rất tuyệt vời. Có lẽ việc về nhất tại một chặng đua dưới mưa của tôi diễn ra cũng 10 năm trước đây. Tôi đã gặp phải khó khăn khi thi đấu với Marquez. Cậu ta luôn bám sát tôi. Khi mà Marquez bị ngã, tôi nghĩ khoảng cách của mình với tay đua phía sau đã khá an toàn. Nhưng không, Petrucci đang ở rất sát và tôi liên tục phải duy trì tốc độ và khoảng cách”.

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 10

Cơn mưa nặng hạt tại Silverstone đã khiến chặng 12 kết thúc với nhiều bất ngờ. Vị trí cán đích đầu tiên thuộc về tay đua xuất phát thứ 4, vị trí thứ hai thuộc về tay đua xuất phát thứ 18. Hàng loạt các ứng viên đều đã thi đấu dưới sức mình trong chiều mưa tại Anh Quốc. Bất ngờ đã nối tiếp bất ngờ tại Silverstone.

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 11

Song hành với niềm vui vô bờ bến của Movistar Yamaha MotoGP là nỗi buồn vô hạn của Repsol Honda Team. Lợi thế từ việc xuất phát đầu tiên đã bị Marc Marquez để vuột mất. Anh nhanh chóng để Jorge Lorenzo vượt qua ngay sau vạch xuất phát. Đến khi vượt qua được Lorenzo, trở ngại tiếp theo lại là Valentino Rossi. Tưởng chừng như sẽ xuất hiện một màn tranh chấp rất quyết liệt giữa Marquez và Rossi thì bất ngờ đến vòng đua thứ 13, nhà đương kim vô địch Marquez “đo đường” sau một pha xử lý thiếu chính xác. Thật đáng tiếc cho tay đua người Tây Ban Nha khi anh đang duy trì một khoảng cách rất sát với Rossi (dẫn đầu).

Vị trí đầu tiên của Rossi không bị đe dọa liên tục như khi Marquez còn trên đường. Tay đua của Movistar vững vàng dẫn đầu đoàn đua với khoảng cách được coi là khá an toan với nhóm sau.  Thế nhưng, màn tranh chấp vị trí thứ hai bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn khi Danilo Petrucci và Andrea Dovizioso vượt qua Dani Pedrosa và Jorge Lorenzo để nắm vị trí thứ hai và ba.

Thật bất ngờ kể từ thời điểm đó cho tới lúc cán đích, không những giữ vững vị trí thứ hai chung cuộc mà có những thời điểm Petrucci còn bám sát Rossi (hai vòng đua cuối). Tuy nhiên, mọi cố gắng của tay đua Pramac Racing cũng không đủ giúp anh có được chiến thắng “lịch sử”. Vị trí thứ hai chung cuộc có lẽ cũng là niềm vui vô bờ bến với Petrucci và đội đua Pracmac Racing.

Ngoài Marquez, Lorenzo là tay đua gây nhiều thất vọng nhất ở chặng đua tại Anh này. Có được lợi thế rất lớn khi vượt qua Marquez ở vạch xuất phát, thế những càng về phần cuối của cuộc đua, Jorge Lorenzo càng tụt dần về phía sau. Thế nhưng cũng phải hiểu và thông cảm cho tay đua của Movistar Yamaha MotoGP, trời mưa là ác mộng với anh. Trước đây, cũng trong một ngày mưa tại Assen vào năm 2013, Jorge Lorenzo đã gặp phải một tai nạn rất nghiêm trọng. Tầm quan sát trong mưa của Lorenzo có lẽ không được tốt. Và anh sẽ phải thận trọng hơn nhiều khi quyết địch thực hiện một điều gì đó khi thi đấu trong trời mưa.

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 12
MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 13

Dưới điều kiện mưa nặng hạt, chặng 12 MotoGP 2015 đã chứng kiến 6 tay đua không thể hoàn tất 20 vòng, gồm: Marquez (Repsol Honda Team), Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech3), Stefan Bradl (Aprilia), Cal Crutchlow (LCR Honda), Jack Milner (LCR Honda) và Hernandez (Pramac Racing).

25 điểm có được với chặng đua tại Anh, Valentino Rossi củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải. Không còn nghi ngờ gì nữa, Rossi đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch thế giới MotoGP 2015. Cũng không thể bỏ qua Jorge Lorenzo, tay đua người Tây Ban Nha của Movistar Yamaha MotoGP đang bám sát phía sau với 12 điểm ít hơn. Với tai nạn gặp phải ở chặng 12 này, cơ hội giành cho Marquez đang dần hẹp lại. Nhưng khi không còn gì để mất, biết đâu Marquez sẽ trỗi dẫy. MotoGP 2015 đang diễn ra với quá nhiều bất ngờ, sai lầm của tay đua này sẽ là cơ hội của người khác.

Bảng xếp hạng chặng 12 Octo British Grand Prix 2015:

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 14

Bảng xếp hạng tay đua tính đến hết chặng 12:

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 15

Đón xem chặng 13 Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini từ ngày 11 đến 13 tháng 9 tới đây tại đường đua Misano Adriático.

Đức Phúc

Tổng hợp

MotoGP 2015 chặng 12: Vũ điệu trong mưa - 16