Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2)

(Dân trí) - Catharina và Bert cho biết từ Âu sang Á, hầu như tới đâu người dân địa phương cũng nhìn họ và chiếc Saab “du mục” với vẻ hiếu kỳ, thích thú. Nhưng họ không lấy đó làm khó chịu, mà thậm chí còn thấy vui khi truyền niềm vui cho người khác.

Kế hoạch của Catharina và Bert Öhman là xuất phát từ Thụy Điển, chia hành trình thành 5 chặng. Chặng 1 là ở châu Âu, với hành trình đi xuyên Tây Âu, xuôi xuống Biển Đen và Địa Trung Hải và lưu lại các nước châu Âu trong mùa hè 2005. Chặng hai là Trung Đông, kéo dài khoảng 1 tháng. Chặng 3 tới châu Á, kéo dài hơn nửa năm, kết thúc vào giữa năm 2006. Phần 4 là tới khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc; và cuối cùng, chặng 5 quay lại châu Âu để về Thụy Điển.

 

Lên đường


Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 1

Họ rời Thụy Điển vào tháng 5/2005 sau khi cho thuê nhà và hoàn tất các thủ tục công việc cũng như giấy tờ cần thiết. Họ đã tổ chức một lễ chia tay nhỏ ở Bergafjärden trước khi khởi hành.

 

Trong chặng 1 của hành trình ở châu Âu, họ đã dừng chân ở các nước: Đan Mạch, Đức, Ba Lan, CH Séc, Áo, Slovakia, Ukraine, Rumani, Bulgari, Hy Lạp, Albania, Macedonia, Kosovo, Serbia & Montenegro, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Ý, Slovenia, Hungary, và Thổ Nhĩ Kỳ:

 
Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 2
Đến Daiwnowek (Ba Lan) vào cuối tháng 5/2005, Catharina và Bert Öhman thấy có một chiếc máy giặt ở khu dã ngoại nên đã quyết định dừng lại để giặt đồ và nghỉ ngơi. Người Ba Lan không nói tiếng Anh nên Catharina và Bert chủ yếu giao tiếp bằng… tay. Hai người lưu lại Ba Lan nửa tháng, dừng chân ở Bialy-Bor, Torun, Warsawa, Krakow, Sucha và Wroclaw.

 

Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 3

Tới Áo, họ tình cờ hội ngộ cặp đôi người Úc mà họ đã gặp ở Krakow, Ba Lan, tại một khu cắm trại. Họ cũng gặp một đôi từ Scotland đã đi du lịch khắp nơi trên chiếc xe dã ngoại cỡ lớn (ảnh trên), có lẽ nên gọi là căn nhà di động. 
 
Họ tạm biệt châu Âu vào ngày 28/9 ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

 

Chuyển sang chặng 2 của hành trình, Catharina và Bert đến Trung Đông, dừng chân ở các nước Syria, Jordan, Ai Cập. Tại Ai Cập, họ đón cô bạn Anneli đáp máy bay đến từ Thụy Điển. Họ dọn xe, vứt bớt những thứ không thật cần thiết để dành chỗ cho bạn đường tới Ấn Độ.

 
Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 4
Đến mảnh đất của những truyền thuyết Ai Cập, họ băng qua sa mạc Sinai để tới Cairo.


Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 5
Đến Syria, 3 người thuê lạc đà di dạo trên sa mạc ngắm hoàng hôn.


Chặng thứ 3 - châu Á - bắt đầu với việc dừng chân lại Iran vào giữa tháng 11/2005, rồi tới Pakistan, Ấn Độ, Nepal.


Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 6
Tới Iran, Catharina quyết định mua một bộ đồ truyền thống của phụ nữ địa phương.

Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 7
Sang Pakistan, lực lượng cảnh sát Shikarpur hộ tống họ rời khỏi thị trấn, rồi sau đó là ra khỏi tỉnh, và cuối cùng là suốt chặng đường tới Multan để họ đi tới Ấn Độ
 
 
Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 8
Tại Jalandhar, Ấn Độ, ngày 4/12/2005.


Họ lưu lại Ấn Độ gần 4 tháng, rồi tới Nepal, lưu lại hơn 2 tháng, quay lại Ấn Độ và chỉ rời đi vào ngày 21/7/2006. Cô bạn Anneli đáp máy bay tới Thái Lan và hẹn gặp lại họ ở Việt Nam.

 

Chặng 4 của họ được bắt đầu bằng đường hàng không từ Ấn Độ sang Singapore để đến thăm các nước Đông Nam Á và Trung Hoa. Ô tô của họ được chuyển tới đây bằng đường biển.

 
 
Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 9
Sau 5 ngày lưu lại Singapore, đất nước mà họ cho là sạch nhất thế giới, họ đi xe buýt sang Malaysia để nhận ô tô ở cảng Klang.

Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 10
Đón Giáng sinh 2006 ở bãi biển Karon, Thái Lan

 

Với khu vực Đông Nam Á, họ đã dừng chân ở các nước: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

 

Tới Việt Nam, do vướng các thủ tục giấy tờ, họ buộc phải bỏ lại xe ở biên giới với Campuchia, đáp máy bay từ TPHCM ra Hà Nội, Hạ Long để thăm quan và đến Đại sứ quán giải quyết thủ tục hành chính để có thể đưa ô tô vào Việt Nam.

 

Tới Hà Nội, họ vào thăm lăng bác, bảo tàng, đi xem mua rối nước, uống bia hơi vỉa hè…

 
 
Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 11
Đến Hạ Long, họ không bỏ qua cơ hội chèo thuyền trên biển


Sau 10 ngày lưu lại Hà Nội và Hạ Long, họ bay trở lại TPHCM, đi Củ Chi, Mũi Né, và cuối cùng, sau gần 1 tháng, ngày 22/2/2007, họ đã mang được xe vào Việt Nam:


Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 12

 

Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 13
Việc đầu tiên họ làm với chiếc xe sau khi rời cửa khẩu Mộc Bài là… rửa xe

Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 14
Ở Bến Tre

Một chuyến đi xuyên Âu-Á bằng ô tô (2) - 15

Tại Đà Lạt, họ tìm đến một xưởng sửa chữa ô tô để thay bộ giảm xóc trước mới mà cô bạn Anneli mang từ Thụy Điển sang cho, với công thay chỉ mất 5 euro (hơn 100.000 đồng).

 

Sau khi đi dọc đất nước Việt Nam từ TPHCM ra Hà Nội, họ lên Lạng Sơn vào ngày 12/3/2007 để chuẩn bị sang Trung Quốc, rồi tới Mongolia để chuẩn bị hành trình trở lại châu Âu.

 

Phần cuối:  Trở về châu Âu và điểm lại những lần họ phải sửa chữa, thay thế phụ tùng và bảo dưỡng xe trên đường đi.

 

Nhật Minh

Tổng hợp từ DreamTrip