Lừa đảo mua bán ô tô: Từ người thường tới triệu phú đều có thể "sập bẫy"

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Dùng ảnh photoshop để chứng minh chuyển khoản hoặc mạo danh đại lý ô tô là cách đã được tội phạm áp dụng thành công để lừa mua hoặc bán xe với trị giá lên tới hàng triệu USD.

Câu chuyện thứ nhất là về thanh niên 23 tuổi ở Ireland đã vào vai khách mua xe để lừa đánh cắp 3 chiếc BMW.

Theo đó, Callum Kearney hỏi mua hai chiếc BMW tại đại lý Ashford Motors; một chiếc có giá 89.950 euro (khoảng 97.000 USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại) và chiếc còn lại có giá 54.950 euro (khoảng 59.300 USD). Thanh niên này đã chỉnh sửa một loạt ảnh chụp màn hình để trông giống như mình đã chuyển tiền cho đại lý.

Không may cho Kearney là đại lý này không dễ bị lừa; họ kiểm tra tài khoản không thấy bất kỳ khoản tiền nào được chuyển vào nên Kearney không lấy được xe.

Lừa đảo mua bán ô tô: Từ người thường tới triệu phú đều có thể sập bẫy - 1

Luật sư bào chữa cho Kearney nói rằng anh ta có "sở thích mãnh liệt với ô tô" (Ảnh minh họa: Getty Images).

Không từ bỏ ý định, 6 ngày sau đó, thanh niên 23 tuổi này đã thử dùng chiêu này với một đại lý khác - CMC Car Sales. Lần này, Kearney nhắm đến một chiếc BMW trị giá 28.950 euro (gần 31.200 USD), cũng gửi ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa để lừa đại lý rằng khoản thanh toán đang chờ xử lý. Trong lúc đó, Kearney đề nghị đại lý cho lái thử xe và biến mất luôn cùng chiếc xe.

Kearney đã lắp biển số giả và nghĩ rằng phi vụ trót lọt. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cảnh sát đã lần ra chiếc BMW bị đánh cắp và đến ngôi nhà nơi nó đang đỗ. Ở đó, họ gặp Kearney, nhưng thanh niên này khai một cái tên giả và khẳng định rằng mình đã sở hữu chiếc xe 3-4 năm.

Không dễ qua mặt cảnh sát, anh ta đã bị bắt giữ. Theo đài RTE của Ireland, Kearney đã nhận tội, khai rằng định bán một phần động cơ với giá 15.000 euro (gần 16.200 USD), thậm chí đã lên kế hoạch vào vai người mua một trong những chiếc BMW mà trước đây anh ta không lừa lấy được.

Đầu tháng 3, Kearney đã bị kết án 3 năm tù, trong đó có 21 tháng tù treo. Nhóm luật sư bào chữa cho Kearney cho biết anh ta có "sở thích mãnh liệt với ô tô",  đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và tự kỷ, đồng thời cũng nhấn mạnh đến quá trình trưởng thành đầy khó khăn của anh ta, bao gồm cả việc tiếp xúc với bạo lực gia đình.

Trước đó, một sự việc theo hướng ngược lại đã diễn ra. Triệu phú Michael Mente, CEO của hãng bán lẻ trực tuyến Revolve, đã bị lừa chuyển khoản 5,4 triệu USD để mua một chiếc Mercedes-AMG One "ảo".

Lừa đảo mua bán ô tô: Từ người thường tới triệu phú đều có thể sập bẫy - 2

Mercedes-AMG ONE là niềm mơ ước của nhiều người chơi xe, nhưng không phải ai cũng có cơ hội sở hữu, vì chỉ có 275 chiếc được sản xuất (Ảnh: Carscoops).

Người đứng sau vụ lừa đảo này là Traveon Rogers, một người sinh sống tại bang Texas (Mỹ), đã có tiền án. Các nhà chức trách cho biết Rogers đã giả danh Jean-Pierre M.R. Clement, một chủ đại lý ô tô người Pháp và sử dụng danh tính giả này để dụ Mente tham gia vào thỏa thuận mua xe.

Cụ thể, khi Mente đi tìm một chiếc Mercedes-AMG One vào năm 2021, luật sư của Rogers đã tạo điều kiện kết nối hai người. Rogers, vào vai một đại lý độc quyền, khẳng định mình có xe.

Mercedes-AMG ONE có giá ban đầu là 2,7 triệu USD, nhưng đã nhanh chóng tăng vọt trên thị trường xe cũ, cao hơn cả giá xe mới. Chính sự khan hiếm và giá trị cao như vậy, mẫu xe này trở thành "mồi câu" của những kẻ lừa đảo.

Vì háo hức muốn sở hữu chiếc siêu xe đặc biệt, Mente đã đồng ý trả 5,4 triệu USD (gần 138 tỷ đồng) và kiên nhẫn chờ đợi ngày được giao xe. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra.

Vào năm 2022, Mente được thông báo rằng tiền của anh ta đã biến mất và định danh cá nhân J.P.M.R. Clement không hề tồn tại. Theo trang Denver Post, Mente đang cố gắng đòi lại tiền từ Rogers, bên cạnh các khoản bồi thường thiệt hại khác. Điều thú vị là luật sư của Rogers, ông Scott Oliver, nói rằng ông không biết gì về âm mưu này.

Triệu phú Mente không phải là người duy nhất bị Rogers lừa bằng chiêu này. Vào năm 2023, anh ta lại bị kiện vì cố bán một chiếc AMG One "ảo". Trong vụ này, anh ta được cho là đã "đút túi" 3,19 triệu USD. 

Ngoài việc lừa đảo, Rogers còn bị cáo buộc làm giả hợp đồng, làm giả chứng từ ngân hàng và mạo danh đại diện của Aston Martin và một đại lý ô tô ở Cleveland.

Trên mạng xã hội, Rogers xây dựng hình ảnh là chủ một công ty đầu tư cá nhân, từng làm giám đốc dự án. Danh mục đầu tư của anh ta trị giá hơn 400 triệu USD. Rogers khoe từng mạo hiểm đầu tư vào Snapchat từ năm 2010 và đã lãi lớn.