Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?

(Dân trí)- Lại là là Mercedes, lại là Hamilton đứng trên vị trí cao nhất của bục podium, có vẻ còn quá sớm, nhưng những người hâm mộ đang có một câu hỏi trong đầu: Mùa giải F1 2014 sẽ lặp lại một cuộc chơi nhàm chán như với Red Bull Racing mùa giải trước?

Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?

Những câu hỏi đặt ra trước chặng thứ 4 của mùa giải F1 2014 về việc đội đua Mercedes có còn tiếp tục giữ được bản lĩnh như những chặng đua đầu khi mà Nico Rosberg không nằm trong ba vị trí xuất phát đầu tiên. Tuy nhiên Mercedes đã một lần nữa khẳng định khi Hamilton xuất sắc dành chức vô địch chặng thứ ba liên tiếp cùng vị trí thức hai của Nico Rosberg.

Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?

Ngày đua phân hạng đã chức kiến việc Hamilton vẫn thể hiện rõ được sức mạnh của mình trong mùa giải năm nay. Nhưng phía sau lưng anh, tân binh của Red Bull Racing là Ricciardo và nhà đương kim vô địch Vettel đang bám sát. Tại ngày đua phân hạng cả hai tay đua này chỉ xếp sau có đúng Hamilton và rất nhiều người kỳ vọng vào việc chặng đua tại Trung Quốc này sẽ là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, đội đua Mercedes bị soán ngôi.

Nhưng thực tế trong ngày đua chính thức, tại thời điểm hiện tại Mercedes vẫn đang là đội đua số 1. Với lợi thế có được từ ngày đua phân hạng, Hamilton đã tận dụng tốt để có được chiến thắng chặng thứ ba liên tiếp tại mùa giải năm nay với thành tích 1 giờ 32 phút 28 giây 338, vị trí thứ hai trên bục podium thuộc về người đồng đội Nico Rosberg với  18 giây nhiều hơn và vị trí còn lại trên bục podium thuộc về Fernando Alonso với 23 giây 6 nhiều hơn.Với chiến thắng thứ ba liên tiếp này, Hamilton đã nâng tổng số lần vô địch chặng của mình tại đường đua F1 lên con số 25.

Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?


Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?

Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?


Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?

Chiến thắng của Hamilton là không thể bàn cãi, tay đua người Anh cùng với chiếc W05 đang khẳng định ưu thế rõ ràng của mình tại F1 2014. Không có tay đua nào có thể gây sức ép cho Hamilton, do đó anh dễ dàng có được chiến thắng chặng tại UBS Chinese Grand Prix 2014. Bất ngờ thuộc về Nico Rosberg, mặc dù chỉ xuất phát ở vị trí thứ 4, tuy nhiên tại anh đã lần lượt vượt qua Ricciardo và Vettel để có được vị trí thứ hai.

Đội đua Ferrari sau ba chặng đua đầu tiên trắng tay, một quyết định  thay tướng được đưa ra trước chặng đua tại Trung Quốc và có lẽ chính nhờ “ làn gió mới” này mà lần đầu tiên trong mùa giải năm nay trên bục podium xuất hiện cái tên Ferrari.

Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?

Ngày đua phân hạng bầu trời Trung Quốc đã đổ mưa, tuy nhiên trong ngày đua chính thức, thời tiết đã ủng hộ các tay đua rất nhiều. Sức nóng tại Shanghai International Circuit bắt đầu ngay từ những giây đầu tiên khi chứng kiến vụ va chạm bánh giữa Alonso với Massa và Nico Rosberg với Bottas.

Hamilton đã có một chặng đua với thắng lợi thuyết phục, anh chia sẻ thêm: “Đội đua của chúng tôi đã làm việc rất cố gắng và kết quả ngày hôm nay đã chứng mình rõ ràng được sự cố gắng của chúng tôi. Tôi cũng rất vui khi Nico Rosberg xuất hiện ở bục podium, đội đua Mercedes thật tuyệt vời và chúng tôi xứng đáng có được điều này”.

Chặng đua tại Shanghai International Circuit có hai tay đua không thực hiện được hết 56 vòng đua gồm; Romain Grosjean của đội đua Lotus-Renault với vấn đề về hộp số và Adrian Sutil của Sauber-Ferrari với vấn đề về động cơ.

Lại là Hamilton và Mercedes, F1 bắt đầu nhàm chán?

Chặng đua thứ tư của mùa giải F1 2014 tưởng chừng sẽ gây cho người hâm mộ nhiều bất ngờ sau khi chứng kiến ngày đua phân hạng khá thành công của đội đua Red Bull Racing. Nhưng khi chặng đua kết thúc, kết quả lại chẳng mang lại sự hứng khởi cho nhiều cổ động viên trung lập, vẫn là Mercedes vẫn là Hamilton và Rosberg. Mùa giải 2014 sớm nhàm chán hơn cả mùa giải 2013 ? Người hâm mộ có lẽ không còn đủ kiên nhẫn với đội đua Red Bull Racing và nhà đương kim vô địch Vettel nữa. Người hâm mộ có lẽ sẽ tìm niềm vui ở các chặng đua tiếp theo của mùa giải F1 2014 ở đội đua Ferrari, với việc thay tướng, xe đua được cải tiến, Ferrari đã có những thay đổi tích cực. Bên cạnh đó các đội đua còn lại như William-Mercedes, Force India-Mecedes…đang cố gắng hết sức để cứu mùa giải F1 2014 thoát khỏi một kịch bản quá nhàm chán này.

Chặng đua thứ 5 của mùa giải F1 2014 sẽ được diễn ra tại đường đua Circuit de Barcelona-Catalunya thuộc sự kiện F1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2014 từ ngày mùng 9 đến 11 tháng 5.

Kết quả UBS Chinese Grand Prix 2014 

Số

Tay đua

Đội đua

Thời gian

Điểm

44

Lewis Hamilton

Mercedes

1:33.28.338

25

6

Nico Rosberg

Mercedes

+18.0 giây

18

14

Fernando Alonso

Ferrari

+23.6 giây

15

3

Daniel Ricciardo

Red Bull Racing

+27.1 giây

12

1

Sebastian Vettel

Red Bull Racing

+47.8 giây

10

27

Nico Hulkenberg

Force India-Mercedes

+54.3 giây

8

77

Valtteri Bottas

William-Mercedes

+55.7 giây

6

7

Kimi Raikkonen

Ferrari

+76.3 giây

4

11

Sergio Perez

Force India-Mercedes

+82.6 giây

2

26

Daniil Kvyat

STR-Renault

+1 vòng

1

Xếp hạng tay đua mùa giải 2014

Tay đua

Đội đua

Điểm

Nico Rosberg

Mercedes

79

Lewis Hamilton

Mercedes

75

Fernando Alonso

Ferrari

41

Nico Hulkenberg

Force India-Mercedes

36

Sebastian Vettel

Red Bull Racing

33

Daniel Ricciardo

Red Bull Racing

24

Valtteri Bottas

William-Mercedes

24

Jenson Button

McLaren-Mercedes

23

Kevin Magnussen

McLaren-Mercedes

20

Sergio Perez

Force India-Mercedes

18

Xếp hạng đội đua mùa giải 2014

Đội đua

Điểm

Mercedes

154

Red Bull Racing

57

Force India-Mercedes

54

Ferrari

52

McLaren-Mercedes

43

William-Mercedes

36

Hội An

Tâm lí đợi chờ