MotoGP 2015 chặng 4:

Jorge Lorenzo không có đối thủ

(Dân trí) - Xuất sắc giành pole trong ngày đua phân hạng, phá vỡ kỷ lục tại Jerez, liên tục dẫn đầu để rồi cán đích đầu tiên, Jorge Lorenzo đã biến chặng 4 Gran Premio bwin de España 2015 thành sân chơi của riêng mình.

Jorge Lorenzo không có đối thủ


Jorge Lorenzo không có đối thủ


Jorge Lorenzo không có đối thủ

Với vị trí cao nhất trên bục podium tại đường đua Jerez Circuit, tay đua người Tây Ban Nha này đã mang về cho mình chiến thắng chặng đầu tiên trong mùa giải MotoGP 2015.

Với lợi thế rất lớn từ việc có được pole trong ngày đua phân hạng, Jorge Lorenzo đã không mắc bất cứ sai lầm nào kể từ thời điểm xuất phát cho đến khoảnh khắc cán đích đầu tiên.

Với vận tốc trung bình vào khoảng 159 km/h, tốc độ vào cua cao nhất ở mức 170 km/h, Lorenzo đã cán đích đầu tiên với thành tích 44 phút 57 giây 246. Thành tích tốt thứ hai thuộc về Marc Marquez của Repsol Honda Team với 5 giây 576 nhiều hơn. Và vị trí thứ ba chung cuộc thuộc về cái tên còn lại của Movistar Yamaha MotoGP là Valentino Rossi, với 11 giây 586 nhiều hơn.

Nụ cười đã nở trên môi Lorenzo khi lần đầu tiên trong mùa giải năm nay anh được tận hưởng cảm giác của người chiến thắng. Thật sự là một chặng hoàn hảo của Lorenzo khi tay đua người Tây Ban Nha này gặt hái được tất cả các danh hiệu trong chặng đua tại quê nhà (fastest lap, pole và vô địch chặng).

Đây có lẽ cũng là một chiến thắng vô cùng dễ dàng với Lorenzo. Anh dẫn đầu liên tục 27 vòng đua và khoảng cách với người thứ hai là Marquez là rất an toàn. Không có bất cứ sai lầm cũng như áp lực nào với Jorge Lorenzo trong ngày đua chính thức tại Jerez Circuit.

Jorge Lorenzo chia sẻ: “Tôi hoàn toàn tự hào về bản thân mình và tất cả những gì mà đội đua của tôi đã làm được trong ngày hôm nay. Với riêng tôi, tôi có thể phanh rất trễ, nhập góc tốt với tốc độ cao, gia tốc tốt; vì vậy mọi thứ thật tuyệt vời”.

Niềm vui của Movistar Yamaha MotoGP được nhân lên gấp đôi với vị trí thứ ba của Valentino Rossi. Nhà vô địch chặng đua tại Argentina GP vẫn lầm lũi băng băng về đích như thường lệ.

Jorge Lorenzo không có đối thủ

Xuất phát ở vị trí không thuộc nhóm đầu (trong chặng này Rossi xuất phát ở vị trí thứ 5) tuy nhiên bằng chiến thuật và phong độ thi đấu rực lửa, Rossi luôn mang về cho mình vị trí cao trong mỗi chặng đua của mùa giải năm nay. Vị trí thứ ba của Rossi càng đáng nhớ hơn vì đây là lần thứ 200 trong sự nghiệp tay đua người Ý xuất hiện trên bục podium. Trong riêng mùa giải 2015 này, qua 4 chặng đua đầu tiên Rossi đã mang về cho mình hai chiến thắng chặng và hai lần đứng thứ ba.

Tưởng chừng sẽ là một chặng đua vô cùng khó khăn với Marc Marquez khi anh bước vào chặng 4 với ngón tay út băng kín. Càng tệ hơn khi trong ngày chạy thử tại Jerez Circuit, Marquez lại đo đường. Tất cả đều lo lắng Marquez lại một lần nữa không thể cán đích như tại Argentina GP, hay cú sốc va chạm với Valentino Rossi liệu đã được Marquez nuốt trôi.

Với việc vừa mới bình phục sau chấn thương, vị trí thứ hai là một thành công rất lớn của Marquez.

Với việc vừa mới bình phục sau chấn thương, vị trí thứ hai là một thành công rất lớn của Marquez.

Với việc vừa mới bình phục sau chấn thương, vị trí thứ hai là một thành công rất lớn của Marquez.

Với việc vừa mới bình phục sau chấn thương, vị trí thứ hai là một thành công rất lớn của Marquez.

Tuy nhiên, Marquez đã khẳng định anh không còn là một “chú nhóc” ngày nào. Vị trí thứ hai chung cuộc tại Jerez Circuit là câu trả lời rõ ràng cho tất cả nghi vấn về phong độ hiện nay của M93. Thi đấu trong tình trạng ngón tay út chưa thực sự phục hồi một cách toàn diện, Marquez vẫn thể hiện được một trạng thái thi đấu rất ổn định. Anh đã không để cho Rossi áp sát mình như trong chặng đua tại Argentina GP nữa.

Thế nhưng, niềm vui của Repsol Honda Team cũng không thực sự trọn vẹn. Tay đua thay thế cho Dani Pedrosa là Aoyoma lại một lần nữa đo đường. Đã hai chặng đua liên tiếp “nhân vật đống thế” này không thể hoàn tất chặng đua. Có lẽ chưa lúc nào đội đua của Honda lại nhớ Dani Pedrosa như lúc này.

Trong khi đó, chặng 4 Gran Premio bwin de España 2015 chứng kiến phong độ thi đấu rất đáng khen ngợi của những cái tên như Cal Crutchlow (CWM LCR Honda), bộ đôi của Suzuki hay Bradley Smith của Monster Yamaha Tech3.

Chặng 4 cũng chứng kiến một sự hụt hẫng đến từ đôi đua Ducati. Xuất hiện tại mùa giải MotoGP 2015 với một hình ảnh hoàn toàn mới, hai tay đua của họ là Dovizioso và Iannone có thể làm khó tất cả các tay đua tại mùa giải năm nay. Thi đấu hưng phấn cùng với tốc độ khủng khiếp của chiếc GP15 đã khiến phần còn lại của MotoGP phải dè chừng với đội đua này.

Với việc vừa mới bình phục sau chấn thương, vị trí thứ hai là một thành công rất lớn của Marquez.

Tuy nhiên, tất cả hình ảnh trên đều bất ngờ biến mất trong ngày đua chính thức chặng 4 Gran Premio bwin de España 2015. Mặc dù được xuất phát ở vị trí thứ 3, nhưng càng về cuối cuộc đua, Iannone càng thi đấu sa sút. Mặc dù hết sức cố gắng nhưng tay đua người Ý chỉ mang về cho mình vị trí thứ 6 chung cuộc với 27 giây 021 nhiều hơn vị trí đầu tiên của Lorenzo.

Trong khi đó, Andrea Dovizioso xếp thứ 9 chung cuộc. Có những thời điểm trong chặng đua tại Jerez Circuit, Dovizioso tụt xuống cuối cùng do một số pha xử lý thiếu chính xác.

Mùa giải MotoGP năm nay đã hấp dẫn hơn rất nhiều với những sai lầm liên tiếp của Marquez cũng như phong độ thi đấu tuyệt vời của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP. Sự kỳ vọng vào Ducati bỗng dưng tan biến trong chặng đua tại Jerez Circuit. Sự độc tôn như trong nửa mùa giải đầu tiên MotoGP 2014 không còn được diễn ra. Các tay đua trong nhóm đầu sẽ phải cẩn trọng hơn trong mỗi chặng đua, mọi sai lầm đều được các đối thủ tận dụng một các hoàn hảo nhất. Ngôi đầu tại mỗi chặng đua liên tục đổi chủ.

Có lẽ thi đấu trên đất Tây Ban Nha cùng với sự cổ động rực lửa của 250.000 khán giả, các tay đua người Tây Ban Nha (Lorenzo, Marquez, Espargaro..) như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.

Suzuki đã có một chặng đua khá thành công

Suzuki đã có một chặng đua khá thành công


Suzuki đã có một chặng đua khá thành công

Suzuki đã có một chặng đua khá thành công

Suzuki đã có một chặng đua khá thành công

Jorge Lorenzo liên tục dẫn đầu

Jorge Lorenzo liên tục dẫn đầu

Chiến thắng của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP tại chặng 4

Chiến thắng của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP tại chặng 4

Chiến thắng của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP tại chặng 4

Chiến thắng của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP tại chặng 4

Đón xem chặng 5 Monster Energy Grand Prix de France tại đường đua Le Mans từ ngày 15 đến 17 tháng 5 tới đây.

Bảng xếp hạng chặng 4 Gran Premio bwin de España 2015:

Số hiệu

Tay đua

Đội đua

Thời gian

Điểm

99

Jorge Lorenzo

Movistar Yamaha MotoGP

44’57.246

25

93

Marc Marquez

Repsol Honda Team

+5.576

20

46

Valentino Rossi

Movistar Yamaha MotoGP

+11.586

16

35

Cal Crutchlow

CWM LCR Honda

+22.727

13

44

Pol Espargaro

Monster Yamaha Tech3

+26.620

11

29

Andrea Iannone

Ducati

+27.021

10

41

Aleix Espargaro

Team Suzuki Ecstar

+35.445

9

38

Bradley Smith

Monster Yamaha Tech3

+36.296

8

4

Andrea Dovizioso

Ducati

+41.933

7

68

Yonney Hernandez

Pramac Racing

+51.072

6

Bảng xếp hạng tay đua tính đến hết chặng 4:

Tay đua

Đội đua

Điểm

Valentino Rossi

Movsistar Yamaha MotoGP

82

Andrea Dovizioso

Ducati

67

Jorge Lorenzo

Movsistar Yamaha MotoGP

62

Marc Marquez

Repsol Honda Team

56

Andrea Iannone

Ducati

50

Cal Crutchlow

CWM LCR Honda

47

Bradley Smith

Monster Yamaha Tech3

36

Aleix Espargaro

Suzuki

31

Pol Espargaro

Monster Yamaha Tech3

26

Maverick Vinales

Suzuki

20

Bảng xếp hạng nhà sản xuất toàn mùa giải tính đến hết chặng 4:

Nhà SX

Điểm

Yamaha

91

Honda

72

Ducati

70

Suzuki

31

Yamaha Forward

2

Aprilia

2

Bradley Smith

Monster Yamaha Tech3

Aleix Espargaro

Team Suzuki Ecstar

Pol Espargaro

Monster Yamaha Tech3

Maverick Vinales

Team Suzuki Ecstar

Đức Phúc

Tổng hợp

Chiến thắng của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP tại chặng 4
 
Chiến thắng của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP tại chặng 4