Mỗi tuần một chuyện:

Góc nhìn khác về công an giao thông

(Dân trí) - Lâu nay, đã có quá nhiều sự vụ, những lời đàm tiếu, bình phẩm ác ý khiến hình ảnh người cảnh sát giao thông không còn mấy thân thiện trong mắt người dân...

Tuy nhiên, chỉ với một hành động đơn giản, hình ảnh của người chiến sỹ công an giao thông đã đẹp hơn lên rất nhiều. Đó là vào sáng 5/7/2013, trông thấy một thí sinh đi thi đại học dắt xe máy trên đường, thiếu úy Nguyễn Tuấn Mạnh, thuộc đội cảnh sát giao thông số 4 - Công an thành phố Hà Nội, đã bỏ tiền túi mua xăng và tận tình hướng dẫn đường đi để thí sinh đến địa điểm thi kịp giờ.
 
Góc nhìn khác về công an giao thông

Thiếu úy Nguyễn Tuấn Mạnh đổ xăng cho chiếc xe máy đưa thí sinh đi thi đại học ngày 5/7 tại ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Hà Nội

Trách nhiệm của cảnh sát giao thông thực sự là nặng nề và đôi khi khá nhạy cảm với người dân, đặc biệt là với những người từng một lần vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách công tâm, liệu chúng ta đã đánh giá đúng và có sự thông cảm với công việc của họ? Một ví dụ đơn giản, trong cái nắng gay gắt của Hà Nội, trong khi người dân mũ áo, khẩu trang che chắn kỹ càng, thì với cảnh sát giao thông, việc đeo một chiếc kính râm cũng bị phản ứng gay gắt, đến mức các nhà quản lí phải đưa ra quy định ngành về việc này... Nếu phải đứng làm việc trong cái nắng gay gắt mà không được phép đeo kính bảo vệ mắt - bảo vệ sức khỏe của mình - liệu chúng ta sẽ chịu đựng được bao lâu?

Việt Hưng
 

Để làm phong phú thêm thông tin, bạn đọc trên cả nước có ảnh hoặc clip đáng nhớ về giao thông hãy gửi cho chuyên mục Xe++ của Báo điện tử Dân trí theo địa chỉ oto@dantri.com.vn để chia sẻ.

 

Xin chân thành cảm ơn!

Dòng sự kiện: Mỗi tuần một chuyện