Đứng chờ đổ xăng, em bé bị cuốn vào gầm xe và màn giải cứu gây tranh cãi

(Dân trí) - Trong khi người thân bận đổ xăng, em bé đã bị một chiếc xe gầm cao xô ngã, cuốn vào gầm dù rất nhiều người lớn chỉ đứng cách đó vài mét.

Tình huống xảy ra ngày 28/11 tại một cây xăng chưa rõ địa điểm. Diễn biến sự việc đã được ghi lại thông qua camera giám sát và video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm bình luận.

Sơ sểnh khi đổ xăng, em bé bị cuốn vào gầm xe và màn giải cứu gây tranh cãi

Theo đó, người đàn ông dắt xe máy và người phụ nữ mặc trang phục màu xanh sau khi đổ xăng xong đã tiến lên phía trước để chuẩn bị khởi hành. Trong khi đó, em bé vẫn đứng ở vị trí ban đầu. Một chiếc ô tô chờ sẵn để đến lượt đổ xăng đã tiến vào gần cột bơm.

Tài xế ô tô dường như không nhận ra sự có mặt của em bé nên đã xô ngã, cuốn đứa trẻ vào gầm. Lúc này, người phụ nữ mặc trang phục màu xanh mới hốt hoảng phát hiện, đập lên nắp ca-pô để ra hiệu. 

Nhiều người xung quanh cũng kịp thời xúm lại, trong khi người lái chiếc ô tô tiến hành lùi xe và em bé được bế lên khỏi mặt đất. Đoạn video không tiết lộ các diễn biến tiếp theo nhưng có thể em bé không nguy hiểm tới tính mạng. 

Trên mạng xã hội, tình huống này đã thu hút hàng trăm lượt bình luận với nhiều ý kiến khác nhau. "Chắc hai người đi xe máy là bố mẹ của em bé rồi, không hiểu sao mà cứ loay hoay đổ xăng, chẳng để ý gì đến con cái", tài khoản Cường Nguyễn trách.

"Cha mẹ này sai lầm nối tiếp sai lầm. Đầu tiên là quá sơ sểnh khi trông con, chỉ rời mắt một giây thôi là đã gây hậu quả rồi. Tiếp theo là cách người mẹ cứu con, thay vì hốt hoảng và ra hiệu để tài xế lùi thì nên hợp sức mọi người để nâng bánh xe, đưa em bé ra. Cuối cùng, thương nhưng đừng bế xốc bé lên như vậy, có thể khiến thương tích nặng thêm", nick Facebook Lê Văn Quốc phân tích.

Trong khi đó, nhiều ý kiến trách tài xế ô tô không quan sát, thiếu tập trung. "Chẳng hiểu lái xe mắt mũi để đâu, ngay cả khi cuốn bé vào gầm như thế cũng không thấy gì bất thường hay sao", thành viên Thanh Bình đặt câu hỏi.

"Nói thật, nhiều người lái xe hay tranh thủ lúc đèn đỏ, khi dừng nghỉ một chút là rút điện thoại ra xem Facebook, nhắn mấy cái tin. Thực tế em bé vẫn đứng đó, nếu tài xế tập trung một chút và biết đưa ra phán đoán thì đã không để xảy ra câu chuyện buồn thế này", chị Lê Thu Hường nhận xét. 

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm bênh vực tài xế. "Xe gầm cao, em bé đứng đến bánh xe và ở sát như vậy thì rơi vào vùng "điểm mù" rồi, làm sao mà lái xe ô tô phát hiện ra được. Có trách thì trách cha mẹ đã không theo sát con cái thôi", nick Facebook Nguyễn Hùng viết.