Bỏ quên con trong ô tô dẫn đến tử vong - Tột cùng nỗi đau

(Dân trí) - Hai bé song sinh 1 tuổi đã bị bố bỏ quên trên xe ô tô để đi làm, dẫn tới tử vong. Người cha đã bị kết tội bất cẩn gây chết người, có nguy cơ phải ngồi tù vài năm.

Vụ việc đau lòng này xảy ra hồi cuối tháng 7 năm nay tại New York, Mỹ. Juan Rodriguez bị kết tội bất cẩn gây chết người, khi để quên hai con song sinh mới 1 tuổi ở ghế sau ô tô và đi làm, khiến hai con tử vong. Nhiệt độ ngày hôm đó ở khu vực Bronx là khoảng 26-27 độ C, theo Cơ quan theo dõi thời tiết quốc gia Mỹ.

Ông bố 39 tuổi đã bị cáo buộc với tội danh giết người do bất cẩn.

Theo luật sư của Rodriguez, ông Joey Jackson, tội giết người do bất cẩn sẽ phải chịu án tối đa lên tới 4 năm tù, tội ngộ sát bị tối đa 15 năm tù.

Thẩm phán đã đề nghị giám sát chặt chẽ ông bố này để tránh xảy ra tình trạng tự tử.

Bỏ quên con trong ô tô dẫn đến tử vong - Tột cùng nỗi đau - 1

Juan Rodriguez bế con trai - Tristan rời Toà Hình sự Bronx Criminal cùng với vợ - Marissa sau phiên điều trần hôm 1/8 vừa qua ở New York, Mỹ. (Ảnh: AP)

Trong vòng 20 năm qua tại Mỹ đã có tổng cộng 822 trẻ nhỏ tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô dưới thời tiết nóng nực mùa hè, theo số liệu của Đại học bang San Jose. Gần 54% trong số đó bị bỏ quên bởi chính cha mẹ hoặc người có nhiệm vụ trông trẻ.

Chẳng có cha mẹ nào không quan tâm và yêu thương con mình. Nhưng nhiều người vì mệt mỏi và căng thẳng mà lái xe như cái máy. Họ lái xe đi làm mỗi ngày nhiều và quen tới mức mất cả ý thức về việc đó. Nếu không phải là người thường đưa đón con tới nhà trẻ hoặc trường học, họ có thể dễ dàng quên mất nhiệm vụ vốn không nằm trong lịch trình hàng ngày của mình, đặc biệt là nếu đứa trẻ ngoan ngoãn, trật tự và ngủ thiếp đi ở ghế sau.

Tình hình nghiêm trọng tới mức tổ chức phi lợi nhuận Trẻ em và Xe hơi (KidsAndCars.org) trong nhiều năm liền đã kêu gọi, gây sức ép để có quy định bắt buộc các hãng ô tô phải trang bị thiết bị nhắc tài xế kiểm tra hàng ghế sau sau khi tắt máy, hoặc hệ thống cảnh báo (bằng âm thanh, hình ảnh...) nếu có trẻ nhỏ vẫn ngồi trên ghế sau có cài dây an toàn.

Tuy nhiên, hiện Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua quy định này. Số trẻ tử vong vẫn tăng lên, trong khi các nhà lập pháp vẫn loay hoay bàn bạc. Năm 2018, ở Mỹ đã xảy ra 58 trường hợp trẻ tử vong do bị bỏ quên trong ô tô, một con số kỷ lục.

Và cách các bậc cha mẹ bị pháp luật trừng phạt rất khác nhau. Một số bị kết án ngộ sát và lĩnh án tù vài năm, trong khi một số vị thẩm phán cảm thông hơn có thể không ra án phạt tù.

Tạp chí Consumers Reports đã đưa ra một số giải pháp an toàn, nhưng cho biết một số khác cần thử nghiệm thêm. Tuy nhiên, vẫn cần sự nhất trí của các nhà lập pháp và các chuyên gia về an toàn. Thay vì trông đợi sự cẩn trọng và trách nhiệm của người lớn, các bậc cha mẹ, chúng ta cần tìm cách khắc phục những khiếm khuyết của con người và tìm cách cứu người trước tiên.

Các tính năng mang tính phòng ngừa như vậy chẳng khiến các hãng xe tốn kém nhiều, và thực tế là một số hãng đã bắt đầu trang bị cho xe một cách tự nguyện. Tuần trước, Hyundai cho biết sẽ trang bị hệ thống cảnh báo có người ngồi ở hàng ghế sau cho hầu hết các mẫu xe mới của hãng vào năm 2022. Một số xe của hãng hiện đã có các tính năng an toàn chủ động nhắc nhở về sự hiện diện của trẻ nhỏ trong xe. Hệ thống siêu âm của hãng sẽ bật còi cảnh báo nếu có sự cử động ở hàng ghế sau. Cứ 25 giây hệ thống lại còi một lần và làm 8 lần như vậy, cho đến khi tài xế chủ động ngắt báo động.

Người lớn, các bậc phụ huynh cũng có thể tự thực hiện một số biện pháp phòng tránh việc để quên trẻ. Chúng ta có thể yêu cầu người trông trẻ/cô giáo gọi điện ngay khi không thấy trẻ tới lớp. Chúng ta cũng có thể đặt túi bỉm/tã của trẻ ở ghế trước như một sự nhắc nhở về việc có trẻ ở trên xe, hoặc để túi, ví, điện thoại... ở ghế sau để nhớ quay lại lấy trước khi xuống xe, cùng lúc sẽ nhớ có trẻ ngồi ở ghế sau. Giá như ông bố 39 tuổi ở Bronx đã làm một trong những điều như vậy!

Bỏ quên con trong ô tô dẫn đến tử vong - Tột cùng nỗi đau - 2

Juan Rodriguez sẽ phải sống cả quãng đời còn lại trong sự dày vò, hối hận.

Juan Rodriguez cho biết anh đã làm việc cả ngày với công việc nhân viên xã hội ở một bệnh viện và khi đang lái xe về nhà thì phát hiện hai con nhỏ vẫn ở ghế sau. Khi đó, cả hai bé đều đã ngừng thở.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy thân nhiệt của hai bé song sinh đã lên tới 42 độ C. 

Rodriguez nói rằng anh không cố ý bỏ các con lại trong xe mà tưởng rằng đã đưa con tới nhà trẻ. Trong phiên điều trần trước toà án hôm 1/8 vừa qua, trông anh hoàn toàn suy sụp, đau khổ. Vẫn biết luật pháp là luật pháp, nhưng chắc hẳn những người cầm cân nảy mực cũng "run tay".

Việc bỏ tù Rodriguez sẽ khiến những đứa con còn lại của anh không có cha ở bên trong nhiều năm và cũng không thể đưa hai bé sinh đôi trở lại. Sự trừng phạt lớn nhất với Rodriguez là sẽ phải sống cả quãng đời còn lại dày vò trong nỗi đau, sự hối hận rằng mình chính là người đã khiến các con thiệt mạng.

Nhật Minh

Theo The Baltimore Sun