Độc giả ngưỡng mộ tình yêu của người phụ nữ 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
(Dân trí) - “Đọc những lời tâm sự của bà mà cháu khóc rưng rức. Thương cho tình yêu thời chiến, thời hoa máu, đẹp chói chang và rực lửa chiến trận để bảo vệ Tổ quốc cũng là bảo vệ tình yêu son sắt của ông bà...", bạn đọc Jane Ng. chia sẻ.
Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ suốt 58 năm giữ trọn hẹn thề, chờ người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, được đăng tải trên báo Dân trí đã chạm đến trái tim của đông đảo độc giả.
Bài viết nhanh chóng được lan tỏa, thu hút nhiều lượt chia sẻ cùng những bình luận rất xúc động. Nhiều bạn đọc viết rằng, họ đã rơi nước mắt trước sự thủy chung, son sắt của bà Nguyễn Thị Lệ.
"Có những cuộc tình không đi đến đám cưới, nhưng vẫn khiến người ta ngưỡng mộ", bạn đọc Hoàng Anh chia sẻ.
Còn tài khoản Jane Ng. viết: “Đọc những lời tâm sự của bà mà cháu khóc rưng rức. Thương cho tình yêu thời chiến, thời hoa máu, đẹp chói chang và rực lửa chiến trận để bảo vệ Tổ quốc cũng là bảo vệ tình yêu son sắt của ông bà, bảo vệ lời nguyện ước không thành. Nay ông đã "về" bên bà rồi! Thương quá những mối tình, tuổi trẻ vì chiến tranh mà phải xa nhau mãi mãi”.

Bà Nguyễn Thị Lệ chờ đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên suốt 58 năm (Ảnh: Hoàng Hướng).
Câu chuyện của 2 ông bà khiến bạn đọc Jane Ng. liên tưởng đến một đoạn trong bài thơ “Đợi anh về" của nhà thơ Khương Hữu Dụng:
"Đợi anh vợi mùa xuân
Chẳng thấy anh trở lại
Chỉ thấy chim én về
Và hoa đào vẫy mãi…"
Bốn câu mở đầu của bài thơ đầy da diết, khắc họa số phận của những người phụ nữ thời chiến. Họ tiễn người mình yêu ra trận với những lời ước hẹn, rồi dành cả thanh xuân để chờ đợi. Thế nhưng, mùa xuân nào cũng trở lại, còn người thương thì đi mãi.
Một bạn đọc khác chia sẻ: "Cháu rất cảm kích tình yêu và lòng thủy chung của bà. Chiến tranh, mất mát, đau thương không thể làm phai nhòa tình yêu của bà giành cho người mình yêu, người chiến sỹ anh hùng của dân tộc Việt Nam”.
Bên cạnh đó, điều khiến độc giả xúc động không chỉ là lời hứa "Em sẽ đợi anh về", mà còn là việc bà Lệ thực hiện lời hứa ấy suốt 58 năm. Hay cái cách bà Lệ nhận một người cháu làm con nuôi chỉ để người khác biết mình đã có con, không còn ai mai mối hay dòm ngó.
Với độc giả, đó là chi tiết thể hiện bà Lệ đã lựa chọn sống trọn với lời hẹn ước năm xưa. Dù biết người mình thương sẽ không bao giờ trở về, bà vẫn không lập gia đình, xem cha mẹ và anh em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên như người thân ruột thịt, cùng gia đình lo hương khói, giỗ chạp như người con dâu trong gia đình.
Trong mắt cha mẹ, anh em và dòng họ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà luôn được xem là người thân, dù chưa được cưới hỏi.

Thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đều xem bà Lệ như người thân trong gia đình (Ảnh: Hoàng Hướng).
Cũng bởi vì chưa kết hôn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nên bà Lệ chưa được công nhận là vợ liệt sĩ. Nhiều bạn đọc mong rằng các cơ quan chức năng xem xét, để bà Lệ được công nhận “vợ liệt sĩ”.
“Tôi mong các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết chế độ đối với bà Lệ là vợ liệt sĩ. Đây là biểu tượng vĩ đại của người vợ liệt sĩ anh hùng. Người đã hy sinh tuổi xuân, có mối quan hệ chăm sóc gia đình liệt sĩ và được gia đình công nhận là con dâu”, bạn đọc Khuyến Trần mong mỏi.
Sáng 6/7, trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM, lực lượng chức năng tìm thấy 7 bộ hài cốt. Trong đó, một hài cốt mang thông tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Sau đó, một gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, xác định hài cốt này là thân nhân của họ.
Sáng 7/7, lực lượng chức năng đã đưa ông Huỳnh Văn Nhỏ và ông Huỳnh Văn Mười (hai người nhận là em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) đi lấy mẫu ADN.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến gặp những thành viên trong gia đình bà Lê để xác minh các thông tin liên quan.
Tại nhà ông Mười, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các cán bộ đã đối chiếu giấy tờ liên quan. Qua đó, đoàn công tác ghi nhận có thông tin cần được làm rõ thêm.
Cụ thể, giấy báo tử gia đình nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh kỹ lưỡng; đối chiếu các thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ.
Người phụ nữ gần 60 năm chờ liệt sĩ trở về vì lời hẹn "hòa bình sẽ cưới"







