Món ngon Việt nổi bật nơi trung tâm thương mại sầm uất

Khi những món ăn nhanh, món Hàn, món Nhật xuất hiện ngập tràn trong các khu ẩm thực của các trung tâm thương mại lớn nhỏ tại Hà Nội, có một gian hàng chuyên các món Việt vẫn luôn đông đúc và là điểm dừng chân của đông đảo thực khách mê ẩm thực quê nhà.

Những ngày tháng 11, cả Hà Nội cuối tuần dường như đều hướng về phía khu trung tâm thương mại mới mở nằm tại Long Biên, phía bên kia của cây cầu Vĩnh Tuy. Mọi người háo hức bởi có thêm một khu vui chơi mới cho người dân thủ đô sang chơi một phần, một phần nữa bởi khuôn viên rộng rãi và hiện đại không khác gì nước ngoài, cảnh quan đẹp mắt, khiến số lượng người đổ về nơi này cuối tuần tính lên con số hàng nghìn người.

Bạn trẻ nào cũng thích chụp ảnh với những đóa hoa thời gian.
Bạn trẻ nào cũng thích chụp ảnh với những đóa hoa thời gian.

Sau những bước chân đã mỏi và mắt đã hoa vì hằng hà sa số những cửa hàng cửa hiệu đẹp mắt, đến giờ đói bụng, tôi tạt vào khu ẩm thực định kiếm chút gì đó lót dạ. Quầy đồ ăn nào cũng đông nghẹt khách theo kiểu nhà hàng được phục vụ hay theo kiểu quầy ăn tự phục vụ, từ các loại lẩu cho đến buffer hay đồ ăn nhanh vốn luôn chiếm đa số trong TTTM.

Tôi rẽ hướng và bất ngờ với một gian hàng bán đồ ăn Việt cũng đang đông nghẹt người đứng xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Nói là gian hàng nghe bé quá vì thực tế nó là hẳn một con phố dài nằm ngay trong trung tâm thương mại sầm uất bán đủ các món ngon thương hiệu Việt từ Bắc đến Trung và vào tận miền Nam. Một điều hiếm gặp bởi ai cũng biết các TTTM vốn luôn chuộng mặt hàng đồ Tây hay đồ ăn nhanh, thì nay lại có hẳn một con phố dài bán đủ món ngon thương hiệu Việt, nơi bạn có thể kiếm bất cứ món ngon nào ngoài phố đều có tại đây.

Xếp hàng chờ đến lượt
Xếp hàng chờ đến lượt

Thế là tôi cũng đứng vào quầy xếp hàng đang rất đông người đứng, mua tấm tem phiếu rồi đi dạo một vòng ngó nghiêng các món ngon. Đúng là thỏa sức ăn ngon với giá cả phải chăng. Ở đây, ai cũng có thể tìm thấy món mình muốn ăn. Nếu bạn muốn ăn chơi, ăn cho đỡ đói thì có thể chọn các loại bánh như bánh rán, bánh gối hay bánh xèo Nam Bộ, bánh bột lọc, bánh ram ít xứ Huế…

Nếu muốn ăn no hơn một chút thì có các loại phở bò, bún riêu cua, bún thang, xôi hay mì Quảng… Muốn nhâm nhi lâu lâu có các loại lẩu và buffe đồ nướng hay hải sản hấp dẫn. Và cuối cùng, sau khi đã ăn no các món ngon, có thể thư thả ngồi lại quán café cạnh đó thưởng thức một tách trà ngon hay chút bánh ngọt nào đó.

Trong số khách hàng, có không người người lớn tuổi.
Trong số khách hàng, có không người người lớn tuổi.

Gian hàng nào cũng đông và chỗ ngồi kín không còn một chỗ trống, cả trong nhà lẫn không gian ngoài trời. Đủ mọi độ tuổi, người trẻ người già lẫn các gia đình và trẻ em. Ai cũng háo hức, nói nói cười cười. Người già sẽ tìm đến món phở, món bánh tôm Hồ Tây hay món bánh cuốn. Đám trẻ thì làm cốc chè lót dạ hay ăn đĩa nộm, còn tranh thủ pose hình, đăng face khoe chúng bạn những góc phố dễ thương mà nơi này bài trí như góc tiệm sách báo cũ, góc sửa chữa quần áo cũ, góc ảnh cũ với những tấm ảnh Hà Nội xưa cũ, tầng gác với những đóa hoa thời gian. Đông nhất là góc của những chiếc xe gánh hàng hoa trên phố, cô gái nào cũng nhất định phải đứng đây check-in một tấm hình rồi mới đi tiếp.

Nhâm nhi tách café thư giãn
Nhâm nhi tách café thư giãn

Tôi ngồi nán lại với bát bún ốc đã hết bên khung cửa sổ nhỏ nở đầy hoa, cạnh quầy thông tin xinh xắn, nán lại một chút dư vị “phố” và hương vị của món ngon vừa thưởng thức, trước khi tiếp tục chuyến tham quan mua sắm thỏa sức ngày cuối tuần hôm nay.

Bài: Lam Linh

Ảnh: Ngon Phố