Vụ hơn 300 chậu hoa cúc chết sau một đêm: Nhận định ban đầu
(Dân trí) - Qua làm việc với gia đình, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu khiến hàng trăm chậu cúc của một hộ dân ở Bình Định chết bất thường, có thể do phun thuốc quá liều.
Ngày 19/2, liên quan đến vụ hàng trăm chậu hoa cúc vụ Tết tại phường Bình Định, chết bất thường chỉ sau một đêm, lãnh đạo Công an thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết, vẫn đang chờ kết quả giám định.
"Qua làm việc với chủ vườn cúc, nhận định ban đầu có thể do gia đình phun thuốc gấp đôi liều lượng so với nhà sản xuất khuyến cáo. Để xác định nguyên nhân phải chờ kết quả giám định cụ thể", vị này chia sẻ.
Hàng trăm chậu hoa cúc vụ Tết của một nhà vườn ở tỉnh Bình Định, chết bất thường chưa rõ nguyên nhân (Ảnh: Doãn Công).
Nói về nhận định nguyên nhân hoa cúc chết do phun thuốc quá liều, ông Bùi Văn Trọng (58 tuổi, chủ vườn cúc) cho rằng phun thuốc quá liều là vô lý, không thuyết phục.
Theo ông Trọng, chiều 8/1, vợ chồng ông chỉ dùng nước trong phuy chứa để đổ vào bình phun, sau đó mới pha thuốc phun cho hoa, hoàn toàn không pha thuốc vào phuy chứa nước. Tuy nhiên, sau một đêm, hàng trăm chậu cúc trong vườn bỗng héo úa, chết dần mà chưa rõ nguyên nhân.
Hoảng hốt, vợ chồng ông Trọng kiểm tra phuy chứa nước, phát hiện trong phuy có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ có người xấu bỏ thuốc để hãm hại gia đình.
Để làm rõ nghi vấn này, ông Lê Trung Hiếu (62 tuổi, hàng xóm) thử lấy một ít nước từ phuy chứa của nhà ông Trọng, tưới cho một chậu hoa cúc trong vườn nhà mình. Kết quả, chậu hoa cũng bị cháy lá, chết sau đó.
"Vợ chồng tôi trồng hoa cúc hơn 30 năm nay chưa gặp tình trạng này bao giờ. Trường hợp phun thuốc quá liều lượng, cùng lắm bị cháy viền lá chứ không chết khô cả cây. Hơn nữa, phuy chứa nước của vườn bên cạnh cũng bị tình trạng tương tự, không riêng gì vườn của gia đình tôi", ông Trọng nói.
Ông Trọng cho rằng nếu bơm thuốc kích thích gấp 2-3 lần thì hoa cúc cùng lắm bị quăn viền lá chứ không chết (Ảnh: Doãn Công).
Vợ chồng ông Trọng mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân khiến hàng trăm chậu hoa cúc chết bất thường và làm rõ nghi vấn có người xấu hãm hại.
Như Dân trí đã thông tin, chiều 8/1, vợ chồng ông Trọng bơm thuốc kích thích cho hoa như bình thường. Đến sáng hôm sau, gia đình ông phát hiện các chậu hoa trong vườn bị héo lá, chết cháy mà không rõ nguyên do. Nghi ngờ thùng phuy đựng nước có kẻ xấu hãm hại nên vợ chồng ông đã trình báo sự việc lên công an.
Vườn kế bên cạnh, bà Phạm Thị Lành (50 tuổi, trú phường Bình Định) may mắn hơn, vì kịp thời phát hiện điều bất thường trong phuy chứa nước khi bà tưới cho hoa.
"Vừa tưới được một chậu thì tôi thấy nước rất lạ, nhiều bọt hơn bình thường nên vội đổ nước đi. Qua ngày sau, cỏ quanh chỗ đổ nước bị úa vàng, còn chậu hoa được tưới nước cũng héo lá", bà Lành cho hay.