Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh

Phạm Công

(Dân trí) - Những ngày này, thời tiết ban ngày ở Hà Nội có khi lên tới 37-38 độ C. Cùng với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nhiều người lao động làm việc ngoài trời lại thêm phần nhọc nhằn hơn.

Gần 11h trưa ngày 20/5, anh Lê Văn Hưng (46 tuổi) vẫn đạp chiếc xe tự chế chở theo máy ép dẻo đi khắp các con phố của Hà Nội để mưu sinh dưới nắng nóng. Người đàn ông quê ở Kim Bôi (Hòa Bình) này chia sẻ: "Mỗi ngày, tôi sẽ chọn một địa bàn cụ thể tại quận nào đó rồi đạp xe len lỏi vào từng ngõ ngách. Từ 7h sáng đến 7h tối tôi có thể đi khoảng 40km".

Trước đây, nghề ép dẻo giấy tờ giúp anh Lê Văn Hưng kiếm được 500.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát, khách hàng của anh giảm đi đáng kể. Chưa kể những ngày đầu hè nắng nóng khiến anh không thể đi được nhiều. Nửa tháng qua, ngày nào đông khách anh mới có thể kiếm được hơn 200.000 đồng.

Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 1

Nắng nóng khiến anh Hưng không thể đi làm được nhiều, thu nhập cũng từ đó mà giảm theo.

"Nắng từ trên trời rọi xuống, nóng từ mặt đường bốc lên nhưng tôi cũng phải gắng mà đi làm thôi. Thu nhập giảm một nửa thế này, nhiều khi tôi không dám uống chai nước ngọt để dành tiền nuôi 2 hai đứa con học đại học" - anh Lê Văn Hưng chia sẻ.

Làm nghề bốc vác thuê ở chợ Đồng Xuân, anh Nguyễn Đình Hùng (trú tại quận Long Biên) đang tranh thủ bốc nốt mấy kiện vải lúc cuối buổi sáng.

Anh chia sẻ: "Đây là chuyến xe hàng thứ 4 tôi và anh em bốc vác từ sáng đến giờ. Mỗi buổi bốc chừng 70-100 kiện, chúng tôi được trả khoán 200.000 đồng".

Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 2

Nếu đều việc, anh Nguyễn Đình Hùng có thể kiếm được 400.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, từ sau đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 đến nay, hiếm khi có đủ việc để anh làm cả ngày. Hơn 13 năm làm nghề bốc vác, những đợt nắng nóng đầu mùa cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với người làm công việc nặng nhọc như anh.

"Hôm nào trời mát mẻ còn đỡ chứ nắng nóng như hôm nay có lúc vừa làm vừa say nắng. Mệt nhưng cũng phải cố vì nhà còn mấy miệng ăn" - anh Nguyễn Đình Hùng tâm sự.

Mặt trời đứng bóng, chị Nguyễn Thị Thuyết quê ở Ân Thi (Hưng Yên) vẫn bươn chải dưới cái nắng như đổ lửa để bán cố nốt chỗ hoa quả.

Nóng rát da thịt, mồ hôi nhễ nhại và những cái nhíu mày đầy mệt nhọc, chị tâm sự: "Bình thường, tôi bán đến 11h trưa là hết hàng, về nghỉ rồi chiều mát mới đi bán tiếp. Dịch bệnh, ít người mua nên tôi đi xuyên trưa bán cố cho hết hàng".

Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 3

Chị Thuyết vẫn oằn mình dưới cái nắng như đổ lửa giữa trưa để bán cố nốt sọt hoa quả.

Mặc dù đã chủ động nhập giảm số lượng hàng xuống nhưng công việc ngày càng thêm khó khăn hơn đối với người phụ nữ đã gần 50 tuổi này.  Để chống chọi dưới nắng nóng giữa trưa Hà Nội, chị bịt khẩu trang và mang theo nước uống.

"Lúc nào mệt quá tôi lại ngồi gốc cây, gầm cầu nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục đẩy xe. Thời tiết nóng thế này, khách ít hơn nên thu nhập của tôi cũng giảm đi nhiều" - chị Nguyễn Thị Thuyết tâm sự.

Theo chị Lê Hà Linh, một nữ nhân viên shipper trú tại Hà Đông (Hà Nội), dịch bệnh bùng phát khiến nhu cầu mua hàng hóa online của mọi người tăng lên, đồng nghĩa với việc đơn hàng của chị tăng gần gấp đôi so với trước đây.

Chị chia sẻ: "Để có thể giao kịp hàng cho khách, tôi phải chạy xe máy xuyên trưa nắng nóng. Sức nữ giới có hạn nhưng vẫn phải cố vì chẳng mấy khi nhiều việc như thời điểm này".

Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 4

Tận dụng thời điểm nhiều việc, chị Lê Hà Linh bất chấp nắng nóng để đi giao hàng.

Trung bình những ngày này, chị Lê Hà Linh giao 30 - 35 đơn hàng và phải đi khoảng 70km dưới nắng nóng ở Hà Nội nhưng đổi lại, chị có thể kiếm được 600.000-700.000 đồng.

Nắng nóng gay gắt sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa khiến cuộc sống mưu sinh của người dân lao động càng trở nên vất vả khi phải tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, để tiếp tục duy trì cuộc sống thường ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh người lao động trong nắng nóng đầu mùa hè được phóng viên ghi lại:

Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 5

Để kịp tiến độ, nhóm thợ xây của anh Nguyễn Văn Quân vẫn làm việc chăm chỉ dưới nắng nóng.

Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 6

Anh Lê Huy Hà, công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao dưới nắng nóng ngoài trời. 

Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 7

Mỗi ngày chị Trần Thị Thúy chở đầy một xe hoa đi bán khắp phố phường.

Dưới nắng nóng 38 độ C, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh - 8

Một người làm nghề xe ôm tìm chỗ mát mẻ để tranh thủ chợp mắt giữa trưa hè nắng nóng.