1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tin "cò" môi giới, mất hàng trăm triệu đồng cho giấc mơ xuất ngoại

Tiến Thành

(Dân trí) - Vì nhẹ dạ cả tin, nhiều người đã sa bẫy những kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động, các trung tâm môi giới "ma", để rồi mất hàng trăm triệu đồng mà không thể ra nước ngoài làm việc.

Ôm nợ vì giấc mơ xuất ngoại

Nhiều năm qua, xuất khẩu lao động luôn là lựa chọn của rất nhiều người dân, đặc biệt là các lao động trẻ. Đây là hướng đi góp phần giải quyết vấn đề việc làm, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Hiện nay, có rất nhiều trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động, du học nước ngoài được mở ra, giúp ích lớn cho hàng ngàn lao động xuất ngoại. Thế nhưng, kéo theo đó, tình trạng "cò" xuất khẩu, trung tâm "ma" cũng mọc lên như nấm. Rất nhiều người dân thiếu hiểu biết đã sa bẫy của những kẻ lừa đảo, để rồi "tiền mất tật mang".

Tin cò môi giới, mất hàng trăm triệu đồng cho giấc mơ xuất ngoại - 1

Anh Lê Hữu Nghị (SN 2000), trú tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) là một trong những nạn nhân của chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động.

Anh Lê Hữu Nghị (SN 2000, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một trong những nạn nhân của những kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động. Theo anh Nghị, sau khi học xong THPT, bản thân anh có nguyện vọng đi Úc làm việc nên đã lên mạng tìm hiểu.

Anh Nghị sau đó được một người tên Hiền, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là người chuyên môi giới cho lao động xuất khẩu giới thiệu đến một trung tâm tư vấn du học có địa chỉ tại TPHCM.

"Em được giới thiệu thì liền vào TPHCM liên hệ. Họ nói muốn đi Úc thì chi phí là 313 triệu đồng và yêu cầu nộp để làm thủ tục. Họ cũng làm biên bản nhận tiền, hợp đồng và hứa nếu trượt visa thì sẽ hoàn trả lại tiền và hồ sơ nên em mới tin. Nhưng từ đó đến nay đã 2 năm rồi mà chẳng thấy trung tâm thông tin lại", anh Nghị buồn bã nói.

Cũng theo anh Nghị, trong gần 2 năm qua, anh đã liên tục gọi điện để yêu cầu hoàn tiền, hồ sơ nhưng phía trung tâm không nghe máy. Khi anh Nghị nhờ người quen ở TPHCM đến trụ sở của trung tâm môi giới đã nhận tiền của mình hỏi thì mới tá hỏa khi trung tâm này đã chuyển địa điểm, mất thông tin liên lạc.

"Ba mẹ vay tiền cho tôi để đi nước ngoài nhưng không may bị lừa, giờ nợ ngân hàng chưa trả được mà việc cũng chẳng có. Gần đây tôi phải vào cảng cá gần nhà xin bốc hàng thuê, gắng kiếm tiền mà trả nợ", anh Nghị trình bày.

Tin cò môi giới, mất hàng trăm triệu đồng cho giấc mơ xuất ngoại - 2

Chị Hoa phản ánh sự việc với phóng viên báo Dân trí (Ảnh: Tiến Việt).

Không chỉ anh Nghị, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) cũng là một trong những người đã cầm cố nhà, nộp hàng trăm triệu đồng với mong muốn sang Đức lao động.

Tiền đã chuyển cho người giới thiệu nhiều năm nhưng đến nay, việc xuất khẩu lao động với chị Hoa vẫn chỉ dừng ở lời hứa. Theo chị Hoa, chị đã chuyển tiền cho người môi giới 4 lần với tổng số tiền là 12.500 Euro (hơn 300 triệu đồng).

"Ở nhà không có việc làm, khó khăn quá nên tôi cắm sổ đỏ, nhờ người giới thiệu đi Đức lao động. Vì tin tưởng, tôi đã chuyển hơn 300 triệu đồng, họ cũng hứa ít tháng sẽ có lịch bay, thế nhưng mấy năm rồi vẫn chưa đi được, mà tiền thì cũng chẳng thể lấy lại", chị Hoa phản ánh.

Tin cò môi giới, mất hàng trăm triệu đồng cho giấc mơ xuất ngoại - 3

Chị Hoa đã chuyển cho người môi giới 4 lần với tổng số tiền là 12.500 Euro (hơn 300 triệu đồng).

Giấc mơ xuất ngoại của chị Hoa đã trôi qua hơn 3 năm, trong khi đó, số nợ và lãi ngân hàng vẫn tăng lên từng ngày. Người phụ nữ này cũng đã nhiều lần liên hệ, gọi điện cho người giới thiệu nhưng đều vô ích, thậm chí còn bị đe dọa.

Cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo

Theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Bình, địa phương này hiện có khoảng 11.500 lao động đang làm việc tại nước ngoài, tập trung ở các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Trên thực tế, đã có không ít gia đình đổi đời nhờ có người thân, con cái đi xuất khẩu lao động. Nhưng ngược lại cũng có không ít người "sống dở, chết dở" vì giấc mơ xuất ngoại.

Tin cò môi giới, mất hàng trăm triệu đồng cho giấc mơ xuất ngoại - 4

Chị Hoa chỉ là một trong nhiều người sập bẫy lừa đảo do không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về xuất khẩu lao động.

Theo tìm hiểu, không chỉ anh Nghị, chị Hoa, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có rất nhiều người cũng đã sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động, để rồi ôm món nợ hàng trăm triệu đồng. Hiện cả anh Nghị lẫn chị Hoa đều đã có đơn trình báo đến cơ quan công an với mong muốn đòi lại công bằng cho bản thân.

Có thể thấy, chiêu trò lừa đảo của các đối tượng môi giới xuất khẩu lao động, các trung tâm "ma" khiến rất nhiều người sập bẫy do không tìm hiểu kỹ, cũng như thiếu trang bị kiến thức quy định pháp luật về xuất khẩu lao động.

Nhiều người lao động đến từ các vùng quê, miền núi, vùng sâu, vùng xa cho nên thông tin, kiến thức còn hạn chế. Thậm chí, một số người chủ quan, quá hào hứng với những lợi ích được "vẽ" ra, dù đã có không ít cảnh báo từ các cơ quan chức năng về các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động này.

Theo bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đã lợi dụng nhu cầu của người dân để lừa đảo tuyển chọn, đào tạo và thu tiền trái pháp luật.  Trong khi đó, nhiều người có nguyện vọng đi nước ngoài làm việc lại không đến các trung tâm uy tín, được cấp phép theo đúng quy định mà thông qua "cò" môi giới, điều này dẫn đến nhiều rủi ro.

Bà Lan khuyến cáo, người lao động khi có nhu cầu đi nước ngoài cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, đến các trung tâm có uy tín, các đơn vị chức năng để được tư vấn, tránh tình trạng bị các tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tiền.