Tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng, con gái Mẹ Nguyễn Thị Thứ về cõi vĩnh hằng
(Dân trí) - Chiều 9/5, đông đảo người dân cùng gia quyến đã tổ chức trọng thể lễ tiễn đưa linh cữu Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, con gái cả của Mẹ Nguyễn Thị Thứ, về cõi vĩnh hằng.
Đúng 12h, dưới cái nắng oi bức của Quảng Nam, hàng trăm người dân đã tập trung tại khối phố Thanh Quýt 2, phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn để tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị về với đất trời.
Mẹ Trị đã ra đi thanh thản ở tuổi 106. Dù biết rằng sinh tử là lẽ thường tình, nhưng sự ra đi của Mẹ vẫn khiến hàng triệu con tim đau đớn, thương tiếc. Mẹ đã về với đất, nhưng tâm hồn và nhân cách của Mẹ sẽ sống mãi trong lòng mọi người.

Vào lúc 14h, trong giây phút tiễn đưa Mẹ đến nghĩa trang, người dân địa phương cúi đầu thành kính bày tỏ nỗi lòng thương tiếc và sự biết ơn vô hạn.
Ngày đưa tang Mẹ, trời quê Điện Bàn cao xanh lồng lộng gió. Trăm năm Mẹ sống kiên cường. Và hôm nay, Mẹ về với đất vẻ vang. Mẹ Trị đã được về an nghỉ bên cạnh người Mẹ huyền thoại Nguyễn Thị Thứ.
Trước đó, chiều 8/5, UBND thị xã Điện Bàn cùng các đơn vị, ban, ngành trong và ngoài địa phương đã thành kính tổ chức lễ truy điệu Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Trưởng ban tổ chức lễ tang của Mẹ Lê Thị Trị, xúc động nói: "Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị là con gái đầu lòng của Mẹ Nguyễn Thị Thứ, người Mẹ huyền thoại đã tiễn đưa 9 người con trai, một con rể và 2 cháu ngoại vào cõi vĩnh hằng vì Tổ quốc".
Trong dòng chảy bất tận của lịch sử dân tộc, Mẹ Trị không chỉ tiếp nối tinh thần kiên cường của Mẹ Thứ, mà còn tự mình khắc ghi tên tuổi vào bảng trường ca bi tráng của đất nước bằng chính máu, nước mắt và trái tim sắc son của mình.
Cuộc đời của Mẹ là một chuỗi những hy sinh, mất mát tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng chưa một lần Mẹ than trách số phận. Không chỉ là người mẹ mẫu mực, Mẹ Trị còn là người con hiếu thảo hết lòng phụng dưỡng Mẹ Thứ cho đến những ngày cuối đời.

Người dân và con cháu thương tiếc tiễn đưa Mẹ Trị về với đất trời (Ảnh: Ngô Linh).
Mẹ Lê Thị Trị (SN 1919), sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được gia đình và đội ngũ y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, Mẹ đã từ trần tối 4/5, đại thọ 106 tuổi. Linh cữu Mẹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Gia đình mẹ Lê Thị Trị có 3 liệt sỹ, gồm chồng là liệt sỹ Ngô Tưởng (hy sinh năm 1956), 2 con gái là liệt sỹ Ngô Thị Điểu (hy sinh năm 1970) và liệt sỹ Ngô Thị Cúc (hy sinh năm 1973).
Không chỉ là người vợ, người mẹ của các liệt sỹ, trong kháng chiến, Mẹ Lê Thị Trị còn trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt, giam cầm, tra tấn dã man, để lại nhiều thương tật.

Mẹ Lê Thị Trị được an táng bên cạnh người Mẹ huyền thoại Nguyễn Thị Thứ (Ảnh: Ngô Linh).
Mẹ Lê Thị Trị được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2007.
Sau ngày đất nước thống nhất, Mẹ Trị còn là người trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Mẹ Thứ là người Mẹ huyền thoại. Mẹ Thứ có 9 người con trai, một con rể và 2 cháu ngoại đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của dân tộc.