Sở thú cấm du khách nam đi tham quan một mình để bảo vệ nhân viên nữ
(Dân trí) - Một sở thú ở Nhật Bản chỉ cho phép du khách nam đi tham quan cùng với người thân, bạn bè, tuyệt đối không được đi một mình, để bảo vệ các nhân viên nữ làm việc tại đây khỏi sự quấy rối.
Mới đây, Healing Pavilion, một sở thú ở tỉnh Tochigi (Nhật Bản) đã ra thông báo cấm đàn ông vào tham quan một mình. Quyết định được đưa ra ngay sau khi hàng loạt vụ du khách nam quấy rối nữ quản lý và nhân viên tại sở thú.
![Sở thú cấm du khách nam đi tham quan một mình để bảo vệ nhân viên nữ - 1 Sở thú cấm du khách nam đi tham quan một mình để bảo vệ nhân viên nữ - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/SnYNZwU2gYGS3UfpX0ceHi4W2uo=/thumb_w/1020/2025/02/13/zooscmp-2-1739419511014.png)
Sở thú ở Nhật Bản cấm du khách nam đi tham quan một mình để bảo vệ nhân viên nữ khỏi sự quấy rối (Ảnh minh họa: Shutterstock).
Mở cửa từ tháng 3 năm ngoái, sở thú này hướng đến mục tiêu cung cấp trị liệu bằng tình bạn, thông qua các tương tác với động vật.
Đây là sở thú hoạt động theo mô hình cho phép du khách âu yếm, cho ăn, gần gũi với lợn, mèo, chó và cừu. Cơ sở này còn có công viên dành riêng cho chó, nơi du khách có thể mang thú cưng của mình đến.
Tuy nhiên, ngày 26/1, Giám đốc sở thú, bà Misa Mama, bất ngờ đăng tải lên mạng xã hội, thông báo sẽ cấm du khách nam đi một mình đến đây tham quan. Đàn ông đến sở thú phải có bạn bè hoặc người thân đi cùng.
Theo bà Misa Mama, kể từ khi sở thú được thành lập, du khách đến đây phần lớn là các cặp đôi hoặc gia đình. Thế nhưng, một số du khách nam đi một mình đã cố tiếp cận, bắt chuyện với bà và các nữ nhân viên bảo trợ động vật.
Thậm chí, họ còn buông lời tán tỉnh và đưa ra những lời lẽ nhận xét không chuẩn mực về ngoại hình. Trong tình huống ấy, chính người quản lý như bà phải quay mặt đi chỗ khác hoặc gắng gượng, cố mỉm cười và đáp lại sao cho thật lịch sự.
Nữ giám đốc nhấn mạnh, sở thú là nơi để chữa lành cảm xúc, không phải địa điểm để hẹn hò hay mai mối.
"Vì quá nhiều du khách nam đến với mục đích xấu nên buộc chúng tôi phải đưa ra quyết định này. Điều này khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng", Misa Mama nói.
Thông báo này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng nữ giám đốc đang phân biệt giới tính, bởi có nhiều du khách nam đến sở thú một mình với mục đích tận hưởng sự đồng hành cùng động vật, không có ý định gây hại. Trong khi đó, nhiều người cũng tỏ ra đồng cảm và ủng hộ quyết định của nữ giám đốc.
Bà Misa Mama khẳng định bà không có định kiến về nam giới. Thế nhưng, để bảo vệ nhân viên và hoạt động tại sở thú, bà không còn cách xử lý nào khác ngoài việc mong dư luận thấu hiểu.