Nhận tiền thưởng Tết, vợ chồng làm ngân hàng có hành động không ngờ
(Dân trí) - Vừa đến cửa nhà, vợ chồng chị Thu Phương nghe thấy âm thanh "tinh tinh" báo biến động tài khoản. Sau khoảnh khắc nén thở mở tin nhắn xem mức thưởng Tết, chị nhảy cẫng, ôm chầm lấy chồng.
Clip được trích xuất từ camera an ninh của gia đình chị Phan Thu Phương (Nghệ An) ghi được điệu bộ mừng rỡ như con trẻ khi nhận được thưởng Tết của chị. Nội dung bất ngờ thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Chị Thu Phương cho biết, kết thúc ngày làm việc hôm 20/1, vợ chồng chị trở về nhà lúc gần 20h. Đến cửa nhà, điện thoại của chị rung lên, phát âm thanh thông báo "tinh tinh" quen thuộc thể hiện tin nhắn từ ngân hàng.
Tin nhắn của đồng nghiệp đồng thời "nổ" trên nhóm chung, với nội dung "đã có thưởng Tết". Mở vội cửa nhà, chị Phương chạy tụt vào trong phòng.
"Lúc đó, mọi sự chú ý của gia đình tôi đổ dồn lên chiếc điện thoại. Thông báo nhận thưởng Tết vẫn còn nguyên trên màn hình. Vợ chồng tôi vô cùng hồi hộp xem mức thưởng là bao nhiêu", nữ nhân viên nhân hàng chia sẻ.
Đầu năm 2024, chị Phương vào làm việc ở một công ty chứng khoán ở Hà Nội. Chồng của chị làm việc tại một ngân hàng ở thành phố Vinh, Nghệ An. Giữa năm 2024, anh chị kết hôn, chị Phương đã chuyển nơi làm việc, sinh sống về Nghệ An. Vẫn tiếp tục đầu quân cho một ngân hàng, chị làm ở vị trí giao dịch viên.
Dù làm việc chưa tròn năm, nhưng nữ nhân viên vẫn được nhận thưởng Tết 3 tháng lương, còn chồng chị nhận được 4 tháng lương.
Sở dĩ chị Phương hồi hộp với khoản thưởng Tết vì lâu rồi chị chưa nhận được khoản thưởng này. Trước đây làm việc tại công ty chứng khoán, mức thưởng Tết luôn bị bỏ ngỏ.
Vì vậy sau khi được thông báo về mức thưởng năm nay, chị rất hồi hộp, mong chờ cảm giác nhận được một khoản tiền trước Tết Nguyên đán.
Chị chia sẻ: "Nhiều vợ chồng tách bạch tài chính, không tiết lộ mức lương, thưởng của mình. Vợ chồng tôi thì ngược lại. Gia đình tôi còn có một quỹ chung để tiết kiệm, chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo".
Chính vì vậy, chồng của chị cũng hồi hộp không kém khi theo dõi khoản thưởng Tết của vợ.
Sau khi nhìn thấy khoản thưởng, cả hai đều hân hoan ôm chầm lấy nhau đến mức còn ngã sụp xuống sàn nhà.
Tiếp đó, cả hai người lại chạy quanh nhà để bày tỏ niềm hân hoan có thưởng Tết.
Chị Phương cho rằng, nhiều người cho rằng lương, thưởng Tết của ngành ngân hàng cao vượt trội. Với nữ nhân viên này, đặc thù công việc khá vất vả. Đặc biệt dịp cuối năm lượng khách hàng đông đúc, chị thường xuyên về nhà khi đã quá 20h.
Vì vậy, mức lương, thưởng Tết này cao, theo chị là xứng đáng với những đóng góp, công sức dốc ra mỗi ngày. Chị cũng xác định chỉ theo đuổi công việc đúng chuyên môn, cố gắng sắp xếp việc gia đình để hoàn thành công việc tốt nhất.
Với khoản tiền này, chị Phương dự định dành một phần biếu Tết bố mẹ hai bên. Còn lại, vợ chồng chị tiếp tục để vào quỹ chung để có thêm tích lũy cho cuộc sống tương lai.
"Sau khi chuyển về quê sinh sống, dù mức thu nhập không bằng trước đây, nhưng tôi nhận thấy cuộc sống cũng dễ thở hơn ở thủ đô. Cả vợ chồng tôi đều sống giản tiện, tiết kiệm, vun vén cho gia đình", chị Phương cho hay.