Nam shipper chở người mẹ khóc ngất đi các ngõ ngách tìm con trai thất lạc
(Dân trí) - Thấy người phụ nữ vừa đi vừa khóc gọi tên con, shipper (người giao hàng) Việt Hoàng (22 tuổi) tiến đến hỏi thăm, tình nguyện chở chị đi khắp các ngõ ngách tìm con trai 4 tuổi thất lạc.
Khoảng 21h ngày 21/2, chị Đỗ Thị Nguyệt (35 tuổi), sống tại khu vực chợ Nhổn (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hốt hoảng khi con trai đạp xe thăng bằng 2 bánh rời khỏi nhà. Trước đó không lâu, bé trai còn nô đùa với 2 anh chị ruột, lúc sau không thấy cả người lẫn xe đạp trong nhà.
Bé trai Vũ Quốc D., 4 tuổi, bị chậm phát triển, chưa biết nói, càng không biết xác định phương hướng.
"Các con mải chơi nên không để ý em trai. Bé cứ đi lang thang, không biết nhà nào là nhà của mình", chị Nguyệt nhớ lại.
Chị Đỗ Thị Nga (37 tuổi, bác ruột cháu bé) cho biết cả gia đình đều hoảng loạn, đổ xô ra các tuyến đường lớn vừa đi vừa hét lớn tên cháu. Các tiểu thương, hàng xóm trong khu phố cũng hỗ trợ nhà chị tìm kiếm cháu D.
Bé trai 4 tuổi đi xe đạp thăng bằng rời khỏi nhà, đi lạc trong đêm lạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thấy người phụ nữ vừa đi vừa khóc gọi tên con trên đường Di Trạch (đoạn nối liền với quốc lộ 32, huyện Hoài Đức), Việt Hoàng (22 tuổi, quê Nam Định) tiến đến hỏi thăm "Chị tìm con đúng không? Em vừa thấy một cháu đi lang thang gần đây. Chị lên xe đi, em chở chị đi đón cháu".
Việt Hoàng là sinh viên năm cuối Đại học Thành Đô, tranh thủ chạy xe công nghệ vào buổi tối kiếm thêm thu nhập.
Trong lúc đi giao hàng, chàng trai vô tình trông thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi, đạp xe gần khu Nghĩa trang liệt sĩ Di Trạch và Kim Chung.
Anh hỏi thăm, nhưng đứa trẻ không nói gì. Nghĩ bé trai sống gần đó, anh bỏ qua rồi tiếp tục đi giao hàng cho đến khi gặp chị Nguyệt cách đó 1km.
"Trên xe, người mẹ khóc nức nở, tôi liên tục trấn an chị ấy", Hoàng kể.
Khi đến nghĩa trang, hai người không thấy bé trai đâu. Lúc này, chị Nguyệt khóc lớn, tâm trạng rối bời, còn Hoàng lo lắng vì trời tối, lại còn mưa. Anh tiếp tục chở người mẹ đi khắp các con ngõ xung quanh, với hi vọng mong manh tìm thấy cháu bé.
Sau khoảng 20 phút, người mẹ thấy bé trai đạp xe ở khu đô thị Kim Chung, trên đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại, xung quanh toàn cây cối, ngổn ngang vật liệu xây dựng, hố gas và ống cống.
"Cả cuộc đời, tôi không quên được ân nhân đã giúp gia đình tìm thấy con trai", chị Nguyệt nói.
Sau khi chở hai mẹ con chị Nguyệt về nhà an toàn, Việt Hoàng rời đi mà không để lại bất cứ thông tin nào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Khi gia đình chị ngỏ ý muốn tặng quà để bày tỏ tấm lòng, nam shipper từ chối. Anh nói: "Tìm được cháu là mừng rồi. Gia đình hãy chú ý trông chừng cháu cẩn thận", rồi nhanh chóng phóng xe đi.
Sau khi đưa hai mẹ con chị Nguyệt về nhà an toàn, Việt Hoàng tiếp tục hoàn thành đơn hàng bỏ dở trước đó.
"Tôi giúp đỡ bằng cả tấm lòng, không suy nghĩ gì nhiều", anh nói.
Chị Nga chưa kịp hỏi tên chàng trai, chỉ chụp vội được một bức hình rồi đăng tải lên mạng xã hội, mong muốn lan tỏa hành động đẹp đến mọi người.
Theo người phụ nữ, đây là lần đầu cháu trai đi lạc khiến cả gia đình lo lắng, em gái chị vì thương con nên chưa thể ổn định tinh thần, vẫn liên tục khóc.
"Nếu không có nam shipper, không biết gia đình tôi sẽ phải trải qua điều tồi tệ nào", chị nói.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Be Group cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, sẽ sớm liên hệ với tài xế để khen thưởng cho hành động tốt đẹp, kịp thời của anh.