Lao động Việt bỏ lương 50 triệu đồng ở Nhật, lật đật về nước vì "ho ra máu"
(Dân trí) - Dù có mức lương hơn 50 triệu đồng/tháng ở Nhật Bản, anh Văn Phong vẫn quyết định trở về Việt Nam sau 4 năm chịu đựng dị ứng phấn hoa nặng.
Mặt sưng phù, công việc bị ảnh hưởng
Về Việt Nam từ năm 2022, anh Bùi Văn Phong (28 tuổi, quê tại tỉnh Bắc Giang) đến giờ vẫn chưa quên được cảm giác bị dị ứng phấn hoa khi còn làm việc tại Nhật Bản.
Năm 2016, nam lao động Việt sang Nhật để học và làm việc trong ngành thiết kế xây dựng.

Anh Phong bị dị ứng phấn hoa, mặt sưng phù, không thể mở nổi mắt (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).
"Tôi có nghe mọi người nhắc đến dị ứng phấn hoa, hay còn gọi sốt cỏ khô, là một căn bệnh thường thấy ở Nhật. Một vài năm đầu sống tại Nhật, sức khỏe tôi bình thường nên cứ ngỡ mình vẫn an toàn", anh nói.
Tuy nhiên, đến năm 2019, anh Phong bắt đầu có những triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi. Mắt anh ngứa râm ran và liên tục chảy nước. Chàng trai lật đật đi khám vì ngỡ bị viêm xoang, nhưng cuối cùng phát hiện bị sốt cỏ khô.
Suốt 2 tháng điều trị, nam lao động vật vã, kiệt sức, phải nghỉ ngơi tại nhà khiến chuyện học tập, làm việc bị gián đoạn. Tuy vậy, anh Phong vẫn cố gắng chịu đựng vì khi ấy công việc và thu nhập đang ổn định.
Thế nhưng, cứ mỗi mùa phấn hoa trôi qua, căn bệnh ngày càng nặng hơn. Giữa năm 2022, chàng trai phát hiện đôi mắt sưng phù, không thể mở lên nổi. Tình trạng sổ mũi trầm trọng hơn, đến mức anh ho, hắt hơi ra máu, cổ họng lúc nào cũng nóng rát.
"Ở nơi đất lạ quê người, bỗng dưng không thể mở mắt hay làm gì khiến tôi rất sợ. May mắn, tôi có nhờ được đồng nghiệp sống cùng ký túc xá mua thuốc giúp, nếu không chỉ biết nằm chịu trận", anh nhớ lại.
Một năm sau, chàng trai vẫn tiếp tục chịu trận căn bệnh sốt cỏ khô. Vì lo lắng cho sức khỏe, viện phí tại Nhật đắt đỏ, công việc, sinh hoạt liên tục bị ảnh hưởng, Văn Phong quyết định trở về Việt Nam. Thời điểm ấy, thu nhập có thể đạt 40-50 triệu đồng/tháng, nhưng nam lao động chấp nhận bỏ dở để trở về quê hương.
30% dân số bị dị ứng nghiêm trọng
Anh Châu (35 tuổi), chủ tiệm điện thoại tại Nhật Bản, chia sẻ nhiều ngày qua, anh phải đóng cửa tiệm, doanh thu bị hao hụt vì căn bệnh sốt cỏ khô. Ở Nhật 9 năm, anh khẳng định sốt cỏ khô tưởng chừng vô hại nhưng gây ảnh hưởng đáng kể đến nhiều đến người dân.

Cường độ phát tán của phấn hoa tại Nhật Bản dự kiến tăng trong năm 2025 (Ảnh minh họa: Getty Images).
Nhiều đồng hương làm việc tại Nhật của anh Châu từng phải xin nghỉ phép dài ngày, thậm chí bỏ về quê vì không chịu đựng được việc dị ứng phấn hoa.
"Để ứng phó với căn bệnh này, không để ảnh hưởng đến công việc, người lao động thường tiêm ngừa vào tháng 2 hằng năm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng đáp ứng vì chi phí y tế khá tốn kém", anh Châu nói.
Việc tiêm ngừa thường tiêu tốn 2.000-7.000 yen (tương đương với khoảng 342.000 đến hơn 1,1 triệu đồng), chưa kể các khoản tiền mua sắm khẩu trang, thuốc nhỏ mắt, nước xịt mũi đặc trị…
Tính đến ngày 21/3, dữ liệu do Weather News cung cấp cho thấy khoảng 30% người dùng tại Nhật Bản báo cáo họ đang gặp phải triệu chứng nghiêm trọng của bệnh sốt cỏ khô.
Những khu vực như Kagoshima, Fukuoka, Kochi và Hiroshima có mức độ cảnh báo dị ứng phấn hoa rất cao. Trong khi đó, các thành phố như Osaka, Nagoya, Tokyo, Kanazawa, Niigata và Sendai đang được "dán nhãn" mức độ cực kỳ cao.
Dự báo, cường độ phát tán của phấn hoa sẽ duy trì ở mức đỉnh điểm từ ngày 21/3 đến ngày 26/3, đặc biệt tại các khu vực từ Kyushu đến Tokyo. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng lượng phấn hoa trong mùa này tăng đáng kể, một phần là do nhiệt độ ấm lên bất thường.
Tại Nhật Bản, nhiều công ty còn tặng tiền trợ cấp, chủ động cho nhân viên bị sốt cỏ khô được nghỉ phép để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc của họ.
Naoki Shigihara, nhân viên của công ty công nghệ thông tin Aisaas (Nhật Bản), là một người có triệu chứng sốt cỏ khô. Anh là một trong hàng triệu người ở Nhật Bản bị dị ứng với phấn hoa và khó tập trung vào công việc. Đặc biệt vào mùa xuân, anh phải đối mặt với tình trạng nghẹt mũi và sổ mũi kéo dài.

Người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài ở Tokyo, Nhật Bản (Ảnh: Robert Gilhooly).
Công ty của anh đã đưa ra chương trình "thoát khỏi vùng nhiệt đới", cho phép nhân viên làm việc từ xa tại các khu vực có lượng phấn hoa. Công ty thậm chí còn trợ cấp 1.300 USD/người (tương đương với 33 triệu đồng) cho việc "lánh nạn" tạm thời này.
Nhờ khoản trợ cấp này, Naoki đã chuyển đến Okinawa, một đảo phía nam Nhật Bản sống tạm. Trong 2 năm qua, mỗi mùa xuân, anh đều dành 10 ngày ở Okinawa.