1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Gửi đơn xin việc, nữ ứng viên nhận thư mời phỏng vấn sau... 48 năm

Hạ Di

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở Anh đã gửi đơn xin việc đến đoàn phim vào năm 1976. Tuy nhiên, đến nay bà mới nhận được thư mời đi phỏng vấn.

Bà Tizi Hodson (70 tuổi, sống tại Gedney Hill, Anh) chia sẻ bà vừa nhận được thư mời phỏng vấn từ đoàn phim mà mình ứng tuyển 48 năm trước.

Cụ bà chia sẻ, tháng 1/1976, bà đã ngồi trong căn hộ ở London, viết lá đơn xin làm diễn viên đóng thế trong vai người biểu diễn mô tô và gửi nó cho một đoàn phim. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, bà kiểm tra hộp thư mỗi ngày nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ công ty.

Gửi đơn xin việc, nữ ứng viên nhận thư mời phỏng vấn sau... 48 năm - 1

Bà Tizi nhận được thư mời phỏng vấn sau 48 năm ứng tuyển (Ảnh: BBC).

Bà đã vô cùng thất vọng vì nghĩ không trúng tuyển. Tizi chia sẻ bà rất mong chờ công việc này. Thậm chí, bà còn không ghi giới tính của mình vào đơn xin việc vì sợ công ty không nhận phụ nữ.

Tuy nhiên, bà Tizi vẫn không từ bỏ ước mơ chinh phục công việc yêu thích của mình. Bà ứng tuyển vào một công ty ở Châu Phi và được nhận. Tizi học cách trở thành một phi công và một người huấn luyện động vật. Trước khi về hưu, bà còn trở thành một giáo viên dạy bay trực thăng.

Gửi đơn xin việc, nữ ứng viên nhận thư mời phỏng vấn sau... 48 năm - 2

Bà Tizi đã chinh phục được công việc mơ ước của mình khi còn trẻ (Ảnh: Tizi Hodson).

48 năm sau, khi đã nghỉ hưu, bà Tizi bất ngờ nhận được thư mời phỏng vấn của công ty mà bà từng mong chờ. Lá thư được gửi kèm theo tờ ghi chú viết tay, với nội dung: "Bưu điện Staines giao thư trễ gần 50 năm. Lá thư được tìm thấy sót lại sau hộc tủ".

"Tôi không biết họ đã tìm ra địa chỉ nơi ở của tôi như thế nào, vì tôi đã chuyển nhà khoảng 50 lần và sống ở 5 quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian ấy. Nếu tôi được gặp bản thân tôi 48 năm trước, tôi sẽ tự nói rằng hãy thoải mái làm những gì mình muốn. Tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời dù từng bị gãy vài chiếc xương", bà Tizi cười sảng khoái.

Theo www.theguardian.com