Góa phụ khóc ngất khi kẻ gian liên tiếp chặt phá cà phê, sầu riêng và tiêu

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Trong nhiều ngày liên tiếp, kẻ gian đã vào chặt phá tan hoang cả vườn cà phê, sầu riêng và tiêu của chị Giang Phương Thanh, trú tại tỉnh Gia Lai.

Ngày 14/2, Công an xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai điều tra vụ phá hoại vườn cà phê, sầu riêng và tiêu của một hộ dân tại thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley.

Chị Giang Phương Thanh (38 tuổi) là chủ vườn bị phá hoại cho biết, sáng 12/2, khi ra vườn, chị phát hiện nhiều cây cà phê, tiêu và sầu riêng của gia đình bị chặt, đốn ngang gốc. Ngay sau đó, chị trình báo sự việc với Công an xã Đăk Ta Ley để điều tra.

Góa phụ khóc ngất khi kẻ gian liên tiếp chặt phá cà phê, sầu riêng và tiêu - 1
Chị Thanh bên hàng trăm cây cà phê, sầu riêng, tiêu bị kẻ gian liên tục vào chặt phá (Ảnh: Chí Anh).

Lực lượng chức năng đã kiểm đếm và phát hiện 35 cây cà phê bị chặt phá, cùng với 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu đang cho thu hoạch cũng bị cắt gốc, chết héo.

Trong khi vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, tối 13/2, kẻ gian tiếp tục lẻn vào vườn chặt thêm hàng chục cây cà phê và sầu riêng.

Chị Thanh trình bày: "Gia đình tôi không có mâu thuẫn với ai trong thôn. Không hiểu sao kẻ gian lại lẻn vào chặt phá cà phê, sầu riêng, tiêu đang tuổi thu hoạch. Gia đình tôi ước tính bị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ gian để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

Góa phụ khóc ngất khi kẻ gian liên tiếp chặt phá cà phê, sầu riêng và tiêu - 2

Nhiều cây cà phê đang tuổi thu hoạch bị kẻ gian cưa trọc, trơ lại thân, gốc (Ảnh: Chí Anh).

Chị Thanh cho biết thêm, sau khi lực lượng chức năng xuống làm việc, chị nghĩ không ai dám chặt phá nữa. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, kẻ gian tiếp tục chặt cây lần thứ hai. Việc làm táo tợn, manh động khiến chị lo lắng cho cuộc sống của gia đình.

"Chồng mất sớm, tôi phải gồng mình nuôi hai con ăn học. Sau nhiều năm tích góp và vay mượn, tôi mới mua được mảnh vườn này, mất gần 400 triệu đồng. Giờ cả vườn bị chặt phá tan hoang, tôi không biết lấy gì để trả nợ và nuôi con ăn học nữa", chị Thanh khóc nấc. 

Nhiều hộ dân quanh xã cũng bày tỏ sự xót xa và bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của đối tượng phá hoại.

Góa phụ khóc ngất khi kẻ gian liên tiếp chặt phá cà phê, sầu riêng và tiêu - 3

Người phụ nữ chỉ biết khóc khi vườn cà phê mua bằng tiền gom góp, vay mượn nay bị chặt phá tan hoang (Ảnh: Chí Anh).

Bà Đặng Thị Tài, một người dân thôn Nhơn Thọ, chia sẻ: "Hàng xóm sinh sống ở đây mấy chục năm nay rồi nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Vườn cây bị chặt như vậy có thể là do thù hằn cá nhân. Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm điều tra để giúp cho gia đình chị Thanh được yên ổn cuộc sống, người dân xung quanh cũng bớt lo lắng".

Ông Nguyễn Văn Chấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Ta Ley, cho biết sau khi nhận thông tin về vụ phá hoại, UBND xã đã cử lực lượng công an xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc và báo cáo lên lãnh đạo huyện.

Theo ông Chấn, nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn, thù hằn cá nhân. Xã đã báo cáo Công an huyện Mang Yang để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.