Gác lại công việc kế toán ổn định sau 17 năm để làm thực tập sinh ở tuổi 42

Nguyệt Anh

(Dân trí) - Sau gần 20 năm ổn định với công việc kế toán, chị Phạm Thị Duyên, 42 tuổi, ở Hà Nội, quyết định học để làm điều mình muốn và bắt đầu làm một thực tập sinh ngành sáng tạo.

Gác lại công việc ổn định sau gần hai thập kỷ

Tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, sau đó học liên thông ngành Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân, chị Duyên ra trường và làm kế toán tại công ty người thân. Công việc kéo dài suốt 17 năm, ổn định cả về chuyên môn lẫn thời gian, thuận lợi cho việc chăm sóc gia đình.

"Trước đây, thời gian làm việc mỗi ngày của tôi sẽ bắt đầu từ 7h30, kết thúc lúc 16h30, vừa đủ để lo cho con cái. Công việc áp lực nhưng phù hợp với hoàn cảnh", chị kể.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tạo ra bước ngoặt. Chị quyết định nghỉ việc vào năm 2021, với mong muốn thử sức ở một lĩnh vực mới.

Rời công việc quen thuộc, chị Duyên mất bốn năm để tìm kiếm định hướng mới. Không theo học chính quy, chị chọn cách tự mày mò, học qua mạng về các kỹ năng như xây dựng hệ thống nhưng chưa tìm được lối đi phù hợp.

"Có thời gian tôi cũng thử làm lại công việc hành chính cho phòng khám của một người bạn nhưng lại thôi, sau đó tôi dành thời gian ở nhà nội trợ và chăm sóc các con.

Nhiều lúc tôi cảm thấy hoang mang, biết là muốn phát triển thì phải học, nhưng suốt 4 năm sau khi nghỉ việc, tôi học nhiều thứ, làm nhiều việc mà không có kết quả rõ ràng", chị chia sẻ.

Gác lại công việc kế toán ổn định sau 17 năm để làm thực tập sinh ở tuổi 42 - 1

Từ bỏ công việc kế toán đã làm suốt 17 năm, chị Duyên loay hoay suốt 4 năm mà không biết mình nên làm gì (Ảnh: NVCC).

Khi tập tành sử dụng mạng xã hội để đăng tải các nội dung cho con trai, chị Duyên biết đến chương trình thực tập sinh sáng tạo do một công ty truyền thông mở ra. Chị ngay lập tức đăng ký và trở thành một trong 14 người được chọn giữa hàng trăm hồ sơ. 

"Tôi không biết ghi những gì vào CV (hồ sơ xin việc) bởi vì hơn 20 năm qua kể từ khi tốt nghiệp, tôi chỉ có làm một công việc duy nhất. Sau một đêm mất ngủ, tôi quyết định viết một bức tâm thư dài 4 trang giấy, kể về câu chuyện của tôi và những điều tôi mong muốn. May mắn nhà tuyển dụng đã cho tôi cơ hội", chị nhớ lại. 

Học nghề cùng người trẻ

Môi trường thực tập tại công ty mới là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với công sở trước kia. Không còn sự gò bó, giờ giấc linh hoạt, đề cao sáng tạo, khuyến khích học hỏi lẫn nhau. Dù chậm hơn các bạn trẻ trong thao tác và kỹ năng công nghệ, chị Duyên không ngần ngại hỏi han. Các đồng nghiệp trẻ cũng hỗ trợ chị nhiệt tình.

Chị cho biết mất cả ngày mới chỉnh sửa xong một video vài chục giây, nhưng vẫn kiên trì.

"Làm chậm nên nhiều hôm tôi phải ở lại công ty 7-8 giờ tối mới về nhà. May mắn là gia đình tôi thấu hiểu và luôn cổ vũ tôi", chị nói.

Ngoài thực tập nội dung, chị còn được giao thử vai trò chăm sóc học viên các khóa học, từ việc nhắc lịch đến hỗ trợ xử lý vấn đề. Những công việc này giúp chị hiểu sâu hơn về vận hành hệ thống đào tạo và tạo nền tảng cho các vị trí dài hạn sau này.

Gác lại công việc kế toán ổn định sau 17 năm để làm thực tập sinh ở tuổi 42 - 2

Thực tập ở công ty truyền thông, chị Duyên được hướng dẫn bởi những người chỉ tầm tuổi con mình (Ảnh: NVCC).

"Sống đúng với điều mình mong muốn"

Mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, chị đều chuẩn bị thực phẩm sẵn để chồng và con tự nấu ăn nếu chị về muộn. Bắt đầu với công việc mới, dù quản lý và đồng nghiệp chỉ hơn con mình có vài tuổi, chị Duyên nhận thấy mình tự tin hơn và hiểu rõ hơn mình muốn gì. 

"Ngày đầu mới đi làm, tôi cũng hơi có chút rụt rè khi xung quanh mình toàn các bạn GenZ rất năng động. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra các em ấy rất gần gũi, không có gì xa cách. Mỗi ngày đi làm, tôi được mở mang thêm nhiều thứ, những điều có lẽ tôi đã vô tình bỏ qua trong suốt nhiều năm làm công việc ổn định", chị nói. 

Với chị, đây là cơ hội đáng quý, không chỉ để có việc làm mà còn giúp phát triển thương hiệu cá nhân.

"Làm việc ở đây, tôi không chỉ có thu nhập mà còn phát triển kỹ năng, tư duy, học hỏi từ người trẻ, tạo tiền đề để đồng hành cùng con cái trong tương lai. Sau này, cho dù làm ở đâu, mình cũng tự tin là mình có thể không ngừng học hỏi để phát triển. Điều quan trọng là dám thử, dám làm, dám hỏi", chị khẳng định. 

Dù là một trong những thực tập sinh lớn tuổi nhất, chị Duyên không coi đó là rào cản.

"Tôi luôn cảm thấy biết ơn bản thân vì không ngừng nỗ lực. Đặc biệt, tôi nghĩ tôi là người may mắn vì luôn có những người sẵn sàng chỉ dẫn, giúp đỡ để mình tốt hơn mỗi ngày", chị Duyên nói.