Chuyện xúc động của shipper mất xe máy khi nhận đơn hàng ở Hà Nội
(Dân trí) - Trong quá trình lấy đơn hàng với số tiền nhận về chỉ vỏn vẹn 9.000 đồng, nam shipper (người giao hàng) đã bị mất trộm chiếc xe máy trong tích tắc.
Hoảng loạn khi mất đi tài sản lớn nhất
Bức ảnh chụp sau lưng của một nam shipper với chiếc áo bạc màu, tay đang cầm túi hàng thất thểu đi tìm chiếc xe máy vừa bị mất đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Dưới lòng đường là dòng xe tấp nập, chen chúc. Còn trên vỉa hè là một bóng hình mang tâm trạng bàng hoàng, nặng trĩu khi vừa bị mất đi tài sản lớn nhất của mình. Nhân vật trong bức ảnh gây xúc động mạnh là Nguyễn Hải Đăng, nhân viên giao hàng của một ứng dụng công nghệ.
Nhớ lại chiều 28/7, Hải Đăng nhanh nhảu tạt vào cửa hàng đồ uống nằm trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) để nhận vận chuyển một đơn hàng có giá trị trên 100.000 đồng. Nếu giao hàng thành công, bạn trẻ này nhận về vỏn vẹn 9.000 đồng.
Trong lúc chờ nhân viên pha chế, nam shipper liên tục hướng mắt, trông chừng chiếc xe. “Anh ơi có đồ rồi!”, tiếng của nhân viên gọi người giao hàng vào nhận đơn. Chưa đến 2 phút nhận cốc nước từ tay người này, Hải Đăng quay ra thì chiếc xe máy đã “bốc hơi”.

Hình ảnh nam shipper đi tìm xe máy gây bão mạng (Ảnh: NVCC).
“Tâm trạng của tôi khi đó là hoảng loạn, chân tay bắt đầu bủn rủn. Tôi đã đi bộ dọc con phố để tìm xe, nhưng mọi người đều nói không biết và cũng không để ý”, nam shipper nhớ lại tâm trạng bất ổn của mình khi đó.
Sau đó, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân để xử lý mọi việc. Trước hết đơn hàng trên tay cũng phải giao thành công cho khách hàng và sau đó anh mới đến trình báo công an về sự việc.
Hải Đăng (quê ở Phú Thọ) là sinh viên năm 2, hệ cao đẳng của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Bởi gia cảnh khó khăn, ngay từ khi mới chập chững xuống thủ đô học tập, nam sinh đã tranh thủ làm thêm những giờ rảnh rỗi. Chạy xe công nghệ là lựa chọn để có thêm nguồn thu trang trải chi phí sinh hoạt.
Chiếc xe bị mất trộm của chàng trai này có giá 21 triệu đồng, được anh mua trả góp từ hồi năm nhất. 5 tháng trước, Hải Đăng mới hoàn tất số tiền này. Phòng trọ cách trường 7km, mất phương tiện di chuyển nên nam sinh phải đi nhờ hàng xóm trong những ngày qua.
Chỉ nhận về đúng số tiền mua xe
Trong khi chưa hết bàng hoàng vì mất đi tài sản vô cùng giá trị, anh bắt gặp hình ảnh của mình lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khi nhiều người xa lạ biết đến câu chuyện, không ít người bày tỏ muốn hỗ trợ cho Hải Đăng. Tuy nhiên, anh im lặng và không kêu gọi bất kỳ sự giúp đỡ nào.
"Tôi vô cùng biết ơn trước sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, ban đầu tôi cũng không dám nhận bất kỳ hỗ trợ của ai. Tôi rất lo lắng về chuyện nhận tiền quyên góp sẽ dẫn tới một số vấn đề rắc rối khi không kiểm soát được", Hải Đăng thú nhận.
Tuy nhiên, sau khi hỏi ý kiến của gia đình và người quen, anh nhận được lời khuyên nếu mọi người muốn giúp đỡ lúc gặp khó khăn thì chỉ xin nhận bằng số tiền của chiếc xe bị mất cắp.
Không ngờ 1 ngày sau, số tiền hỗ trợ được chuyển đến tài khoản cá nhân của anh đã lên đến gần 30 triệu. Bên cạnh xin dừng hỗ trợ, chiều 31/7, Hải Đăng tức tốc ra ngân hàng thực hiện sao kê số tiền hỗ trợ của mọi người.
Anh chỉ dám nhận 21 triệu – bằng số tiền mua xe. Số còn lại sẽ được anh chuyển đến tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Hải Đăng thực hiện sao kê số tiền quyên góp từ cộng đồng (Ảnh: NVCC).
“Trong những lúc khó khăn, rối bời nhất, tôi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng, những người xa lạ mà mình còn chưa bao giờ gặp. Tôi vô cùng cảm động, trân quý sự bao bọc này và gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người”, Hải Đăng cho hay.
Thời gian tới, anh sẽ tranh thủ về quê để mua lại chiếc xe, lấy phương tiện di chuyển, làm thêm để trang trải cuộc sống ở Hà Nội.
Từ sự việc này, Hải Đăng rút kinh nghiệm, bài học cho chính mình trong việc bảo quản đồ đạc, di chuyển cẩn trọng trên đường khi làm công việc shipper.
Anh vẫn xác định nhiệm vụ lớn nhất học tập thật tốt. Chỉ khi được nghỉ hè hoặc rảnh rỗi, nam sinh tranh thủ làm thêm để có nguồn thu giúp mẹ ở quê nhà bớt gánh nặng.