Chuyện về lá cờ rủ trên nóc lán tre ở Nhật tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dân trí

(Dân trí) - Từ nước Nhật xa xôi, hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, anh Lâm chợt nhói lòng, gác lại mọi việc, chạy ra lán tre ngoài vườn để treo cờ tưởng nhớ.

"Hôm nay chúng ta tạm gác lại tất cả. Cảm ơn bác đã dành một đời cống hiến cho Tổ quốc", anh Lê Văn Lâm (30 tuổi, quê Bình Dương) xúc động tâm sự khi treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhật Bản xa xôi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Lâm cho biết, tối 19/7, sau khi đi làm về, anh xem được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần trên mạng xã hội. Ban đầu, chàng trai hoang mang, lo lắng vì không biết thông tin có xác thực hay không.

Lá cờ rủ trên nóc lán tre ở Nhật tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Clip: NVCC).

"Sau khi theo dõi thông tin trên kênh truyền hình quốc gia và các trang báo chính thống, tay chân tôi bủn rủn, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là một mất mát lớn đối với dân tộc Việt Nam", anh Lâm xúc động chia sẻ.

Gạt nước mắt, anh Lâm gác lại công việc, vội vã chạy ra khu vườn buộc tấm vải đen vào lá cờ tổ quốc rồi treo cờ lên để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chàng trai Việt chia sẻ, tuy chưa có vinh hạnh được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, song anh và những lao động Việt đang làm việc ở nước ngoài luôn "khắc cốt ghi tâm" lời dạy của bác: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!"

"Ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ở nước ngoài, tôi tự nhủ với bản thân rằng, cuộc đời chỉ có một, mình phải nỗ lực, phải sống sao cho xứng đáng là người con đất Việt, để sau này không phải ân hận", anh Lâm chiêm nghiệm.

Chàng trai quê Bình Dương chia sẻ, tuy sống và làm việc ở một đất nước xa xôi, anh và người bạn của mình luôn hướng về quê hương. Trong khu vườn của anh ở Nhật luôn gắn liền với lá cờ đỏ sao vàng.

"Chúng tôi thường treo cờ Tổ quốc vào những dịp lễ trọng đại của đất nước. Ở một đất nước xa lạ, nên trước khi treo cờ hoặc làm việc gì chúng tôi đều hỏi ý kiến người dân bản địa hoặc những người đồng hương sống lâu năm ở Nhật.

Dù ở bất kỳ đâu, chúng tôi luôn tự hào, hãnh diện vì mang trong mình dòng máu Việt Nam. Thế nên, trong vali hành lý của tôi lúc nào cũng có lá cờ Tổ quốc", anh Lâm chia sẻ.

Hình ảnh lá cờ Việt Nam được buộc vải đen treo trên nóc lán tre tại Nhật Bản được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Khoảnh khắc chàng trai người Việt đội mũ cối, chậm rãi kéo lá cờ đỏ sao vàng buộc vải đen tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến nhiều người rơi lệ.

"Rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh này. Nghe giọng nói của bác mà buồn. Biết ơn bác, người lãnh đạo vì nước, vì dân", một tài khoản xúc động chia sẻ.

Hải Đăng