1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chiếc xe của “ông già rác” ở Hội An

Hoài Sơn

(Dân trí) - Hơn 4 năm nay, ông Nguyễn Thương (SN 1960, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) coi việc nhặt rác là niềm vui, điều nghĩa tình cần làm ở cái tuổi xế chiều.

Ông Thương “vác tù và hàng tổng”

Hàng ngày, cứ tầm 6-7 h, ông Thương lại mặc chiếc áo lao động bạc màu, đội chiếc mũ lưỡi trai cũ kỹ, đẩy chiếc xe cút kít dọc bờ biển Cửa Đại, cần mẫn nhặt từng mẩu rác nhỏ.

Cuộc sống của ông là những cống hiến thầm lặng cho phố cổ, hết đi quét rác, lượm bao nilon. Ông Thương còn giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, đổ rác... mà không hề lấy một đồng thù lao nào. Những việc làm của ông của ông góp phần làm cho Hội An ngày càng sạch đẹp hơn.

Ngồi bên lề đường, trò chuyện với ông về cơ duyên đưa ông đến với công việc “bao đồng” này. Hơn 4 năm về trước, ông bị tai biến nên tai của ông đã bắt đầu điếc, tay chân bị tê liệt. Nằm viện gần nửa năm mà bệnh tình cũng không có tiến triển, ông được gia đình đành đưa về nhà chăm sóc.

Chiếc xe của “ông già rác” ở Hội An - 1
Chiếc xe của “ông già rác” ở Hội An - 2

Mỗi ngà, ông Thương đều đi các tuyến đường biển để nhặt rác

Những ngày về nhà, không đầu hàng số phận, ông đã gắng gượng, miệt mài tập luyện để cải thiện sức khỏe. Ông Thương bắt đầu đi bộ tập thể dục mỗi buổi sáng dọc bờ biển.

Trong những lần như thế, thấy ven đường đầy những túi ni lông nên ông chợt nảy ra ý tưởng vừa đi tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, vừa nhặt rác để bảo vệ môi trường. Cứ thế hằng ngày, ông lại cầm chiếc bao, nhặt từng mảnh rác nhỏ trên con đường mà ông đi qua.

Có những khách du lịch và người dân cảm thấy khó hiểu khi thấy ông lang thang trong đêm nhặt rác. Có người coi ông là “khùng” rảnh việc, tuổi già không lo an thân còn đi làm những chuyện bao đồng.

Ông Thương “khùng” nhặt rác Hội An là những gì người ta nói… nhưng họ không biết rằng ông đang muốn góp một phần nhỏ để làm cho Phố cổ sạch đẹp hơn.

“Lúc đó họ nói tôi bị khùng, cứ đi lang thang lượm rác, vợ con biết ngăn cản không cho tôi đi. Tuy nhiên tôi vẫn quyết tâm đi nhặt rác. Tôi làm vì lương tâm của tôi chứ có khùng, điên chi đâu”, ông Thương chia sẻ.

Chiếc xe của “ông già rác” ở Hội An - 3

Đối với ông Thương, việc nhặt rác là niềm vui, chữ "nghĩa" mà ông cần làm ở tuổi xế chiều

Nhớ lại khoảng thời gian khi chồng mình bị người ta đồn là bị khùng điên, nửa đêm mưa gió, lang thang đi nhặt rác, bà Lê Thị Bảy (vợ ông Thương) cho biết: “Người ta cứ bảo ổng khùng, ổng điên, nửa đêm không ngủ, mưa gió mà đi lượm rác. Lúc đó tôi tủi thân lắm, tôi khóc hoài. Tôi khuyên ổng miết, không cho ổng làm nhưng mà ổng nói đi làm cho khỏe trong người, ai nói gì kệ họ”.

Bất chấp những lời nói ác ý, ông Thương quyết tâm thuyết phục vợ và các con để ông hoàn thành được việc nghĩa mà ông đã hứa với lòng mình. Hiểu được tâm nguyện của ông, các con đã đồng ý để ông tiếp tục công việc của mình nhưng yêu cầu ông thay đổi giờ “làm việc” để bảo đảm được sức khỏe hơn.

Cứ thế, ông Thương “khùng” với 2 chiếc bao đầy ắp rác vẫn luôn rong ruổi trên mọi nẻo đường, làm sạch cho phố cổ. Dần dần, hình ảnh một ông già lom khom nhặt rác, làm đẹp cho phố cổ cứ thế trở nên quen thuộc, mọi người hiểu chuyện nên càng trân quý ông hơn.

Chiếc xe của “ông già rác”

Được một thời gian ông cảm thấy 2 chiếc bao nhỏ không đủ để chứa rác, nên ông đầu tư hẳn một chiếc xe cút kít để chứa được nhiều rác hơn.

Ông tâm sự: “Trong số rác thải bị vứt bên đường, có cả ve chai nên tôi nhặt gom lại bán lấy tiền để dành mua sắt về làm một chiếc xe đẩy để nhặt rác được nhiều hơn”.

Không chỉ đơn thuần là để chở rác, chiếc xe của ông Thương còn in những thông điệp tuyên truyền người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường: “Vì tương lai con em chúng ta, hãy chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, “Hãy bảo vệ môi trường không sử dụng túi nilon, không vứt túi nilon ra nơi công cộng”.

Chiếc xe của “ông già rác” ở Hội An - 4

Thời gian đầu, nhiều người không hiểu công việc của ông nên cho rằng ông bị "khùng". Tuy nhiên, ông Thương không để ý đến những lời nói ác ý ấy mà vẫn thực hiện công việc của mình

“Công ty TNHH nhặt rác Nguyễn Thương”, hay "ông già rác” là tên gọi ví von của người dân Hội An dành cho người đàn ông gầy nhom này mỗi khi được người khác hỏi thăm.

Tuy gia cảnh khó khăn, sức khỏe đã giảm sút, hằng ngày phải mang máy trợ thính, hằng tháng phải tốn chục triệu đồng tiền thuốc men nhưng ông Thương lại thẳng thắn từ chối đề nghị hỗ trợ từ UBND phường.

Chiếc xe của “ông già rác” ở Hội An - 5

Không chỉ bản thân mình nhặt rác, ông Thương còn tuyên truyền mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường

Ông nói: "Tiền ai không ham, nhưng giờ tôi chỉ cần chữ nghĩa thôi. Đây là việc nghĩa mà tôi đã hứa làm nên sẽ làm cho đến suốt cuộc đời cho đến khi nào không làm được nữa mới thôi. Ngày nào tôi cũng sẽ đi, chỉ có ngày nào trở trời, nhức đầu đi không nổi tôi mới ở nhà. Một ngày mà không đi nhặt rác chán lắm. Cảm giác thiếu thiếu, vô vị".

Lãnh đạo UBND phường Cửa Đại, TP Hội An, cho biết ông Thương mặc dù bị bệnh nhưng ông Thương luôn nhiệt tình trong công tác bảo vệ môi trường. Xét hoàn cảnh gia đình, địa phương đã đề nghị hỗ trợ kinh phí nhưng ông đã từ chối. Ông Thương xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo.