Chuyện ông già "khùng điên" chuyên nhặt rác ở phố cổ Hội AnÔng Thương "khùng" nhặt rác Hội An là những gì mà người ta nói về ông. Ông "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" bởi mong muốn góp sức cho phố cổ ngày càng đẹp hơn.
02:18Chuyện về ông già "khùng điên nhặt rác" ở phố cổ Hội AnÔng Thương "khùng" nhặt rác Hội An là những gì mà người ta nói về ông, nhưng họ không biết rằng những việc "rỗi hơi" mà ông làm là muốn góp sức cho phố cổ ngày càng đẹp hơn.
Chiếc xe của “ông già rác” ở Hội AnHơn 4 năm nay, ông Nguyễn Thương (SN 1960, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) coi việc nhặt rác là niềm vui, điều nghĩa tình cần làm ở cái tuổi xế chiều.
Cả làng lo tang người "chịu tang cả làng""Chưa thấy "gã khùng" nào mất mà tràn thông tin trên mạng đến thế. Lúc mới có một vài dòng thông báo ông về trời trên Facebook, những người ở Đà Nẵng, Đồng Nai, TPHCM, thậm chí ở nước ngoài cũng nghẹn ngào đau xót".
Biết bố mẹ cho riêng vợ mảnh đất, chồng tôi kiên quyết đòi ly hônKhi bố mẹ cho tôi mảnh đất, chồng rất vui. Nhưng khi biết mảnh đất ấy chỉ đứng tên tôi, anh lại vô cùng bức xúc và muốn ly hôn ngay lập tức.
Triệt phá băng nhóm giang hồ Nhật “khùng”: Cất lưới trong… thang máyKhông kém gì… phim hành động, khi đối tượng gọi cơm ư, nhân viên gõ cửa đưa cơm, nhưng y chỉ hé cánh cửa, vẫn cài chốt phụ ròi yêu cầu người đưa cơm đặt khay cơm xuống đất rồi đi. Lúc đó, y mới thò chân ra khều khay cơm vào phòng…
“Lão khùng” đại gia khởi nghiệp thành công với hai bàn tay trắngBỏ ngoài tai những lời can ngăn, lão khùng Trần Tiến đã biến đồi hoang thành trang trại chăn nuôi với doanh thu nửa tỷ đồng mỗi năm.
“Máu xương không tiếc thì tiếc gì mấy thước đất”!Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chương đã hào sảng như thế khi tôi hỏi việc ông hiến hơn 150m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Có người bảo ông gàn, ông khùng nhưng ông bảo, mình hi sinh một chút lợi ích, làng xóm có con đường đẹp, con cháu đi đứng được an toàn hơn.
Bản sắc nam nhi- tái hiện bức tranh kinh tế Trung Quốc thế kỷ 20(Dân trí)- Năm 1921, kinh tế Trung Quốc suy thoái, từ bối cảnh ấy những cuộc chiến thương trường đẫm máu đã xảy ra…
Lão ‘khùng’ lăn mình trên cát, chỉ nhặt trứng mỗi năm thu tiền tỷNgười đàn ông 50 tuổi ở Hà Tĩnh bị cho là “khùng” khi nuôi thả vịt trên bãi cát hoang hóa. Nhưng nhờ đó, mỗi ngày ông thu về 3.000 quả trứng, cho doanh thu cả tỷ đồng mỗi năm.
Bị nói "khùng" vì bỏ nghề giáo lên đồi trồng dó bầu, khi thu tiền tỷ thì..."Khi tôi bỏ nghề rồi về khai khẩn đất đồi trồng dó bầu ai cũng bảo rằng tôi bị khùng. Nhưng ai nói mặc kệ, tôi vẫn quyết tâm, giờ đây dó bầu trả ơn" - ông Nguyễn Hữu Toàn chia sẻ.
“Lão khùng” bỏ ra gần trăm triệu đồng làm đường cho dânHàng ngày phải chứng kiến cảnh người dân đi lại khó khăn trên con đường mòn nhỏ lầy lội, thậm chí trượt ngã mỗi khi trời mưa, ông Ánh đã không do dự bỏ ra gần trăm triệu đồng làm đường cho dân đi.