Bữa trưa 2 phút, cơm chan nước lọc của lao động Việt tại Đài Loan

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều lần đi mua cơm nhưng quán không có canh, anh Hồng, lao động Việt Nam ở Đài Loan (Trung Quốc) đành dùng nước lọc thay canh, chan vào cơm cho dễ nuốt, cố gắng ăn cho xong bữa để tiếp tục cày cuốc.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) ăn cơm chan nước lọc giữa công trường, sau khi lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội khiến nhiều người chảy nước mắt.

Trong video clip là cảnh một bữa trưa vội vàng, nhóm lao động ngồi xổm ngay tại chỗ, mỗi người một hộp nhựa, trộn mọi thứ thức ăn vào cơm, dùng thìa xúc cho nhanh. Nam công nhân giới thiệu "đây là bữa cơm 2 phút". 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Danh Hồng (quê Nghệ An), nhân vật trong đoạn clip, cho biết, khoảnh khắc được anh ghi lại trong bữa trưa tại công trường ở TP Cao Hùng, Đài Loan. Nhiều lần đi mua cơm nhưng quán không có canh, nam lao động đành dùng nước lọc chan cơm ăn cho xong bữa.

Bữa cơm chan nước lọc giữa công trường của lao động Việt tại Đài Loan (Clip: NVCC).

"Làm mệt quá, ăn cơm không có canh cũng khó nuốt, tôi đành chan nước lọc vào cho dễ trôi, rồi lại tiếp tục làm việc. Có hôm không kịp mua cơm, phải ăn tạm bánh", anh chia sẻ.

Chàng trai quê Nghệ An sang Đài Loan làm việc vừa tròn 2 năm. Hằng ngày, anh làm việc trong công trình xây dựng cùng nhóm lao động Việt, với thời gian làm việc kéo dài, lên đến 10-12 giờ mỗi ngày.

Công việc nặng nhọc, căng thẳng, cùng với áp lực kiếm tiền trả nợ khiến anh Hồng trải qua cuộc giằng co ở lại công ty hay bỏ ra ngoài. Đầu tháng 4 năm nay, nam lao động quyết định trốn ra ngoài, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn và đánh cược tương lai của bản thân.

"Chi phí để tôi sang Đài Loan là 160 triệu đồng, toàn bộ đều là vay mượn. Sau 18 tháng làm việc trong công ty và 6 tháng ra ngoài làm, tôi mới trả hết nợ. Công việc ở đâu cũng nặng nhọc, nhưng khi ra ngoài làm, thu nhập cao hơn. Trước đây, tôi chỉ gửi được 12 triệu đồng về nhà, nhưng giờ mỗi tháng có thể để dư từ 18-20 triệu.

Chúng tôi làm công việc tháo dỡ cốp-pha, hầu như ngày nào cũng dãi nắng, dầm mưa trên công trường. Sau hai năm làm việc ở đây, tôi thấy sức khỏe bị ảnh hưởng đáng kể. Xác định ra nước ngoài sẽ rất vất vả, nên tôi học cách chấp nhận và cố gắng, để đổi lấy cuộc sống tốt hơn sau này" anh Hồng chia sẻ.

Bữa trưa 2 phút, cơm chan nước lọc của lao động Việt tại Đài Loan - 1

Không có canh, nam lao động chan nước lọc vào cơm cho dễ ăn (Ảnh: Cắt từ clip NVCC).

Chàng trai quê Nghệ An cho biết, mặc dù công việc vất vả, cuộc sống nơi xứ người đầy khó khăn, nhiều rủi ro rình rập, song anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi còn có khả năng kiếm tiền để phụ giúp gia đình.

Theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, và cho rằng, những câu chuyện về lao động Việt ăn cơm chan nước lọc không còn quá xa lạ với những người làm việc tại nước ngoài, trong đó có Đài Loan.

"Nhất định phải cố gắng. Sau này sẽ cho con xem video mình ăn cơm trong 5 phút", tài khoản Văn Cường đồng cảm.