1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Làm giàu không khó:

Từ học sinh "hết thuốc chữa" trở thành cha đẻ ứng dụng gây sốt

(Dân trí) - Quách Liệt - “cha đẻ” của ứng dụng MYOTee gây sốt, khởi nghiệp từ bàn tay trắng, từng bị liệt vào dạng học sinh cá biệt và "không thể cải tạo".

Những tiêu chí kỳ quặc

 Hãy chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, làm giàu của bạn với chúng tôi về email:kinhdoanh@dantri.com.vn

Không giống với mẫu những doanh nhân trẻ thành đạt khác, không có thành tích học tập tốt, không có niềm đam mê mãnh liệt, không vạch ra con đường lập nghiệp từ sớm, từ thời trung học chàng trai sinh năm 1989, Quách Liệt đã có một suy nghĩ kì quặc. Anh tự đưa ra ba tiêu chí để bản thân mình hướng tới: “Thứ nhất, có thể học hành be bét, nhưng nhất thiết phải đẹp trai; Thứ hai: Bạn gái phải nhiều, cỡ 5 cô là chuẩn; Thứ ba: Đánh nhau, gây gổ là chuyện bình thường, chỉ cần trọng nghĩa khí là được”, theo Quách Liệt, như vậy mới “cool”.

 

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Quách Liệt đã không phải là một học sinh ngoan hiền, thậm chí còn là một mẫu học sinh cá biệt điển hình, thành tích học tập kém, lại quậy phá liên tục. Giáo viên chủ nhiệm liệt anh vào danh sách học sinh “hết thuốc chữa” và không cải tạo nổi.

 

Từ học sinh cá biệt trở thành cha đẻ ứng dụng gây sốt

Quách Liệt - “cha đẻ” của ứng dụng MYOTee gây sốt.

Không ai hiểu nổi lý do vì sao tới năm cuối trung học, cậu học sinh cá biệt bỗng chốc thay đổi 180 độ, anh bất ngờ chuyên tâm vào việc học, với tư chất thông minh có sẵn, cộng thêm sự cố gắng, Quách Liệt thi đậu trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, anh được bầu làm lớp trưởng.

 

Tuy nhiên, chàng lớp trưởng này lại không hề gương mẫu, anh thường xuyên cúp học và tỏ ra không hứng thú với chuyên ngành thiết kế công trình mà mình đang theo học. Chật vật sau 4 năm, Quách Liệt là người cuối cùng trong lớp lấy được bằng tốt nghiệp.

Sau này, anh nói đùa: “Nếu ngày đó không lấy được bằng tốt nghiệp, có lẽ mọi thứ đã thuận lợi hơn với tôi, bởi những nhà đầu tư đều thích những người học hành có vấn đề một chút”. Năm 2011, cầm trong tay tấm bằng đại học, Quách Liệt chọn thành phố trẻ Thâm Quyến làm nơi lập nghiệp, nơi Quách Liệt nhắm đến là tập đoàn Tencent. Trở thành nhân viên của tập đoàn danh tiếng này nhưng Quách Liệt không thích thú lắm với công việc.

Nghỉ việc, dựng cơ đồ

 

Đầu năm 2013, Quách Liệt quyết định nghỉ việc, anh tập hợp một nhóm, lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình và đi mượn thêm từ bạn bè, thuê một căn phòng với giá 1.200 NDT tại khu Bảo An, thứ giá trị nhất trong phòng làm việc của họ là 3 chiếc máy tính.

 

“Thời gian đó, gần như chỉ có một mình tôi làm việc, các đồng sự chỉ tới vào dịp cuối tuần, nên lúc nào tôi cũng thấy cô đơn”. Để tiết kiệm tối đa chi phí, thay vì ăn cơm tiệm, anh cùng các bạn góp tiền nấu ăn. Ăn uống không đảm bảo, cường độ làm việc nặng, Quách Liệt giảm cân không phanh.

 

Nửa năm sau, nhóm của Quách Liệt ra mắt sản phẩm đầu tiên, nhưng hiệu quả không được như kỳ vọng, mỗi ngày chỉ có 100-200 lượt tải về, nói một cách phũ phàng, đây là một sản phẩm thất bại thảm hại.

 

Thêm vào đó, cùng thời gian này, cha Quách Liệt nhập viện vì bệnh tim khiến anh nản chí, muốn từ bỏ, song chính người cha bệnh nặng lại động viên anh tiếp tục cố gắng. “Trước kia cha tôi cũng chọn con đường lập nghiệp của riêng mình, nhưng sau đó ông bỏ cuộc và giờ cảm thấy hối hận, ông nói đó là điều đáng tiếc nhất của tuổi trẻ. Ông khuyên tôi dù thế nào đi nữa cũng phải kiên trì đến cùng” – Quách Liệt kể lại.

 

Sản phẩm thứ hai của nhóm Quách Liệt là MYOtee, một ứng dụng công cụ đồ họa, ứng dụng có hàng trăm khuôn mặt, kiểu tóc và phụ kiện. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng này để biến mình thành những nhân vật hoạt hình yêu thích. MYOTee ra đời khi “cha đẻ” của ứng dụng này là một người rất thích truyện tranh và đặc biệt say mê bộ truyện One Piêc.

 

Ra mắt tháng 10/2013, trái ngược với đàn anh, MYOTee nhanh chóng tạo thành cơn sốt, nửa năm sau khi trình làng, MYOTee được tải về 20 triệu lượt và lọt vào top những phần mềm được tải về nhiều nhất trong tháng.

 

Thành công của MYOTee mang lại cho Quách Liệt một khoản tiền đầu tư từ IDG (Tổ chức đầu tư mạo hiểm, quản lý sự kiện, nghiên cứu và truyền thông kỹ thuật số). Điều đó đồng nghĩa với việc nhóm của anh đã có lương, nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng tăng thêm nhiều số 0, Quách Liệt vẫn không tin vào mắt mình.

 

Hiện nhóm của Quách Liệt đã tăng lên 9 thành viên, anh là thành viên “già” nhất của nhóm, 8 người còn lại đều thuộc thế hệ 9X, trong đó có 2 người là đồng nghiệp cũ của Quách Liệt ở Tencent.

 

So với Diêu Thượng Khôn – Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Càn Khôn hay Ôn Thành Huy – “Jack Ma 9X”, sự nghiệp của Quách Liệt vẫn còn có chút kém cạnh, song anh hài lòng với những gì mình đang có và luôn lạc quan tự nhủ: “Chỉ cần cố gắng đến cùng, ông trời sẽ không để ai phải chịu thiệt cả!”

 

Tiểu Bạch

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”