1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tết An Bình - Ấm tình thân và hành trình mang ước mơ Tết đến với người nghèo

Từ ngày 12 đến ngày 14/1/2016, ABBANK đã thực hiện hành trình mang Tết ấm đến với các hộ gia đình nghèo như một truyền thống “ăn Tết” đầy ý nghĩa mà ngân hàng này đã làm trong suốt 7 năm qua. Đồng hành cùng Tết An Bình năm 2016 là Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên thân thiện trong hành trình Tết An Bình 2016
Kỳ Duyên thân thiện trong hành trình Tết An Bình 2016

Tết sum họp, Tết được phá cỗ, Tết được ăn ngon, Tết được diện quần áo mới…Tết là ước ao của một thời đất nước còn khó khăn, thiếu thốn. Nhiều năm qua đi, đất nước đổi mới, phát triển, cái ăn cái mặc đã đủ đầy, Tết ấm, Tết no đã không còn là ước mơ của đa phần công chúng.

Thế nhưng, đối với trẻ em và các hộ gia đình nghèo vùng cao ở Đồng Văn (Hà Giang), Sìn Hồ (Lai Châu), Lao Xả Phình (Điện Biên), Lục Dạ, Yên Khê (Con Cuông – Nghệ An)…thì chỉ có Tết mới được ăn bát cơm có thịt.

Có đi nhiều, có gặp nhiều, Tết An Bình mới cảm nhận sâu sắc ước mơ về Tết ấm, Tết no nơi núi rừng Tây Bắc, nơi những hộ ngư dân nghèo bám biển, nơi các hộ gia đình nghèo khu vực miền Trung, miền Nam, trên khắp mọi miền đất nước. Với họ, Tết vẫn là ước mơ được mặc đủ ấm, được ăn đủ no, với bữa cơm có thịt.

Tết An Bình và những bữa cơm Tết có thịt, có cá

Tết An Bình năm 2011, Hoa hậu Hương Giang và đoàn tình nguyện viên ABBANK đã không cầm nổi xúc động khi chứng kiến bữa cơm độn mèn mén của các em học sinh trường Tiểu học và THCS Vần Chải. “Thức ăn” là một nồi “canh không người lái”. “Chúng cháu chỉ được ăn thịt khi nào đến Tết. Năm nào đói quá, Tết cũng chỉ được ăn cơm với mèn mén”.

Bữa cơm của Học sinh nghèo xã Vần Chải – Hà Giang
Bữa cơm của Học sinh nghèo xã Vần Chải – Hà Giang

Tết An Bình năm 2013, với cương vị là đại sứ chương trình, Hoa hậu Ngọc Hân và đoàn tình nguyện ABBANK đã tự tay vào bếp, nấu một bữa cơm có thịt cho các em học sinh Trường tiểu học bán trú dân nuôi xã Lao Xả Phình – Điện Biên. Nhìn những đôi môi, ngón tay bóng nhờn những mỡ, đôi mắt sáng lấp lánh hạnh phúc vì được ăn no nê thịt, những người làm chương trình vừa vui, vừa xót xa. Bữa cơm bình thường ở dưới xuôi lại là ước mơ, niềm hạnh phúc to lớn của trẻ em miền núi.

Hoa Hậu Ngọc Hân xăm xắn chuẩn bị bữa cơm trưa cho học trò Lao Xả Phình
Hoa Hậu Ngọc Hân xăm xắn chuẩn bị bữa cơm trưa cho học trò Lao Xả Phình
Học sinh Lao Xả Phình hạnh phúc vì chưa đến Tết nhưng đã được ăn thịt
Học sinh Lao Xả Phình hạnh phúc vì chưa đến Tết nhưng đã được ăn thịt

Tết An Bình năm 2016, hình ảnh hai chị em người dân tộc Đan Lai mồ côi cha, mẹ bỏ đi lấy chồng khác, ngân ngấn nước mắt, mang gói cá khô được đoàn Tết An Bình trực tiếp tới tận nhà tặng để nấu bữa cơm chiều đã khiến những người có mặt lặng đi vì xúc động.

Mỗi hành trình Tết An Bình qua đi, lưu lại trong ký ức những người làm chương trình, những tình nguyện viên sôi nổi thật nhiều cảm xúc đẹp.

Tết An Bình 2016 khép lại một năm Ất Mùi đầy ý nghĩa cho ABBANK

Năm 2015 là năm ABBANK đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo và hoạt động vì môi trường như tặng quà cho ngư dân nghèo bám biển tại Lý Sơn, ủng hộ chương trình "Nghĩa tình biên giới - biển đảo quê hương" do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND tỉnh Đồng Tháp phát động theo chủ trương của Chính phủ, tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm bảo vệ môi trường như Giờ trái đất, The Flow… thông qua đó, góp tiếng nói kêu gọi ý thức sống xanh, ý thức gìn giữ và xây dựng môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trong nội bộ, nhiều hoạt động kêu gọi tiết kiệm năng lượng sạch, tài nguyên sạch, xây dựng văn phòng xanh, cuộc sống xanh đã trở thành nếp sống, thói quen tích cực của cán bộ nhân viên ABBANK.

CBNV ABBANK và Hoa Hậu Kỳ Duyên trong hành trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trườngThe Flow
CBNV ABBANK và Hoa Hậu Kỳ Duyên trong hành trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trườngThe Flow

Năm 2016 và các năm tiếp theo, hành trình san sẻ yêu thương của ABBANK sẽ tiếp tục nối dài. Đầu tháng 1/2016, ABBANK đã tham gia dự án “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Thái Bình – chương trình thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng, với mong muốn hỗ trợ các em nhỏ khó khăn vươn lên trong cuộc sống; góp phần lan tỏa tình yêu thương nhân ái trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình Việt và xây dựng một xã hội tốt đẹp giàu tính nhân văn.

Trong những ngày Giáp Tết nguyên đán, Tết An Bình 2016 với đại sứ - Hoa hậu Kỳ Duyên đã mang 300 suất quà Tết gồm gạo, muối, nước mắm, cá khô, tiền mặt và các suất quà đặc biệt gồm chăn ấm, mỳ tôm, áo ấm tới đồng bào nghèo Huyện Con Cuông – Tỉnh Nghệ An. Chuyến đi ý nghĩa khép lại một năm Ất Mùi với nhiều hoạt động thiện nguyện của ABBANK.


Ông Bùi Trung Kiên – PTGĐ ABBANK và Kỳ Duyên trao quà cho người dân xã Lục Dạ - Con Cuông

Ông Bùi Trung Kiên – PTGĐ ABBANK và Kỳ Duyên trao quà cho người dân xã Lục Dạ - Con Cuông

Chắc chắn, hành trình Tết An Bình của ABBANK sẽ tiếp tục được nối dài. Với những người làm Tết An Bình, chỉ có một ước mơ nhỏ: “Mong Tết này, nhà nhà, người người được ăn no, được mặc ấm”.