1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bạc Liêu:

Shop thời trang siêu giảm giá: Chỉ chủ hàng đứng với... ma-nơ-canh

(Dân trí) - Trong khi nhiều cửa hàng thời trang lớn trên phố treo biển giảm giá “sốc” nhưng sức mua vẫn chậm thì mặt hàng thời trang tại chợ đêm Bạc Liêu lại sôi nổi người mua ở những ngày cuối năm.

Có mặt tại trung tâm nội ô TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mấy ngày qua, PV Dân trí ghi nhận không khí kinh doanh mặt hàng thời trang tại đây khá nhộn nhịp. Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là hết năm Nhâm Thìn nên việc các cửa hàng xử lý hàng tồn đang được các chủ bán đẩy mạnh.

Cửa hàng giảm tối đa: Chỉ thấy... manơcanh lặng lẽ

Tối ngày 20/1, theo quan sát của PV Dân trí tại một số tuyến đường chính ở nội ô TP như Trần Phú, Bà Triệu…thấy có rất nhiều cửa hàng thời trang trưng biển giảm giá. Với những dòng chữ như: Đại giảm giá, Giá rẻ bất ngờ, Bảo đảm giá thấp nhất thành phố, Giá tối ưu, Giảm giá tối đa, Tổng xả hàng…được các chủ bán cho treo ngay trước cửa để hút khách.

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh thời trang này đều giảm giá ở các mặt hàng chủ yếu là quần áo và mắt kính. Trong đó có rất nhiều mặt hàng tồn của năm cũ cần được thanh lý nên mức giá giảm cũng khá “sốc”, một cái áo hoặc quần có giá từ 30.000 đồng đến khoảng trên dưới 200.000 đồng trở lại.

Một cửa hàng giảm đủ giá nhưng chỉ thấy...manơcanh đứng lặng lẽ phía trước.

Một cửa hàng giảm đủ giá nhưng chỉ thấy...manơcanh đứng lặng lẽ phía trước.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân trí, dù đã giảm giá tối đa, hết cỡ nhưng không khí mua bán tại các cửa hàng này lại khá…im lặng. Có cửa hàng mở cửa hàng giờ đồng hồ nhưng chỉ thấy một mình bảo vệ ngồi chơi xơi nước chứ chẳng có vị khách nào ghé mua hoặc thậm chí là ghé để xem cho vui. Lại có một số cửa hàng khác chỉ thấy những manơcanh đứng một cách lặng lẽ phía trước.

Khi PV đến hỏi thăm tình hình mua bán những ngày cuối năm, một bảo vệ tại một cửa hàng trên đường Trần Phú cho hay, cả tuần nay sức mua hầu như rất chậm, không biết khách hàng đi đâu hết.

Một cửa hàng giảm đủ giá nhưng chỉ thấy...manơcanh đứng lặng lẽ phía trước.

Cửa hàng đươc xem là khá lớn ở trung tâm TP giảm tối đa nhưng dường như khách chỉ ghé mắt qua khi đi trên đường.

Tuyến đường Trần Phú được xem là tuyến đường trung tâm lớn của TP Bạc Liêu, trên tuyến đường này có hàng chục cửa hàng kinh doanh thời trang đều đồng loạt treo bảng giảm giá nhưng hầu như đều cùng chung số phận: vắng khách. Qua tìm hiểu của PV Dân trí, một số chủ cửa hàng cho biết, việc giảm giá xem như là “ưu ái” cho những ngày cuối năm để kích thích nhu cầu mua sắm nhưng thời gian vừa qua số lượng hàng bán ra vẫn không được nhiều.

Còn chưa đầy 20 ngày nữa mới đến Tết, các chủ cửa hàng thừa nhận rằng đang mong chờ sức mua ở những ngày cận Tết sẽ rộn ràng hơn. “Bởi ở thời điểm này, rất nhiều người dân vẫn còn đi làm nên chưa chuẩn bị cho năm mới vì thế có thể họ chưa quan tâm mua sắm gì”, một chủ cửa hàng đánh giá.

Hình ảnh có người mua như thế này ở các cửa hàng thời trang trên phố là rất ít. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Hình ảnh có người mua như thế này ở các cửa hàng thời trang trên phố là rất ít. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Nhộn nhịp chợ đêm: “Mặc thấy sang- sàng mà lựa”

Đó là một trong nhiều câu mời gọi khách mua hàng thời trang của nhiều chủ bán tại chợ đêm Bạc Liêu (trên đường Ngô Gia Tự). Không khí mua bán tại đây theo ghi nhận của PV Dân trí là hết sức sôi nổi. Nếu như ở các cửa hàng trên phố giảm hết cỡ vẫn ít khách thì ở chợ đêm lại khác, dù không treo biển giảm giá to tướng nhưng giá ở đây giá được giảm qua cửa miệng của người bán.

Nườm nượp khách đến chợ đêm Bạc Liêu mua hàng.

Nườm nượp khách đến chợ đêm Bạc Liêu mua hàng.

Cũng trong tối 20/1, dạo quanh một vòng chợ đêm thời trang Bạc Liêu, theo quan sát của PV Dân trí cho thấy hầu như khách đều đổ về đây để mua hàng. Vào khu vực chợ, một điểm khá đặc biệt là khách không cần hỏi giá cái quần hoặc cái áo này bao nhiêu vì giá cả đã được chủ bán "đua" nhau rao lên rất nhiệt tình. Có điểm bán còn cho thu âm rồi mở loa phát ra tiếng báo giá để phục vụ khách.

Một vài điểm bán không chỉ báo giá mà còn mời gọi khách qua "cửa miệng" với những câu từ dí dỏm như: "Mặc thấy sang- sàng mà lựa" hoặc "Hàng tồn, đổ dồn bán xổ"…để câu khách. Quả thật, chiêu mời gọi này lại “làm ăn được” khi khách đến mua khá đông.

Nói về giá cả tại đây, mức giá dao động từ 25.000 đồng đến 150.000 đồng/cái quần hoặc áo… “Mức giá này nhìn chung cũng hợp với chất lượng mặt hàng bày bán tại chợ đêm”, một người dân cho hay.

Khách tấp nập mua quần áo.

Khách tấp nập mua quần áo.

Tại chợ đêm Bạc Liêu, ngoài quần áo, còn có nhiều điểm bán hàng lưu niệm, giày dép, mũ bảo hiểm…Nhìn chung, mặt hàng nào cũng có khách đến mua sắm nên không khí luôn sôi nổi.

Đua nhau chọn hàng lưu niệm.

Đua nhau chọn hàng lưu niệm.

Chị Hồng Thắm (ngụ huyện Vĩnh Lợi) cho biết, dù nhà ở cách chợ đêm cả chục cây số nhưng khi mua hàng thời trang chị đều đến chợ đêm Bạc Liêu để mua. Theo chị Thắm, việc chị mua hàng ở đây là do giá cả khá rẻ, lại có nhiều kiểu dáng để lựa chọn hơn so với các cửa hàng bên ngoài. Nhiều người dân khác khi PV hỏi đến cũng thừa nhận như vậy khi đến mua tại chợ đêm.

Háo hức chọn mũ bảo hiểm tại chợ đêm Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Háo hức chọn mũ bảo hiểm tại chợ đêm Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Vì tại chợ đêm hút khách nên đây có thể được xem là một trong những lý do khiến các cửa hàng thời trang trên phố ở Bạc Liêu thưa khách hơn.

                                                                                                Huỳnh Hải