1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bình Dương:

Những khu đất “vàng” bị bỏ hoang

(Dân trí) - Dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng nhiều khu đất “vàng”, nơi từng là trụ sở của nhiều cơ quan, tổ chức hành chính quan trọng tại Bình Dương đang rơi vào cảnh bỏ hoang, cỏ mọc vây quanh.

Trụ sở cũ của UBND TP. Thủ Dầu Một nằm ở vị trí đắc địa nhưng đang bị bỏ hoang
Trụ sở cũ của UBND TP. Thủ Dầu Một nằm ở vị trí đắc địa nhưng đang bị bỏ hoang

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* 13 sự thật khó tin về Arab Saudi

* 20 tỉ USD nhập siêu từ Trung Quốc: Sự thật và ẩn số

* 100 nghìn tỷ đô la không mua được vé xe bus

* Báo động tình trạng “xỏ mũi” người tiêu dùng qua truyền hình

* Euro giảm giá vì vấn đề Hy Lạp

* IMF: “Nếu cải cách tốt, Việt Nam sẽ có một tương lai xán lạn”

Ngày 20/2/2014, khu Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương được đưa vào hoạt động, khoảng 60 cơ quan, ban ngành của tỉnh đã tập chung về “một mái nhà” tại tòa tháp đôi 22 tầng nằm trong thành phố mới Bình Dương, việc này cũng đồng nghĩa với 60 trụ sở cũ được hoán đổi công năng hoặc bán đấu giá.

Cụ thể, trụ sở cũ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương được bàn giao lại làm trụ sở của Thành ủy, UBND TP Thủ Dầu Một. Trụ sở cũ của Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương giao lại cho Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Thủ Dầu Một, trụ sở cũ Sở Tài chính được dùng làm trụ sở của một số phòng chức năng... Riêng trụ sở cũ các sở NN&PTNT, Tư pháp được giao cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc.

Cỏ mọc kín sân bên trong trụ sở cũ của UBND TP. Thủ Dầu Một
Cỏ mọc kín sân bên trong trụ sở cũ của UBND TP. Thủ Dầu Một

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế vào ngày 13/6, nhiều trụ sở cũ vẫn đang bỏ hoang. Trong đó phải kể đến là khu đất “vàng” nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ 13 của UBND TP. Thủ Dầu Một. Dãy nhà 3 tầng khang trang với khuôn viên rộng rãi hiện đang rơi vào cảnh vắng vẻ, đóng cửa im lìm, bên trong cỏ mọc kín sân.

Cũng được xem là “khu đất vàng” đang bị bỏ hoang là trụ sở cũ của Thanh tra tỉnh Bình Dương và Sở Nội vụ tỉnh. Trụ sở của cũ sở Công thương dù rất rộng nhưng hiện chỉ là nơi làm việc của lực Quản lý thị trường.

Nhiều người dân đã tận dụng “mặt bằng” trước các trụ sở cũ bỏ hoang làm nơi kinh doanh, bán nước, hủ tiếu gõ. “Nhiều người không có chỗ ở ổn định, phải đi thuê trọ, trong khi các trụ sở với những dãy nhà khang trang bị bỏ hoang khiến chúng tôi không khỏi tiếc nuối” – Anh Nguyễn Văn Trình (công nhân) chia sẻ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ cũng chưa được sử dụng
Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ cũng chưa được sử dụng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để thuê được một mặt bằng kinh doanh rộng khoảng 200m2 có vị trí đẹp tại TP. Thủ Dầu Một, chủ đầu tư cũng phải tốn hàng chục triệu đồng.

Việc chưa chuyển đổi hết công năng hoặc chưa thể bán các “khu đất vàng” khiến UBND tỉnh Bình Dương có khả năng phải ứng trước ngân quỹ để chi trả kinh phí xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố mới Bình Dương.

Một số hình ảnh về trụ sở hành chính cũ của nhiều ban ngành tại Bình Dương đang rơi vào cảnh bỏ hoang:

Trụ sở cũ của UBND TP. Thủ Dầu Một đóng cửa im lìm
Trụ sở cũ của UBND TP. Thủ Dầu Một đóng cửa im lìm
Trụ sở cũ của UBND TP. Thủ Dầu Một đóng cửa im lìm
Cỏ mọc kín sân
Cỏ mọc kín sân
Cỏ mọc kín sân
Khu nhà 3 tầng khang trang bỏ hoang
Khu nhà 3 tầng khang trang bỏ hoang
Phòng tiếp dân
Phòng tiếp dân
Chột bảo vệ
Chột bảo vệ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Công thương giờ là nơi làm việc của lực lượng Quản lý thị trường
Sở Công thương giờ là nơi làm việc của lực lượng Quản lý thị trường
Trung Kiên

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”