1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gia Lai:

Nhiều thực phẩm “hạ nhiệt” ngày đầu năm

(Dân trí) - Đầu năm, nhiều người cứ ngỡ giá cả sẽ tăng chóng mặt, nhưng ngược lại, nhiều thực phẩm, trái cây, hoa, quán ăn, uống lại có giá rẻ hơn so với ngày cận Tết.

Khác với một số năm trước, giá cả chợ ngày Tết luôn khiến nhiều người giật mình vì sự đắt đỏ, nhưng ra Tết Giáp Ngọ này giá nhiều loại thực phẩm giảm khiến cho những người nội trợ vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Thủy sản 2013: Kết quả kỳ diệu từ khó khăn vây bủa

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lý giải con số nhập siêu gần 24 tỷ USD từ Trung Quốc

Tăng trưởng kinh tế đã đi vào thế ổn định

Không xây sân Golf trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc


Tại Trung tâm thương mại TP Pleiku (còn gọi chợ Lớn), giá nhiều loại thực phẩm, trái cây, hoa cúng không những không tăng mà còn rẻ hơn so với những ngày trước Tết. Đặc biệt là trái cây, cận Tết, giá nhiều loại trái cây “phi mã” bởi nó không chỉ là đồ ăn, mà nhiều loại còn tượng trưng cho sự may mắn, sung túc nên được nhiều người mua về trưng ngũ quả. Tuy nhiên, do cung vượt cầu khá nhiều nên những mặt hàng này ngày đầu năm khá rẻ.

Xoài Thái trước Tết giá khoảng 40 nghìn đồng/kg nhưng ngày 2 Tết có chỗ bán còn 10 nghìn đồng/kg; táo tàu 50 nghìn đồng/kg còn 25 nghìn đồng, bưởi năm roi ruột hồng 60 nghìn đồng/kg còn 25 nghìn đồng, cam 50 nghìn đồng/kg còn 30 nghìn đồng…

Các loại thực phẩm như rau vẫn giữ nguyên giá, thịt lợn giảm khoảng 10 - 15 nghìn đồng/kg. Một số loại hải sản như cá, tôm thì tăng giá.

Chị Hằng (ngoài cùng bên phải) hạ giá trái cây để mong bán hết sớm để cùng gia đình về quê ăn Tết
Chị Hằng (ngoài cùng bên phải) hạ giá trái cây để mong bán hết sớm để cùng gia đình về quê ăn Tết
Chị Hằng (ngoài cùng bên phải) hạ giá trái cây để mong bán hết sớm để cùng gia đình về quê ăn Tết

Chị Hằng, bán trái cây tại chợ Lớn cho biết, do số lượng hàng trước Tết còn khá nhiều nên đầu năm bán rẻ với mục đích nhanh hết hàng để còn lấy hàng mới về bán. Bản thân chị do trái cây còn nhiều nên Tết năm nay chị chưa có về quê (Bình Định) được, phải ở lại Gia Lai bán cho hết hàng rồi mới đưa gia đình về quê. Nếu như trước Tết chị bán trên 30 nghìn đồng/kg xoài, thì ngày 2 Tết này chị chỉ bán với giá 10 nghìn đồng/kg để mong “hút” được người mua: “Chừng ấy xoài nếu trước Tết tôi bán phải tiền triệu, nhưng bây giờ bán chỉ được vài ba trăm là cùng”.

Tiểu thương tên Lan cũng cho biết, trước Tết nếu 1kg bưởi bà bán giá 60 nghìn đồng, thì bây giờ bán giá chưa được một nửa. Bởi trước Tết nhiều người mua về cúng nên rất cần mua, còn bây giờ chỉ là bán để ăn nên bán với giá khác: “Năm nay trái cây bán khá ế ẩm, hàng lấy trước Tết còn nhiều quá nên dù là ngày Tết nhưng chúng tôi cũng phải bán giá thấp hơn để mong có nhiều người mua”, bà Lan cho biết.

Nhiều quán bán đồ ăn sáng, cà phê do cạnh tranh nhau nên vẫn giữ giá như ngày thường
Nhiều quán bán đồ ăn sáng, cà phê do cạnh tranh nhau nên vẫn giữ giá như ngày thường

Không chỉ hàng trước Tết còn nhiều, mà so với các năm trước, năm nay tuy là ngày đầu năm nhưng đã có rất nhiều người đã bán hàng, trong khi nhiều gia đình đã trữ thực phẩm từ trước Tết nên sức mua chậm, khiến giá cả nhiều mặt hàng giảm.

Không chỉ trái cây, thực phẩm giảm giá mà một số loại hoa như dơn, ly, cúc… cũng giảm mạnh so với trước Tết. Ngoài ra, nhiều quán ăn như bún, phở… các chủ quán cũng giữ nguyên giá như ngày thường mà không tăng.

Bà Hương chủ quán bán đồ ăn sáng trên đường Đồng Tiến (TP Pleiku) cho biết: “Tôi bán ở đây 15 năm nay rồi, khách quen rất nhiều làm sao mà tăng giá được. Ngày thường tôi bán sao thì Tết tôi cũng bán vậy, thực phẩm có tăng thì tôi vẫn giữ giá”.

Chị Phạm Thị Như Mai (trú phường Ia Kring) cho biết: “Đầu năm cứ nghĩ họ sẽ tăng giá nhưng đi ăn, đi uống cà phê, đi chợ thấy giá khá ổn định nên tôi thấy rất mừng. Giá cả vừa phải nên mình mua cũng thoải mái hơn, giá mà năm nào cũng như năm nay thì tốt biết mấy, dân đỡ khổ”.

Thiên Thư

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước