1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gia Lai:

Cận Tết, shop thời trang nhìn hàng chợ mà "thèm"

(Dân trí) - Với đủ kiểu giảm giá để mời gọi khách hàng, nhưng hầu hết các shop thời trang trên địa bàn phố núi Pleiku (Gia Lai) vẫn phải ngậm ngùi nhìn lượng khách ở các sạp hàng đổ đống ở chợ mà “thèm”.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Sắm một bộ quần áo mới để diện trong 3 ngày Tết dường như đã trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với người dân Việt. Chính vì vậy, cuối năm luôn là dịp “hốt bạc” của một số tiểu thương buôn bán quần áo. Vậy nên, để lôi kéo khách, các cửa hàng thời trang luôn tìm cách để thu hút khách hàng, và “chạy đua” giá cả là “chiêu” mà cửa hàng nào cũng chọn. Nhưng lợi thế vẫn thuộc về những tiểu thương bán hàng theo kiểu ô dù, đổ đống ở chợ Lớn Pleiku.

Mặc dù đã dăng đủ các khẩu ngữ hấp dẫn như: Giảm giá sốc, Đại hạ giá, giá rẻ bất ngờ, giảm 20-40-60%, giảm giá 50%, thanh lý nghỉ bán… nhưng hầu hết các shop bán quần áo này ở phố núi Pleiku vẫn vắng khách, thậm chí có shop đóng cửa trong mùa buôn bán.
Ngược lại với sự ế ẩm trên là sự nhộp nhịp ở các sạp hàng đổ đống, treo ô dù ở chợ Lớn TP Pleiku. Những tiểu thương buôn bán theo kiểu này không có một nơi để khách thay đồ thử, không khẩu ngữ, buôn bán thì chen lấn lòng lề đường nhưng khách hàng vẫn tới với họ nườm nượp bởi lợi thế về giá cả, mẫu mã bắt mắt.

Chen nhau mua hàng chợ
Chen nhau mua hàng chợ

Chúng tôi ghé vào một cửa hàng thời trang trên đường Hùng Vương (TP Pleiku) để chọn mua đồ, trong shop chẳng có một khách hàng nào mặc dù trước cửa hàng đã treo biển “giảm giá sốc”. Hầu hết quần áo ở đây đều có giá từ 150 nghìn đồng trở lên, mẫu mã thì khá cũ. Khi chúng tôi hỏi hàng giảm giá “sốc” ở chỗ nào thì một nhân viên bán hàng trả lời: “sốc nhưng thật ra không sốc đâu chị. Quần áo ở đây bán như vậy là đúng giá rồi, không giảm hơn được đâu. Khách ế nên cửa hàng cũng không dám lấy hàng về nhiều”.

Các shop hàng hiệu nhìn hàng chợ bán mà... thèm
Các shop hàng hiệu nhìn hàng chợ bán mà... thèm

Gần đó là một shop quần áo treo rất nhiều khẩu ngữ “đại hạ giá”, "quần jean giá 345 k giảm còn 50k" (50 nghìn đồng)… và quần áo được đổ đống ra từng cái sạp khá nhiều nên nhìn rất hút khách. Tuy nhiên, khách hàng vào mua thì khá thưa. Một khách hàng vào lựa đồ một lúc rồi nói nhỏ: “toàn hàng tồn kho, mẫu mã cũ quá, chọn mãi mà chẳng được cái nào”.

Trái ngược với các shop hàng hiệu thì những tiểu thương bán quần áo theo kiểu đổ đống, treo ô dù ở lòng lề đường ở chợ Lớn Pleiku lại rất đông khách.
Mặc dù các sạp hàng đều không có chỗ để thay đồ thử, người bán vừa bán vừa “canh me” Đội trật tự đô thị đến đuổi nhưng khách hàng lại khá đông.
Một chị bán quần Jean tại cổng chợ Nguyễn Thiện Thuật cho biết: “Hàng ở đây chỉ từ 100 nghìn đến 150 nghìn đồng/quần, mẫu mã mới nên được nhiều người chọn mua. Khách hàng của tôi chủ yếu là nông dân. Mỗi ngày tôi bán cũng cả trăm cái quần”.

Dù không có chỗ thử đồ, người bán luôn chuẩn bị tư thế bị đuổi nhưng vẫn đông khách tới mua
Dù không có chỗ thử đồ, người bán luôn chuẩn bị tư thế bị đuổi nhưng vẫn đông khách tới mua

Bạn Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, trú xã Biển Hồ, Pleiku) cho biết: “Mua quần áo ở đây giá vừa phải, từ vài chục nghìn cũng có quần áo mới để mặc, đắt lắm cũng chỉ 200- 300 nghìn đồng. Hàng ở đây toàn hàng mới, mẫu mã đẹp nên mình chọn mua. Với lại, thời giờ người ta mặc đẹp, theo mốt là chính chứ bền hay không cũng không quan trọng lắm”.

Dù đông khách nhưng sức mua năm nay so với cùng kì năm trước cũng có giảm
Dù đông khách nhưng sức mua năm nay so với cùng kì năm trước cũng có giảm

Mặc dù khách hàng khá đông, nhưng sức mua năm nay vẫn không bằng năm ngoái, giá cả cũng có giảm: “Năm nay giá cà phê, cao su giảm thê thảm, có lẽ vậy nên người dân đi mua hàng cũng ít hơn. Mình bán giá cũng giảm hơn mấy ngày trước. Thường thì càng cận Tết càng tăng, nhưng mấy ngày nay mình bán giá giảm hơn khoảng 10- 20 nghìn đồng so với thời gian trước, do người dân bữa nay đi mua cũng ít hơn”, một tiểu thương bộc bạch.

Thiên Thư
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước