1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

100.000 đồng/lá cờ, dân Hà Nội bạo chi không tiếc đi... “bão”

(Dân trí) - U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30, người dân Hà Nội đã đổ ra đường để ăn mừng chiến tích lịch sử. Dù bị “chặt chém” 100.000 đồng/cái cờ, nhiều người vẫn sẵn lòng bỏ tiền chỉ để được khoác trên vai lá cờ Tổ quốc.

100.000 đồng/cờ, dân Hà Nội không tiếc tiền mua đi “bão”

Khắp các con phố ở Hà Nội, người dân đổ ra đường cổ vũ cho huy chương vàng Seagame bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử. Người mang cờ, người mang áo đỏ, đơn giản hơn thì dán sticker lên má, nhưng trên gương mặt ai cũng nở nụ cười hân hoan chiến thắng.

100.000 đồng/lá cờ, dân Hà Nội bạo chi không tiếc đi... “bão” - 1

Khu vực trung tâm thành phố, kèn có được bán với giá 70.000 đồng

100.000 đồng/lá cờ, dân Hà Nội bạo chi không tiếc đi... “bão” - 2

Áo Việt Nam

Khắp các con phố, rất nhiều “shop mini” bán đồ cổ vũ đã xuất hiện. Tại đây có bán đủ cả cờ, áo, kèn, sticker,…để người hâm mộ thể hiện tình yêu với bóng đá, với tổ quốc.

Tuy nhiên, giá bán thì không phải nơi nào cũng giống nhau. Tại các phố nhỏ hoặc các khu vực xa trung tâm, người hâm mộ chỉ mất khoảng 50 nghìn đồng là có thể mua được cờ, áo. Kèn có giá 40 nghìn đồng và sticker là khoảng 10 nghìn đồng.

100.000 đồng/lá cờ, dân Hà Nội bạo chi không tiếc đi... “bão” - 3

Rất nhiều điểm bán đồ cổ vũ xuất hiện khi Việt Nam chiến thắng

Tại các phố như Nguyễn Thái Học, Bà Triệu, Huế,…giá các mặt hàng này có thể tăng gấp đôi. Theo đó, một lá cờ tổ quốc có giá 100 nghìn đồng, áo đỏ sao vàng dao động từ 80 - 100.000 đồng, kèn có giá 70.000 đồng.

100.000 đồng/lá cờ, dân Hà Nội bạo chi không tiếc đi... “bão” - 4

Một lá cờ có giá 50 - 100.000 đồng

100.000 đồng/lá cờ, dân Hà Nội bạo chi không tiếc đi... “bão” - 5

Bị “chặt chém” gấp đôi, nhưng dường như anh Nguyễn Hào (Võ Thị Sáu, Hà Nội) không hề quan tâm tới điều đó. Anh Hào cho biết: “Thậm chí, giá lên tới 200 nghìn đồng tôi cũng mua. Chỉ cần có thể hoà chung không khí chiến thắng với mọi người là đủ.”

 Thế Hưng